Lãng đãng
Thursday, July 1, 2010 7:00:08 AM
Mưa, núp trong nhà thật là dễ chịu. Ôm bé trong tay, bé biết kêu "ồ, mưa rồi".
Bé chắc là chưa biết chán là thế nào. Con có những niềm đam mê nho nhỏ, ví như rất thích xem đĩa ca nhạc. Con có thể xem không chớp mắt, con có thể lúc la lúc lắc theo nhịp, con có thể tủm tỉm cười rồi thơm mẹ một cái.... Bé có thể vừa chạy vừa reo theo trái banh nhiều màu. Bé biết đá chính xác vào quả bóng rồi nhé. Bé có thể cười khanh khách khi thấy người khác cười. Bé có thể lôi mẹ ngồi và chỉnh sửa mẹ theo đúng tư thế mà bé muốn... Bé biết quan sát rồi kêu lên "mẹ hôn ba", biết nhìn ba mẹ ăn cơm rồi đếm "hai ba mẹ".
Bé của mẹ đã hết bé như cái kẹo con. Bé giờ đây đã dài được gần 1 mét, tay chân to lắm rồi, người cũng nặng và lúc nào cũng ấm áp. Tối qua ngủ không sớm lắm nhưng con lại dậy rất sớm. Dậy chơi một mình, đập đập chân vào nệm. Loay xoay hoài không ngủ lại được. Mẹ giả vờ ngủ, thấy bé cứ nhìn mẹ hoài, chỉ chực chờ mẹ mở mắt ra để chơi cùng thì phải. Cuối cùng thì hai mẹ con phải lôi nhau ra võng, bé mới ngủ lại được.
Mẹ yêu bé lắm, bé biết không. Mẹ yêu bé, yêu ba. Con của mẹ mau ăn, chóng lớn nhé.
Bé chắc là chưa biết chán là thế nào. Con có những niềm đam mê nho nhỏ, ví như rất thích xem đĩa ca nhạc. Con có thể xem không chớp mắt, con có thể lúc la lúc lắc theo nhịp, con có thể tủm tỉm cười rồi thơm mẹ một cái.... Bé có thể vừa chạy vừa reo theo trái banh nhiều màu. Bé biết đá chính xác vào quả bóng rồi nhé. Bé có thể cười khanh khách khi thấy người khác cười. Bé có thể lôi mẹ ngồi và chỉnh sửa mẹ theo đúng tư thế mà bé muốn... Bé biết quan sát rồi kêu lên "mẹ hôn ba", biết nhìn ba mẹ ăn cơm rồi đếm "hai ba mẹ".
Bé của mẹ đã hết bé như cái kẹo con. Bé giờ đây đã dài được gần 1 mét, tay chân to lắm rồi, người cũng nặng và lúc nào cũng ấm áp. Tối qua ngủ không sớm lắm nhưng con lại dậy rất sớm. Dậy chơi một mình, đập đập chân vào nệm. Loay xoay hoài không ngủ lại được. Mẹ giả vờ ngủ, thấy bé cứ nhìn mẹ hoài, chỉ chực chờ mẹ mở mắt ra để chơi cùng thì phải. Cuối cùng thì hai mẹ con phải lôi nhau ra võng, bé mới ngủ lại được.
Mẹ yêu bé lắm, bé biết không. Mẹ yêu bé, yêu ba. Con của mẹ mau ăn, chóng lớn nhé.




