My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Subscribe to RSS feed

Con biết nhón trái cây cho ba ^_^

Bé Kiên biết nhón trái cây cho ba giỏi lắm nhé. Mẹ bóc quả vải rồi đưa cho con đút ba ăn. Con nhầm quả vải là quả nho, chắc vì đều dạng chùm hết. Con cứ bảo đó là quả "nho". Con không thích cả hai loại trái cây này lắm, chắc là vì đều có phần hơi chát. Nho thì chát ngoài vỏ, vải thì chát trong lòng.

Con thích kể câu chuyện "em bé ko ngủ được". Con nhớ được trình tự và kể lại được những câu hoàn chỉnh rồi nhé. Ví dụ như là "trời tối rồi, ngoài cửa sổ có ông trăng và sao... Mẹ hôn nè, và bảo chúc con ngủ ngon.... hai chú cừu chơi guitar, ba chú cừu ngửa cổ ngắm sao, bốn chú cừu ngồi trên quả bóng cam (ngồi trên khinh khí cầu to như một quả bóng cam)....."
Con biết đọc khá trọn bài thơ "Mẹ gà ấp ủ". Con nhớ được trình tự và chi tiết bài thơ "Ông tiển ông tiên", nhưng không tự đọc hết được. Con rất thích nói, con thích quanh quẩn khi cả nhà nói chuyện. Con ko cần ai chơi cùng đâu, cả nhà nói chuyện còn con thì chơi tha thẩn, miệng cứ lặp lại những câu mà mọi người vừa nói, thích nhất là nếu có từ lạ. Con thích lặp lại câu nói của mẹ và ba nhất. Ayda, ham học thế chẳng trách nói được nhiều.
Con vẫn còn nhớ câu chuyện đi chơi Nha Trang- Six senses lần trước: bé đi xe lửa xình xà, xình xịch. Ra biển, sóng vỗ ảo ào ào, ba chẻo chèo chèo. Con nhầm giữa biển và bỉm, con nghĩ là hai từ giống nhau. Có lần con vỗ vào cái bỉm mới đeo, bảo "bỉm, sóng vỗ ào ào". Cả nhà cười lăn cười bò ra được.

Viết cho con thế thôi, mẹ phải quay lại công việc thôi.
Hôn con.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28