My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Subscribe to RSS feed

Ông trăng ơi xuống đây chơi với TK, nói chuyện với TK

Con gọi với theo ông trăng như thế, vừa reo vừa chạy. Những bước chân bé xíu, lon ton, dáng người đổ về phía trước, miệng cười toe toét. Bà Nhường còn kể con bảo là "ông trăng cao tít". Mẹ yêu dáng bé làm sao!

Chiều hôm qua lúc ngồi ở bậc trong nhà, con chỉ cây hồng tỉ muội mẹ mới mua rồi bảo "cây sâu, bà bảo", chẳng là bà Nhường bảo cây bị úa lá như thế, chắc là bị sâu. Hì hì, bé biết kể lại chuyện rồi cơ đấy. Lúc chiều ba cho con đi công viên, con chỉ bóng bay hình con cá và bảo ba "ba mua cá heo", ba vẫn ngạc nhiên hoài, sao con biết đúng đó là con cá heo.

Mỗi ngày trôi qua con lớn lên nhiều lắm. Ba còn nhận ra con ngày càng đằm tính. Trước kia nếu bị la rầy là con khóc ré lên, còn bây giờ thì lủi thủi như biết lỗi. Hmm, bé Kiên dạo này hiểu người khác nói gì rồi. Con biết dùng từ đệm nghe vui tai như "trời tối thui", ba đi làm mất tiu rồi....Lại còn cả trò gọi bà Nhường bằng cả một đoạn bài hát "bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây". Mỗi ngày con càng lớn lên, càng có nhiều thay đổi và mọi hoạt động phức tạp hơn. Vậy mà dạo này mẹ ỉ lại quá, ít chăm chút cho bé quá. Khá lâu rồi mẹ không còn tự nấu ăn cho bé nữa, trừ những lần về ngoại. Ban ngày khi đi làm mẹ cũng không thường nghĩ về bé nữa, mẹ lại còn đang lên kế hoạch học AV và học thêm nữa chứ! Buổi tối có khi mẹ nhớ đọc truyện cho bé, có khi quên. Mẹ đôi khi cũng không theo dõi kỹ những thay đổi của con nữa. Mẹ cũng không còn quá chú trọng vào việc dạy con thông minh như dạo con mới có mấy tháng nữa. Vì mẹ quen hay vì mẹ chủ quan? Mẹ phải đọc lại quyển sách "The education of Karl Vit" (hình như viết sai), phải giữ trong mình lòng nhiệt thành và yêu thương con, để con của mẹ được đón nhận tình yêu ấm áp và cả những thú vị của cuộc sống. Con sống vui vẻ, khoẻ mạnh là được.

Sáng nay mẹ hát một đoạn của bài "Le papillon" cho con nghe, con rất thích. Lúc đầu lắng nghe, không hiểu mẹ hát gì, nhíu mày, im re. Lúc sau thì cảm thấy vui vẻ vì âm điệu bài hát nghe vui tai. Lúc sau mẹ hát đoạn tiếng Việt, mặt bé giãn hẳn ra, hiểu rồi! "Tại sao con gà lại đẻ trứng? Vì trứng sẽ nở thành con gà..." Mẹ sẽ tìm thêm những bài tiếng Anh và tiếng Pháp dân ca hát cho con nghe. Ồ, những bài hát có công dụng hay lắm nhé. Ví dụ như mẹ hát bài "con chuồn chuồn kim xanh mướt là là dưới mặt ao...". Bé nghe và biết con chuồn chuồn, rồi cả con cua có cái càng cong cong, rồi ba em là công nhân lái xe, rồi trái sầu riêng rớt xuống là đầu u, rồi quả gì mà to to nhất xin thưa rằng quả đất.... Con cứ hát ê a những đoạn con thích rồi tích gộp một vốn từ vựng kha khá. Con của mẹ nói khá rõ ý, có ý kiến riêng chứ không đơn giản là lặp lại. Nhưng khoảng hai tuần gần đây con hay bị nói lắp (cà lăm) quá. Mà con cũng biết nói như thế là đáng mắc cỡ nhé. Buồn cười, hôm nọ con nói chuyện với ông Ba Đức, hàng xóm, con cứ "ông ông ông ông...." (chắc là "ông ăn cơm chưa"), nhưng nói dài quá thế là vội đưa tay bịt miệng lại, cười tủm tỉm. Mấy hôm nay con cũng biết dùng từ "ấy" nếu lỡ nói dài quá "mẹ mẹ đang nấu...ấy", "cái này sao mà ...ấy".... Hì hì, chi mà cà lăm quá đi không biết!

Chỉ có điều, con vẫn còn nhát lắm. Chưa biết cách phải chủ động với người lạ và với bạn cùng lứa như thế nào. Hmm, bình tĩnh, bé nhỉ. Rồi con sẽ biết hết í mà.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28