Bé TK có nhớ mẹ không?!
Thursday, July 29, 2010 6:32:26 AM
Ba đi chơi Đà Nẵng 4 hôm, từ thứ 5 đến CN. Mẹ đi Bali 4 hôm, từ thứ 7 đến thứ 3. Nhà có cụ, có cậu út An, rồi có thêm cả bà ngoại vào mấy ngày sau nữa. Bé Chuột chẳng buồn là mấy. Nhưng mọi người kể tối con rên rẩm "mẹ bế TK, mẹ cưng TK".
Hôm mẹ về thì bé Chuột vừa mới ngủ dậy, mặc dù lúc đó đã là 7g30. Chẳng là trưa hôm đó con ngủ ít nên đến chừng buồn ngủ quá. Lúc đầu thấy mẹ về chẳng mừng gì cả, vẫn còn ngái ngủ nên cứ nép vào bà Nhường. Mãi một lúc sau mới chịu sang mẹ bế rồi thì quấn lấy mẹ, ôm mẹ chặt và bắt mẹ bế suốt. Mẹ mua cho Chuột một cái kẹo có con khỉ vỗ xèng, một cái kẹo có tu huýt chong chóng và một cái đầu tàu hoả bé xíu của Thomas & friends. Con thích nhất cái đầu tàu hoả vì nó kêu được, chạy xình xịch xình xịch, nó có cái đèn bé tẹo và cái miệng lém lỉnh. Hình như con gần bà Nhường hơn nên rất quý bà, nhiều khi thức giấc lại gọi "bà ơi bà", mẹ nghe mà tủi thân.
Sáng nay ngủ dậy sớm một chút (6g30), con chơi một lúc rồi khoảng 7g rưỡi lại đòi ngủ lại. Nhìn cái dáng nằm ngủ dễ thương
Dạo này bé hay lười ăn lắm. Chắc phải có biện pháp gì khác quá. Nhìn gầy nheo hà.
Hôm mẹ về thì bé Chuột vừa mới ngủ dậy, mặc dù lúc đó đã là 7g30. Chẳng là trưa hôm đó con ngủ ít nên đến chừng buồn ngủ quá. Lúc đầu thấy mẹ về chẳng mừng gì cả, vẫn còn ngái ngủ nên cứ nép vào bà Nhường. Mãi một lúc sau mới chịu sang mẹ bế rồi thì quấn lấy mẹ, ôm mẹ chặt và bắt mẹ bế suốt. Mẹ mua cho Chuột một cái kẹo có con khỉ vỗ xèng, một cái kẹo có tu huýt chong chóng và một cái đầu tàu hoả bé xíu của Thomas & friends. Con thích nhất cái đầu tàu hoả vì nó kêu được, chạy xình xịch xình xịch, nó có cái đèn bé tẹo và cái miệng lém lỉnh. Hình như con gần bà Nhường hơn nên rất quý bà, nhiều khi thức giấc lại gọi "bà ơi bà", mẹ nghe mà tủi thân.
Sáng nay ngủ dậy sớm một chút (6g30), con chơi một lúc rồi khoảng 7g rưỡi lại đòi ngủ lại. Nhìn cái dáng nằm ngủ dễ thương
Dạo này bé hay lười ăn lắm. Chắc phải có biện pháp gì khác quá. Nhìn gầy nheo hà.




