Làm mẹ tốt là thế nào nhỉ?!
Friday, August 13, 2010 11:05:23 AM
Nhiều khi mẹ cảm thấy bối rối thực sự nhé. Sống tốt là thế nào nhỉ?
Sáng nay bà Nhường bảo là Tết sẽ về quê giải quyết chuyện gia đình, chưa chắc bao giờ mới lại vào lại. Tình hình nhà mình thì hiện tại đã ổn định, sáng nay mẹ mới nộp tiền, làm hồ sơ nhập học cho con bên trường Hoạ Mi. Con sẽ đi học, mẹ sẽ phải tổ chức lại cuộc sống để mọi việc có thể trơn tru nhất. Hôm trước bà ngoại mới bảo là khi con đi học rồi, cuối tuần có thể giao cho bà Nhường để ba mẹ học bài, làm việc thêm. Giờ bà Nhường về thì sẽ thế nào nhỉ! Mẹ chợt nhận ra vậy mà ỉ lại vào bà Nhường ghê. Cũng lâu lâu rồi mẹ không tự tay nấu ăn cho con, nhiều khi tối về còn loanh quanh việc này việc khác ko chơi với con, đi làm cũng về muộn nữa, nhiều tối còn đi xem phim nữa. Mẹ và ba xấu xí quá nhỉ! Sau này sẽ bận rộn hơn tí chút. Nhà vẫn sẽ đông người nhưng không có người để giao hẳn con nữa. Mẹ và ba sẽ đóng vai trò quan trọng hơn! Chà, quan trọng hơn những vai trò đã quan trọng!
Nhiều khi mẹ cầu toàn và trở nên cáu bẳn. Không biết ba còn muốn tiếp tục ý định học tiếp lên cao học không. Mẹ biết ba mệt mỏi với việc học tiếng Anh. Nhưng thực ra thì ba đã bao giờ thực sự học ngoại ngữ đâu nhỉ! Mẹ hy vọng ba sẽ thử sức và không bỏ cuộc. Hình như ba đang tiếc công trình xây nhà xưởng ở Long An. Tổng giá trị thi công 4 tỷ thì không phải quá nhiều, công sức ba bỏ ra sẽ kha khá, rủi ro cũng nhiều vì ba không có thời gian để quản lý, nếu việc thi công gặp vấn đề thì sẽ thành công toi. Mà nếu ba nhận công trình thì việc học xem như dẹp hẳn sang một bên. Vài năm nữa mới lại chuẩn bị lại giai đoạn đã qua, sẽ lại chẳng đâu vào đâu cả. Mẹ hy vọng ba sẽ nâng mình lên một tầm cao mới, mẹ khôn gmuốn gây áp lực với ba, mẹ nghĩ ba hạnh phúc, thoải mái, sống tốt, luôn hết mình và có trách nhiệm là được rồi. Ba không thoải mái thì gia đình mình cũng đâu hạnh phúc. Mà cuộc đời thì ai cũng có quỹ thời gian như nhau thôi. Nếu mình nghĩ việc đó là cần thiết thì hãy thử và cố gắng làm, còn nếu không thì làm việc khác. Đâu có gì phải căng thẳng,nhỉ!
Mẹ vẫn chưa làm được gì nhiều cho kế hoạch thi IELTS và học master, nói gì đến PhD. Mẹ cũng đâu tài giỏi gì lắm đâu mà cứ phải đòi hỏi ba thế này thế khác. Chà, lại phải refresh và khởi động lại, phải nhanh lên thôi. Chắc là ok mà!
Sáng nay bà Nhường bảo là Tết sẽ về quê giải quyết chuyện gia đình, chưa chắc bao giờ mới lại vào lại. Tình hình nhà mình thì hiện tại đã ổn định, sáng nay mẹ mới nộp tiền, làm hồ sơ nhập học cho con bên trường Hoạ Mi. Con sẽ đi học, mẹ sẽ phải tổ chức lại cuộc sống để mọi việc có thể trơn tru nhất. Hôm trước bà ngoại mới bảo là khi con đi học rồi, cuối tuần có thể giao cho bà Nhường để ba mẹ học bài, làm việc thêm. Giờ bà Nhường về thì sẽ thế nào nhỉ! Mẹ chợt nhận ra vậy mà ỉ lại vào bà Nhường ghê. Cũng lâu lâu rồi mẹ không tự tay nấu ăn cho con, nhiều khi tối về còn loanh quanh việc này việc khác ko chơi với con, đi làm cũng về muộn nữa, nhiều tối còn đi xem phim nữa. Mẹ và ba xấu xí quá nhỉ! Sau này sẽ bận rộn hơn tí chút. Nhà vẫn sẽ đông người nhưng không có người để giao hẳn con nữa. Mẹ và ba sẽ đóng vai trò quan trọng hơn! Chà, quan trọng hơn những vai trò đã quan trọng!

Nhiều khi mẹ cầu toàn và trở nên cáu bẳn. Không biết ba còn muốn tiếp tục ý định học tiếp lên cao học không. Mẹ biết ba mệt mỏi với việc học tiếng Anh. Nhưng thực ra thì ba đã bao giờ thực sự học ngoại ngữ đâu nhỉ! Mẹ hy vọng ba sẽ thử sức và không bỏ cuộc. Hình như ba đang tiếc công trình xây nhà xưởng ở Long An. Tổng giá trị thi công 4 tỷ thì không phải quá nhiều, công sức ba bỏ ra sẽ kha khá, rủi ro cũng nhiều vì ba không có thời gian để quản lý, nếu việc thi công gặp vấn đề thì sẽ thành công toi. Mà nếu ba nhận công trình thì việc học xem như dẹp hẳn sang một bên. Vài năm nữa mới lại chuẩn bị lại giai đoạn đã qua, sẽ lại chẳng đâu vào đâu cả. Mẹ hy vọng ba sẽ nâng mình lên một tầm cao mới, mẹ khôn gmuốn gây áp lực với ba, mẹ nghĩ ba hạnh phúc, thoải mái, sống tốt, luôn hết mình và có trách nhiệm là được rồi. Ba không thoải mái thì gia đình mình cũng đâu hạnh phúc. Mà cuộc đời thì ai cũng có quỹ thời gian như nhau thôi. Nếu mình nghĩ việc đó là cần thiết thì hãy thử và cố gắng làm, còn nếu không thì làm việc khác. Đâu có gì phải căng thẳng,nhỉ!
Mẹ vẫn chưa làm được gì nhiều cho kế hoạch thi IELTS và học master, nói gì đến PhD. Mẹ cũng đâu tài giỏi gì lắm đâu mà cứ phải đòi hỏi ba thế này thế khác. Chà, lại phải refresh và khởi động lại, phải nhanh lên thôi. Chắc là ok mà!





