Bé Kiên lớn nhanh quá!
Tuesday, August 31, 2010 3:55:00 AM
Ba và mẹ đều công nhận như thế. Bé của mẹ không còn bé tí xíu bằng cái kẹo như khi nằm trong bụng mẹ, bé cũng không còn đỏ hỏn như hồi mới sinh, con của mẹ bây giờ đã dài gần 1m(chắc khoảng 90cm gì đó), nặng 14.5kg và nói năng rõ ràng lắm rồi.
Dạo này mẹ đi làm về là con cúi đầu khoanh tay "dạ mẹ", có lúc thì reo lên "mẹ đi làm về". Tối hôm qua mẹ mua cho con một bộ áo sơmi, quần short. Bé Kiên mặc vào rồi rụt đầu, nghẹo cổ mắc cỡ. Mẹ khen giống ba thì cười tủm tỉm. Lát sau xuống phòng khách, thấy mọi người và ba nhìn thì mắc cỡ nói ngập ngừng "mẹ mua quần áo!". Ra dáng người lớn quá đi thôi! Nhưng khổ cái là vẫn chưa biết kêu khi mắc tè, vẫn cứ tè dầm ra quần.
Con rất thích giống ba nhé. Mỗi lần cởi quần áo ra là thích ở trần, bảo "giống ba". Hôm qua con để trần truồng luôn, cũng bảo "giống ba". Chà! Ba Dũng phải cẩn thận xây dựng hình ảnh trong mắt con nhe!
Bé Kiên biết hình dung sự việc qua lời kể nhiều lắm rồi. Mẹ nhớ dạo tháng 3, khi đi Six senses, khi đó con 18 tháng, vậy mà về nhà biết kể cho bà Nhường nghe "biển sóng vỗ rào rào, ba chẻo chèo chèo, tàu hoả xình xà xình xịch..." Đến giờ con vẫn nhớ lần đi ấy, mỗi lần thấy biển vẫn nhận ra. Lúc sáng mẹ bảo dịp lễ 2/9 này sẽ đi chơi ở Buôn Mê Thuột, đi núi, xem voi, không đi biển nữa. Mẹ hỏi Kiên có thích không, con chỉ cười nằm im thin thít, nghe mẹ kể.
Đầu tuần sau là bé Kiên đi học. Dạo này hay hát bài "....mẹ đưa em đến trường, gặp lại bạn, gặp lại cô, vui vui vui", nghe có vẻ thích thú lắm. Hmm, bé Kiên đi học thôi, có cô, có bạn chơi cùng, con nhỉ!
Dạo này mẹ đi làm về là con cúi đầu khoanh tay "dạ mẹ", có lúc thì reo lên "mẹ đi làm về". Tối hôm qua mẹ mua cho con một bộ áo sơmi, quần short. Bé Kiên mặc vào rồi rụt đầu, nghẹo cổ mắc cỡ. Mẹ khen giống ba thì cười tủm tỉm. Lát sau xuống phòng khách, thấy mọi người và ba nhìn thì mắc cỡ nói ngập ngừng "mẹ mua quần áo!". Ra dáng người lớn quá đi thôi! Nhưng khổ cái là vẫn chưa biết kêu khi mắc tè, vẫn cứ tè dầm ra quần.
Con rất thích giống ba nhé. Mỗi lần cởi quần áo ra là thích ở trần, bảo "giống ba". Hôm qua con để trần truồng luôn, cũng bảo "giống ba". Chà! Ba Dũng phải cẩn thận xây dựng hình ảnh trong mắt con nhe!
Bé Kiên biết hình dung sự việc qua lời kể nhiều lắm rồi. Mẹ nhớ dạo tháng 3, khi đi Six senses, khi đó con 18 tháng, vậy mà về nhà biết kể cho bà Nhường nghe "biển sóng vỗ rào rào, ba chẻo chèo chèo, tàu hoả xình xà xình xịch..." Đến giờ con vẫn nhớ lần đi ấy, mỗi lần thấy biển vẫn nhận ra. Lúc sáng mẹ bảo dịp lễ 2/9 này sẽ đi chơi ở Buôn Mê Thuột, đi núi, xem voi, không đi biển nữa. Mẹ hỏi Kiên có thích không, con chỉ cười nằm im thin thít, nghe mẹ kể.
Đầu tuần sau là bé Kiên đi học. Dạo này hay hát bài "....mẹ đưa em đến trường, gặp lại bạn, gặp lại cô, vui vui vui", nghe có vẻ thích thú lắm. Hmm, bé Kiên đi học thôi, có cô, có bạn chơi cùng, con nhỉ!




