My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Cưới nhau được 2 năm rồi!

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, em trải lại drap giường của ngày hôm ấy. Khác một điều là giường bây giờ không chỉ dành cho hai mà là ba.
Ba mẹ đi xem phim về thì bé đã ngủ, nằm nghiêng, bé xíu trên cái giường caro màu cam. Mùi của con thật dễ thương, cái tóc mới cắt ngắn cũn, mềm nhẹ. Dạo này nhìn bé gầy đi nhiều vì chương trình ăn mới áp dụng của mẹ. Hôm qua mẹ căng thẳng quá, cứ la mắng bé vì bé không chịu ăn. Nhìn con thật tội nghiệp, còn biết tủi thân khóc ré thêm nữa! Làm thế nào nhỉ, mẹ cảm thấy mình thật bất lực. Làm sao để con ăn uống thật ngon lành và thật nhiều?! Có lẽ ba nói đúng, mẹ chỉ biết nhìn mọi việc dưới con mắt của mẹ. Mẹ không nghĩ theo cách của con. Nhưng mẹ muốn uốn nắn để con đi vào nề nếp, để biết ăn bằng muỗng một cách tự lập, để biết vui vẻ chọn món ăn cho mình chứ không phải là thụ động chờ người khác đút và ăn những thức ăn trộn sẵn. Hmm, đâu phải là việc đơn giản. Nhưng cứ căng thẳng có được gì đâu. Mà quan trọng nhất là cả nhà sống bên nhau thật vui vẻ, thoải mái. Bé còn bé tí, phải được yêu thương và sống vui vẻ...
Hmm, nhưng post bài này là để kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ và cũng là ngày mà bé được tạo thành. Ba mẹ thật hạnh phúc vì đã có bé. Bé của ba mẹ là một cậu bé đằm tính, dễ chịu và hay cười. Ba mẹ đã thật may mắn biết bao! Ba mẹ phải luôn cố gắng để cho con một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Con có thể không trở thành một người xuất chúng nhưng phải là một chàng trai nhân hậu, bản lĩnh, cầu thị và có một cuộc sống vui vẻ.
Hai năm sống, làm vợ rồi làm mẹ. Cuộc sống hình như khác đi nhiều. Em không còn nhiều thời gian cho những dự định, kế hoạch. Em cũng ít năng lượng hơn đi và thấy đôi lúc cuộc sống đang trở nên lặng lẽ hơn. Phải tự thắp năng lượng lên thôi. Cứ như thế này hoài không ổn tí nào! Hmm, đi làm về thì dành thời gian cho con nhé. Không món quà nào quý hơn dành cho bé đâu! Đến khoảng 10 giờ con ngủ thì mẹ làm việc đến 12g. Phải tập cho quen nhịp đó thôi. Vì ba cũng hay thức khuya, mà vả lại mẹ cũng có dây sớm nổi đâu! Phải làm việc tập trung và tận dụng mọi thời gian có thể. Hmm, lớn rồi! Phải kiểm soát thời gian của mình cho tốt.
[img]

Làm vợXin lỗi em chỉ là...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28