Nghĩ
Thursday, July 22, 2010 5:00:08 AM
Mình không thích đọc lại những trang đã viết về Vân. Mình viết là để cho riêng mình. Gửi cho Trân đường link, nhưng hy vọng nó đừng đọc, kẻo lại lây tâm trạng và kẻo lại nghĩ chẳng hay.
Mình chẳng rảnh để mà giận Vân. Mình chỉ buồn về những gì nhận ra về cô bạn từ thời niên thiếu. Biết làm sao được. Mỗi đứa lớn lên một cách nghĩ, một cách sống. Là lựa chọn của mỗi bản thân vậy.
Mình chẳng rảnh để mà giận Vân. Mình chỉ buồn về những gì nhận ra về cô bạn từ thời niên thiếu. Biết làm sao được. Mỗi đứa lớn lên một cách nghĩ, một cách sống. Là lựa chọn của mỗi bản thân vậy.




