Sắp xếp lại thời gian thôi ^_^
Wednesday, June 30, 2010 4:50:27 AM
Mỗi ngày 24 giờ trôi qua nhanh thật. Đôi lúc mình cũng sợ việc học sẽ là quá sức mình.
Mình quá cầu toàn thì phải. Muốn có thời gian chơi với con, muốn có thời gian trò chuyện cùng chồng, muốn nấu ăn cho cả nhà, muốn ngủ rồi lại muốn học nữa.
Đôi khi nghĩ, thấy nhiều người cố gắng cho nhiều rồi một hôm tai biến mạch máu não, nhức đầu tí ti rồi lăn đùng ra chết. Nhiều người bận bịu với các mối quan hệ bên ngoài rồi con cái lại hư hỏng, chán chường. Nhưng nhìn lại, mình quá thiếu các mối quan hệ xã giao, điều đó tạo ra rất nhiều hạn chế.
Thế nên phải chốt lại điều mình cần nhất là gì. Mình không thể quá tham lam rồi cuối cùng chẳng việc gì ra việc gì. Xét cho cùng mọi thứ với mình rất may mắn: công việc tốt, sếp tốt, lương cao; nhà cao cửa rộng, chồng tốt con ngoan. Mình không nên quá đòi hỏi và muốn bản thân phải trở thành một nhân vật kiệt xuất. Thực sự thì không nhất thiết phải suốt ngày đi nhậu xã giao như cậu bạn đồng nghiệp. Hmm, mà ông xã nói đúng "sao em cứ thích so bì với cái thằng chẳng có gì trong tay", vô hình chung mình đã tự đặt mình vào vị trí yếu thế hơn rồi.
Điều mình cần nhất là:
- Một gia đình hạnh phúc, cả nhà yêu thương nhau và cùng vun vén cho con. Nhà mình có thể không quá giàu, không có xe hơi sang trọng nhưng con mình cũng không phải thèm muốn những thứ vật chất xa xỉ. Cái mà gia đình có thể cho con là tình yêu, một mái ấm, một nơi là gốc rễ cho cuộc đời của con. Tất cả là dành cho con, con sẽ có những điều kiện cần và tốt để trở thành một chàng trai nhân hậu,bản lĩnh (như ba con vậy!
), con sẽ có điều kiện học AV thật tốt, có điểm SAT cao để vào trường danh tiếng của Mỹ, con sẽ có điều kiện học cả tiếng Pháp và tiếng Hoa. Mẹ sẽ là một người bạn hướng dẫn con và học cùng con các môn ngoại khóa này. Ba sẽ giúp con học các môn cơ bản.
- Một sự nghiệp kha khá: mình muốn có bằng tiến sĩ vào năm 35 tuổi. Trước mắt mình sẽ theo đuổi chương trình đào tạo từ xa của London University. Sau đó sẽ làm lên tiến sĩ về credit ratings. Và mình sẽ lập một công ty hoặc trở thành nhân sự cao cấp về mảng credit ratings. Đây là hướng đi theo mình là khả thi và sáng sủa. Còn nếu trong trường hợp xấu nhất, mảng của mình sẽ có những nhân vật xuất chúng hơn, mình cũng chẳng lo. Đó là cái tốt của cục diện toàn bộ. Mình có thể trở thành một giảng viên tốt.
- Một sức khỏe ổn định: gì thì gì, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nếu mình không thể có sự nghiệp nhưng nếu có gia đình hạnh phúc, con ngoan,học giỏi, khỏe mạnh thì cũng chẳng có gì để tiếc cả!
Thế nên cứ bình tĩnh và cố gắng làm việc hài hòa thôi. Thời gian biểu của mình sẽ bắt đầu từ 5g sáng đến 10g đêm. Mình cần ngủ nhưng cũng cần nói chuyện với chồng, cần chơi với con và ru con ngủ. Nếu làm việc ban đêm thì mình lại không đủ sức vì cả ngày quá mệt rồi. Thế nên cách duy nhất là làm việc vào buổi sáng sớm thôi. Nếu mình không tập được thói quen này thì không cách gì đậu IELTS được 7.0 và cũng không cách gì theo đuổi được chương trình học còn dài đằng đẵng phía trước. Mỗi người đều phải chọn con đường để phát triển bản thân. Một số người có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn với những buổi bù khú bạn bè nhưng đổi lại sẽ là sức khỏe, gia đình, tình yêu. Mình chọn con đường ổn định với những mối quan hệ tốt, một cơ sở lý luận vững chắc, một tác phong làm việc chuyên nghiệp và sở thích sẽ là gia đình và các con. Học nhưng không xa với hành, học nhưng không trở nên mù mẫm với thế giới hiện tại. Học để phục vụ công việc.
Một ngày của mình sẽ được phân chia thế này:
- Sáng 5-7g: học bài
- Sáng 7-8g: chơi với con, chuẩn bị đi làm
- Sáng 8-9g: đến công ty
- Sáng 9-10g30: đọc tin, thảo luận với nhóm
- Sáng 10g30 - 12g: làm công việc ưu tiên
- Trưa 12-1g30: ăn trưa, shopping, tán gẫu, tập thể dục vào các ngày 2-4-6
- Chiều 1g30- 3g30: làm công việc ưu tiên
- Chiều 3g30-4g: đọc tin
- Chiều 4g- 5g30: làm công việc nghiên cứu.
- Chiều 5g30-6g30: về nhà
- Tối 6g30 -8g: nấu cơm, ăn tối
- Tối 8g-9g30: chơi với con, ru con ngủ
- Tối 9g30 -10g: nói chuyện với ông xã
- Tối 10g - Sáng 5g: ngủ
Nguyên tắc làm việc là:
- Tập trung
- Giờ nào việc nấy
- Không bị phân tâm vào các tin nhảm.
- Giờ đọc tin thì đọc cho hết
- Làm việc thoải mái, phải biết quan tâm các mối quan hệ cũ
Cứ thế mà làm thôi. Bình tĩnh, tập trung, thoải mái, sống hết mình.
Mình quá cầu toàn thì phải. Muốn có thời gian chơi với con, muốn có thời gian trò chuyện cùng chồng, muốn nấu ăn cho cả nhà, muốn ngủ rồi lại muốn học nữa.
Đôi khi nghĩ, thấy nhiều người cố gắng cho nhiều rồi một hôm tai biến mạch máu não, nhức đầu tí ti rồi lăn đùng ra chết. Nhiều người bận bịu với các mối quan hệ bên ngoài rồi con cái lại hư hỏng, chán chường. Nhưng nhìn lại, mình quá thiếu các mối quan hệ xã giao, điều đó tạo ra rất nhiều hạn chế.
Thế nên phải chốt lại điều mình cần nhất là gì. Mình không thể quá tham lam rồi cuối cùng chẳng việc gì ra việc gì. Xét cho cùng mọi thứ với mình rất may mắn: công việc tốt, sếp tốt, lương cao; nhà cao cửa rộng, chồng tốt con ngoan. Mình không nên quá đòi hỏi và muốn bản thân phải trở thành một nhân vật kiệt xuất. Thực sự thì không nhất thiết phải suốt ngày đi nhậu xã giao như cậu bạn đồng nghiệp. Hmm, mà ông xã nói đúng "sao em cứ thích so bì với cái thằng chẳng có gì trong tay", vô hình chung mình đã tự đặt mình vào vị trí yếu thế hơn rồi.
Điều mình cần nhất là:
- Một gia đình hạnh phúc, cả nhà yêu thương nhau và cùng vun vén cho con. Nhà mình có thể không quá giàu, không có xe hơi sang trọng nhưng con mình cũng không phải thèm muốn những thứ vật chất xa xỉ. Cái mà gia đình có thể cho con là tình yêu, một mái ấm, một nơi là gốc rễ cho cuộc đời của con. Tất cả là dành cho con, con sẽ có những điều kiện cần và tốt để trở thành một chàng trai nhân hậu,bản lĩnh (như ba con vậy!
), con sẽ có điều kiện học AV thật tốt, có điểm SAT cao để vào trường danh tiếng của Mỹ, con sẽ có điều kiện học cả tiếng Pháp và tiếng Hoa. Mẹ sẽ là một người bạn hướng dẫn con và học cùng con các môn ngoại khóa này. Ba sẽ giúp con học các môn cơ bản.- Một sự nghiệp kha khá: mình muốn có bằng tiến sĩ vào năm 35 tuổi. Trước mắt mình sẽ theo đuổi chương trình đào tạo từ xa của London University. Sau đó sẽ làm lên tiến sĩ về credit ratings. Và mình sẽ lập một công ty hoặc trở thành nhân sự cao cấp về mảng credit ratings. Đây là hướng đi theo mình là khả thi và sáng sủa. Còn nếu trong trường hợp xấu nhất, mảng của mình sẽ có những nhân vật xuất chúng hơn, mình cũng chẳng lo. Đó là cái tốt của cục diện toàn bộ. Mình có thể trở thành một giảng viên tốt.
- Một sức khỏe ổn định: gì thì gì, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nếu mình không thể có sự nghiệp nhưng nếu có gia đình hạnh phúc, con ngoan,học giỏi, khỏe mạnh thì cũng chẳng có gì để tiếc cả!

Thế nên cứ bình tĩnh và cố gắng làm việc hài hòa thôi. Thời gian biểu của mình sẽ bắt đầu từ 5g sáng đến 10g đêm. Mình cần ngủ nhưng cũng cần nói chuyện với chồng, cần chơi với con và ru con ngủ. Nếu làm việc ban đêm thì mình lại không đủ sức vì cả ngày quá mệt rồi. Thế nên cách duy nhất là làm việc vào buổi sáng sớm thôi. Nếu mình không tập được thói quen này thì không cách gì đậu IELTS được 7.0 và cũng không cách gì theo đuổi được chương trình học còn dài đằng đẵng phía trước. Mỗi người đều phải chọn con đường để phát triển bản thân. Một số người có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn với những buổi bù khú bạn bè nhưng đổi lại sẽ là sức khỏe, gia đình, tình yêu. Mình chọn con đường ổn định với những mối quan hệ tốt, một cơ sở lý luận vững chắc, một tác phong làm việc chuyên nghiệp và sở thích sẽ là gia đình và các con. Học nhưng không xa với hành, học nhưng không trở nên mù mẫm với thế giới hiện tại. Học để phục vụ công việc.
Một ngày của mình sẽ được phân chia thế này:
- Sáng 5-7g: học bài
- Sáng 7-8g: chơi với con, chuẩn bị đi làm
- Sáng 8-9g: đến công ty
- Sáng 9-10g30: đọc tin, thảo luận với nhóm
- Sáng 10g30 - 12g: làm công việc ưu tiên
- Trưa 12-1g30: ăn trưa, shopping, tán gẫu, tập thể dục vào các ngày 2-4-6
- Chiều 1g30- 3g30: làm công việc ưu tiên
- Chiều 3g30-4g: đọc tin
- Chiều 4g- 5g30: làm công việc nghiên cứu.
- Chiều 5g30-6g30: về nhà
- Tối 6g30 -8g: nấu cơm, ăn tối
- Tối 8g-9g30: chơi với con, ru con ngủ
- Tối 9g30 -10g: nói chuyện với ông xã
- Tối 10g - Sáng 5g: ngủ
Nguyên tắc làm việc là:
- Tập trung
- Giờ nào việc nấy
- Không bị phân tâm vào các tin nhảm.
- Giờ đọc tin thì đọc cho hết
- Làm việc thoải mái, phải biết quan tâm các mối quan hệ cũ
Cứ thế mà làm thôi. Bình tĩnh, tập trung, thoải mái, sống hết mình.




