My Opera is closing 1st of March

Viết cho bé Chuột Trung Kiên

Xin lỗi em chỉ là...

[img]
Một vở kịch hay.
Mình chưa đọc truyện, mua vé chủ yếu là vì ...tò mò! Đọc giới thiệu trên báo thì thấy chung quy lại là không muốn xem lắm, vì kiểu của họ là vừa đấm vừa xoa, khiền người ta cảm thấy hơi rủi ro khi bỏ tiền ra mua một cái vé khá đắt. Hmm, cũng vì nhóm bạn thích xem và đi xôm tụ, nên cuối cùng hôm qua mình cũng có mặt tại nhà hát Hòa Bình (lại còn là người giữ vé nữa chứ!).
Xem được khoảng 30ph thì mình nhận ra là vở diễn hay. Lời thoại trau chuốt. Xem hết phần 1 thì thấy diễn viên diễn rất tốt và nội dung rất nghiêm túc. Kịch nói thẳng vào vấn đề của xã hội, không che dấu, úp mở: tình yêu và tình dục nghĩa là thế nào. Và với những nút thắt, nút mở, lý tưởng cuộc sống vẫn là thứ cuối cùng người ta hướng đến "một tình yêu đầy tình người".


Là anh đấy, một Hà Niệm Bân trẻ, trắng tay. Anh mong kiếm được nhiếu tiền và tìm được một người yêu lý tưởng. Anh sống thật, tỉnh táo, bản lĩnh và có một trái tim ấm áp. Anh không yêu Hạ Âu một cách vội vàng, không bị sắc đẹp đánh cắp trái tim mình. Tình yêu dành cho Hạ Âu đến từ những cảm nhận thật sự, từ những rung động sâu sắc anh đã dành cho cô. Khi xem kịch, mình bỗng nghĩ đến anh, ông xã. Với mình, anh cũng chính trực và đầy tình cảm như nhân vật này vậy.
Là cô đấy. Một cô gái chỉ mong có thể sống trọn vẹn với người mình yêu mà không thể. Những kẻ nhớp nhúa của xã hội, của cộng đồng mà mẹ cô đã chọn để "thoát nghèo" đã hết lần này đến lần khác nhấn chìm cô xuống. Những kẻ ấy đầy rẫy ngoài xã hội, để cô bé mới 13 tuổi đã 9 lần bị hiếp. Họ có thể là chồng, là cha, là kẻ có tiền bạc, địa vị, nhưng không nhịn nổi nhục dục để cưỡng hiếp đứa trẻ chỉ đáng tuổi con, cháu mình. Rồi lại còn chửi ngược "là vì con bé có ánh nhìn khiêu khích quá!". Là cô đấy, bị vùi vập nhưng lại dấu mẹ. Mẹ cô nghĩ bà đã nuôi và giữ gìn cho con thật trọn vẹn, nhưng có ngờ đâu, chính cô con gái nhỏ lại đang bảo bọc cho bà. Là cô đấy, vẫn giữ cho mình một tâm hồn trong sáng và một trái tim đầy ắp yêu thương. Và cô đã đúng, cô không phải là đĩ vì chưa bao giờ cô là người ra giá cho mình. Cô vẫn xứng đáng được yêu thương và trân trọng...

Kịch có những đoạn tạo hình rất đẹp, như đoạn hai bạn nhân vật chính trò chuyện cùng nhau về lý do Hạ Âu thành gái, về những dằn vặt của họ và về lý do họ yêu nhau.
"Làm tình còn dễ hơn nắm tay, vì còn mấy ai biết nắm tay nhau một cách triều mến, thiết tha nữa đâu". Hmm, làm tình là chuyện dễ. Thật sự yêu thương nhau mới khó. Các chàng trai cô gái hiện đang yêu nhau vì điều gì? Vì sĩ diện, vì tiền bạc, vì phong trào, vì vẻ bế ngoài... chung quy lại thì, muốn hạnh phúc thật thì phải yêu nhau thật. smile

Em nấu tình yêu thành món canh

Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào

Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức

Em nấu tình yêu thành món canh
Không thổ lộ, không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm

Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát

Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Em rộn ràng dấu yêu…

(Tào Đình - Trang Hạ dịch)

Cưới nhau được 2 năm rồi!Bé biết tưởng tượng rồi nhé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28