Welcome to Bo's Family!

Subscribe to RSS feed

Mot ngay vui choi cung con

Ngay chu nhat dep troi, gia dinh minh va gia dinh ban Hoang di Thao Cam Vien choi ne.



Con to ra rat thich khung canh noi day, xanh tuoi,mat me nen cu di di lai lai nhu vay hoai ne.


Hai dua cung di xem ai di nhanh hon.


Roi minh cung ngoi nghi ngoi va tro chuyen nhu hai nguoi ban


Con voi to the lam con so qua ba oi!


Minh chia se sua "Co gai Ha Lan" nha. (tinh cum ghe!)


Moi qua doi chan nay...




Ảnh BO


Ngày nảy ngày nay, có một anh nông dân hiền lành tên Bo nè


Anh mang trái cây đi bán nè


Trâu ơi ta bảo trâu này...


Anh lên thành phố sắm con xe đi chơi


Cưỡi xe "khoái" hơn cưỡi trâu nhỉ


"Phú ông" mới biết bò lol

NOEL 2009!






Noel đầu tiên của con thật thú vị. Nhà mình nằm trong khu toàn giáo toàn tòng nên Noel là một dịp lễ trọng của dân cư nơi đây. Từ những ngày trước Noel, các con đường đã được trang trí bằng những dây đèn li ti lấp lánh đủ sắc màu, những quả cầu tuyết, những hang đá lung linh bắt mắt. Thế là chiều tối nào khi ánh đèn sáng lên là Bo được đi ngắm thoả thích. Lần đầu tiên con được nhìn thấy nhiều đèn đến vậy, chắc hẳn cu cậu rất ngỡ ngàng và thích thú.
Nhưng mấy ngày nay cu cậu lại bị ốm rồi, người sốt hâm hấp, có lúc lên đến 39 độ, cậu bớt nghịch ngợm, ít cười, buồn buồn nom thấy thương. Mẹ cho con đi bác sĩ, bác bảo con sắp mọc răng và bị viêm họng, cho một mớ thuốc về uống. Hôm Noel con khoẻ hơn, ba mẹ cho con đi loanh quanh, con thích lắm. Mong cho con một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp yêu thương và chóng khỏe!

Ánh mắt ngỡ ngàng!

Happy birthday to my son!



HAPPY BIRTHDAY!



Chúc mừng tuổi mới của con trai yêu.



Mong con luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc bên ông bà, ba mẹ.

Đầy năm con trai yêu rồi

wizard Vậy là con trai của mẹ đã đón sinh nhật đầu tiên với đầy ắp tình yêu thương.

Vì năm nay nhuần nên ba mẹ quyết định cúng thôi nôi cho con vào ngày âm lịch trước một tháng (14.10 năm Kỷ Sửu) và tổ chức sinh nhật cho con vào ngày dương lịch (10.12)

Hôm cúng thôi nôi cho con vào ngày thứ hai nên cả ba và mẹ đều dành một buổi sáng nghỉ làm để ở nhà chuẩn bị mọi thứ. Sáng sớm, bà và mẹ đi chợ mua các thứ: hoa lay ơn đỏ, trái cây các loại, nhan đèn, trầu cau... để soạn mâm cúng, xôi gấc và chè trôi nước cũng được chuẩn bị để cúng 12 bà mụ. Mọi thứ được bày biện lên và đúng 10 giờ ông nội tiến hành cúng thôi nôi cho cu Bo. Ba và mẹ cùng con đứng cạnh cầu khấn cho con trai được phước lành, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con. Sau đó, mẹ cũng bày lên chiếc mâm một số thư để cho con bốc: sách vở, bút, máy bay, xe hơi, ve hàm công an, ống nghe bác sĩ... Vật đầu tiên con cầm đó là chiếc ống nghe bác sĩ, nhưng cầm lên xong là con vứt và chộp lấy chiếc xe hơi mà con hay chơi.

Sinh nhật con được tổ chức vào thứ bảy, ngày 12-12-2009. Sáng thứ bảy, ba mẹ đưa con đến Studio Duyên Dáng để chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm con tròn 1 tuổi. Đến studio, phải chờ một lúc con mới vào chụp được, mẹ cứ sợ con buồn ngủ, cuối cùng thì buổi chụp hình cũng đã xong, vì con đến giờ buồn ngủ nên khá quậy, ba phải theo giữ con vã hết cả mồ hôi, mẹ thì lăng xăng thay đồ cho con. Hi vọng bộ ảnh sẽ đẹp, nếu không phải lúc buồn ngủ chắc con sẽ tươi hơn và chụp đẹp hơn.

Tiệc sinh nhật con diễn ra ở nhà hàng Starfish, Lê Hồng Phong, Q10 vào buổi tối ấm cúng. 6g, mọi người đã đến đông đủ, đại gia đình nội với các bác và các anh chị, ông ngoại cũng vượt gần cả ngàn cây số vào mừng sinh nhật đầu tiên của cháu, bạn bè thân thiết của ba mẹ cũng có mặt để chúc mừng cho con, chỉ có 4 bàn trong một không gian ấm cúng và vô cùng hạnh phúc. Ấn tượng nhất là đĩa phim về Bo từ lúc lọt lòng đến giờ do ba Giao đã thức suốt đêm qua để làm cho Bo. Mọi người xem ai cũng tức cười hết. Bo nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp và quà tặng từ mọi người. Những tình cảm yêu thương đáng trân trọng đó sẽ là hành trang cho Bo có những ngày khởi đầu tươi đẹp cho tuổi mới nhé con yêu!

Dạy bé từ 1 đến 1,5 tuổi




(Webtretho) - Trong giai đoạn từ 1 đến 1,5 tuổi, cha mẹ đã có thể dạy dỗ, rèn luyện một số thói quen để hình thành phản xạ, nhân cách sau này của trẻ. Và sau đây là một vài gợi ý cho cha mẹ trong việc giáo dục trẻ từ 1 đến 1,5 tuổi…


Rèn luyện năng lực trí tuệ cho bé


Khả năng quan sát:


- Phân biệt lớn nhỏ: Lựa chọn những vật lớn nhỏ khác nhau để rèn luyện khả năng quan sát cho bé, như lá rau lớn và lá rau nhỏ, quả bóng lớn và quả bóng nhỏ…
- Phân biệt hình dạng, trạng thái: Dạy bé biết phân biệt những hình dạng đơn giản khác nhau, như hình tròn, hình tam giác, hình vuông…. Có thể dùng những sự vật khác nhau để mô phỏng, như quả bóng tròn, mảnh ghép hình tam giác, hình vuông…   


- Phân biệt màu sắc: Dạy bé phân biệt từ những màu cơ bản như màu đỏ, màu vàng, màu xanhda trời, xanh lá… Nói với bé về màu đỏ của khí cầu, màu vàng của chiếc áo lông, màu xanh diệp lục của lá cây…     


Rèn luyện khả năng ghi nhớ


- Tập ghi nhớ đồ vật: Để bé tự nhớ mà tìm ra đồ chơi của mình,như trước tiên để bé nhìn thấy 1 quả bóng nhỏ, sau đó thu lại và để trẻ tự đi tìm trong thùng đồ chơi.  


- Tăng cường trí nhớ cho bé: Ba mẹ có thể lựa chọn một vài hình ảnh trực quan, những đồ vật xung quanh bé và những sự vật làm bé thích thú để tăng cường khả năng ghi nhớ cho bé. Có thể dạy bé tên của mình, vị trí các bộ phận trên cơ thể, khoảng cách thời gian…    


Tập luyện một vài động tác:
- Tập cho bé đứng vững và đi một mình, giúp bé có sự cân bằng và vận động nhịp nhàng cơ thể. Có thể cho bé một chiếc xe đẩy đồ chơi, dạy bé đẩy chiếc xe về phía trước, đẩy quẹo qua và kéo cho lùi lại… Lấy một quả bóng, thổi căng lên và đưa cho bé đá, dạy bé nhấc chân lên đá bóng.  
- Phát triển các động tác đi, ngồi xổm, cong lưng. Bày đồ chơi ra, bảo bé mang lại đưa cho bạn hoặc mang để vào một nơi cố định - Rèn luyện tính linh hoạt, khéo léo cho đôi tay bé. Như dạy bé học vẽ, treo đồ vật, nặn tượng…    


Rèn luyện khả năng ngôn ngữ


Dùng cách đơn giản để nói về những đồ vật và quan hệ giữa chúng, mở rộng phạm vi nhận thức cho bé, xúc tiến khả năng ngôn ngữ và biểu đạt. Cho trẻ xem những bức tranh, sách ảnh, dạy bé biết tên gọi của các đồ vật rồi chỉ vào tranh hoặc hình trong sách hỏi “Đây là cái gì?” “Dùng ra sao?”…  

Tập cho bé trả lời câu hỏi, khi bé trả lời chính xác thì ôm bé vào lòng để biểu thị sự động viên, khích lệ bé. Lúc này, bé đã bắt đầu thích nghe người lớn kể chuyện. Khi ba mẹ kể chuyện cho bé nghe, bắt đầu phải kể chầm chậm từng đoạn, phát âm rõ ràng, diễn cảm, có thể căn cứ vào câu chuyện mà diễn tả một vài động tác để làm tăng sự chú ý và hứng thú, vui thích cho bé. Bé thích nghe kể chuyện, có thể sẽ đòi kể đi kể lại nhiều lần, hoặc đòi kể chuyện về những sự vật mà bé đã trông thấy...

Rèn luyện kĩ năng sống và giao tiếp xã hội


Dạy bé lễ độ với mọi người. Mọi người trong gia đình phải chú ý dạy dỗ bé, khi hỏi, khi nhận đồ từ người khác phải cảm ơn, khi khách đi biết vẫy tay chào tạm biệt. Khích lệ bé biết nhường đồ chơi cho bạn…  


Khi ngủ: Ngoài thời gian ngủ vào ban đêm, ban ngày bé có thể ngủ 2 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 tiếng. Không cần phải ép buộc, “dụ dỗ”, dọa nạt bé mà chính những câu chuyện bạn kể sẽ đưa bé vào giấc ngủ dễ dàng. Trước khi ngủ phải rửa sạch sẽ tay chân, thay quần áo ngủ sẽ khiến trẻ dễ chịu hơn, dễ ngủ hơn. Điều này không những giúp tạo thành thói quen tốt cho trẻ, mà cũng là từng bước tạo thành phản xạ có điều kiện cho trẻ.


Ăn uống: Mỗi ngày bé cần được ăn 4 đến 5 lần, có thể vào sáng, trưa, chiều hoặc khi bé thức giấc trong thời gian ngủ. Tập cho bé ăn cố định vào thời gian nào đó để tạo thành thói quen, khích lệ bé tự dùng tay múc thức ăn. Tập cho bé thói quen rửa tay trước khi ăn.  

Giúp bé rèn luyện tính độc lập trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Dạy bé tự cởi giày, tự mặc quần áo, tự đội mũ khi ra ngoài, biết tự cất đồ chơi…

Mẹ xin lỗi con


Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần mẹ chơi với con là đều để con té và khóc...Mẹ thực sự ân hận vì mình đã không cẩn thận hoặc quá chủ quan. Vì con chỉ mới biết vịn đứng chứ chưa thể đứng một mình được, nhiều khi nền nhà trơn và con trượt té, có lúc đập đầu xuống sàn nhà. Mẹ đau thót cả tim khi nghe tiếng con khóc. Đây là lần thứ ba rồi, mẹ thật sự đáng trách. Một lần là mẹ pha sữa khi con đứng dưới chân mẹ vịn tay vào chiếc tủ...Một lần khi con nằm trên giường mẹ chuẩn bị cho con uống nước trái cây, mẹ vừa qua chỗ lấy nước ngoáy đầu lại đã thấy con rớt phịch xuống giường rồi. Và hôm nay, khi mẹ chơi cùng con, con vịn vào ghế sa-lông, mẹ không hay là con đã tè nên dưới chân có nước ướt nên trơn và con đã té đau. "Nhị bất quá tam..." Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ cẩn thận hơn.



Mẹ chỉ yên tâm khi con ngồi chơi trên xe, nhưng vậy thì con chậm biết đi



Con thích để tự do bò và chơi hơn, rất thích ca sĩ nhí Xuân Mai, đang chơi mà mở đĩa Xuân Mai là chăm chú nghe, nhìn và nhún người theo nữa smile



Ngày con vừa tròn 9 tháng

Hôm nay là một ngày đặc biệt của con, ngày con tròn 9 tháng. Sáng sớm, khi ba mẹ còn đang khò khò thì con đã dậy. Việc đầu tiên con làm là lật một phát về phía ba và dùng tay khều khều cái mặt ba cho ba phải dậy. Dù đang say sưa nhưng ba cũng phải dậy "nói chuyện" với Bo. Hai cha con hỉ hả gì đó, không biết ba nó có xúi không mà thằng con nhanh chóng trườn về phía mẹ và túm tóc mẹ kéo một phát đau điếng "cho mẹ khỏi ngủ nữa". Mở mắt ra nhìn cái mặt thằng con cười toe, ghét thế!

Đang quậy, trườn hết chỗ này qua chỗ kia, giỡn với ba và mẹ tự dưng thấy cu cậu im thin thít, cái mặt rựng đỏ. Mẹ phát hiện ra liền la: "Ấy ấy, đợi mẹ lấy bô tí đã...!" Hihi...

Theo lịch tháng này con sẽ đi khám định kỳ và tiêm mũi sởi. Ba nghỉ một buổi làm đưa con đi khám. 7 giờ, ba đèo hai mẹ con qua Bệnh viện DHYD, may mà mẹ cho con vào cái địu chứ không thì ngồi trên xe không yên. Con cứ ngoáy bên này rồi ngoáy bên kia nhìn phố. Lên đến nơi, vẫn sớm chán. Lấy số xong xuôi mà vẫn chưa có người làm việc, ngồi đợi một tí thì cho con vào cân, đo. Bữa nay cu cậu sợ lạ rồi, cho lên cái cân là không chịu đòi ra khiến cái cân cứ nhảy lung tung không đo được chính xác. Cuối cùng thì cũng được rồi cao 80cm, nặng 11,2 ký. Vậy là 2 tháng qua con lên được 1 ký.

Cho con đi khám xong về thì ba đi làm, mẹ cũng đi làm. Con ở nhà chơi với ông bà. Hôm nay thật là một ngày bận rộn của mẹ, phải dạy đến 7 giờ tối mới xong để về với con. Mẹ cứ lo ngay ngáy sợ con có sốt hay không. May mà điện về hỏi thì ông nói "thằng cu ngoan lắm, không sốt, còn quậy hơn mọi ngày đấy".

7h 30' tối, mẹ về đến nhà mệt lử, nhưng lên phòng nhìn thấy con đang chơi, nghe tiếng mẹ con mừng quá, cười toe toét, ào vào đòi mẹ bế. Yêu con quá, bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Chỉ cần thấy con cười, mẹ thấy cuộc sống này ý nghĩa và đáng sống biết bao!

Em 9 tháng

Ba mẹ đưa em đi công viên chơi.
Em thích thú khi nhìn mọi người tập thể dục.
Em đang nhìn gì chăm chú thế?

Hoa gì đẹp thế mẹ ơi!

Bo 6 tháng tuổi

Em đáng yêu không này? Em và chị Giang con cậu Cường Em và mợ Vi Em và chị Hằng con cậu Hoàng