MỘT TUỔI THƯƠNG YÊU
Saturday, October 17, 2009 5:53:44 PM
, 2 tháng rồi Mẹ không viết bài cho Con, khi còn tròn 11 tháng, Mẹ biện minh cho tính lười của Mẹ là thôi để đúng 1 tuổi viết lun
, nhưng tới khi còn tròn 1 tuổi thì Gia đình mình bận tổ chức thôi nôi cho Con ở nhà Nội, rồi nhà Ngoại, nên Mẹ không có thời gian.
1 tuổi, nghe số 1 thì thấy khoảng thời gian nó ngắn, tính theo tháng là đến con số 12 lận cũng khá là dài Con hén, hihi
. Đây là khoảng thời gian rất là có ý nghĩa, vì nó ghi nhận những khoảng khắc thay đổi, nhận biết, học hỏi của Con trong năm đầu đời, để Con có thể thích nghi, chống chọi với môi trường xung quanh.
Con gái tròn 1 tuổi, Con đã gọi PaPa Bà Bà khá rõ
, đã biết dùng tay chỉ đồ vật hướng đi và khi hỏi Con đi chơi ở mô Con chỉ rất là nhanh hướng Con muốn đi
, kiu Con “Dạ Bom ơi” là Con Ơi rất nhiệt tình
, hỏi Con cái gì, cái mô Con không thích là Con lắc đầu
. Và có 1 mốc thay đổi của Con Gái mà làm cả nhà đều mừng là Con có thể tự vịn Nôi đứng dậy và vịn thành nôi đi vòng vòng
, cái này Mẹ không ngờ đó nha, Mẹ cứ lo là Con yếu vì Các Bạn cùng lứa với Con có Bạn đã tênh tênh và có Bạn đã biết đi rồi nên Mẹ sợ nhưng Con Gái của Mẹ giỏi lắm. Không phải Mẹ so sánh Con với các Bạn khác cũng không phải mong Con biết sớm cái này, biết sớm cái nọ, Mẹ chỉ mong Con Gái của Mẹ phát triển bình thường và khỏe mạnh là Mẹ vui rồi.
1 tuổi, Con có 1 tật xấu mà Con vẫn không thay đổi được là lúc nào Con cũng bắt Bà Nội ngồi chơi với Con, để Con 1 mình là Con cứ khóc ré lên, Bà Nội chỉ bỏ Con ở một mình trong 5’ khi bà Nội nói “ Bà đi lấy cháo cho Con nha, Bà đi pha sữa với nha” với “Bà đi đổ bô cho Con nha”
cái vụ đổ Bô này là có lần Con ị xong cứ đeo Bà Nội, nên Bà Nội phải ẵm Con theo để đi đổ Bô, ẵm xong lần đó thì mấy lần sau bà Nội nói đi đổ Bô là Con không đòi đi nữa.
1 tuổi thương yêu, Ba Mẹ rất tự hào về Con, Con gái àh
Đây là hình Bom Bom 1 tuổi của Ba Mẹ đây, lúc nào cũng đáng iu Bé Bỏng trong mắt Ba Mẹ hết á
Đây là bàn cúng thôi nôi của Con
Con đang chọn nghề tương lai
Cuối cùng là Con chon mỏ lết (nghề kỹ sư) trước, thứ 2 là cây viết (nhà văn)
Sau đó là tới cuốn sách
Thấy Con hí hửng cầm cái gương tưởng Con chọn ai dè Con cầm rùi quăng đi
Và đây là bánh SN mừng thôi nôi của Con
Con với Nhà Nội
Hehe, Mẹ bận lo hậu trường nhưng cũng tranh thủ chụp với Con nè
Con với Ông ngoại nè, hình này ai nói Con là Con gái
Và với Cậu Hai
Với Cậu Hai, Bà ngoại và Mẹ
YÊU CON GÁI LẮM, BOM BOM àh





















