My family

32 tuan


32 tuần , bạn Mun được 1,8 kg . bác sỹ an ủi là bình thường . Hy vọng thế . Nhìn cái mặt bạn í trong ảnh siêu âm béo hơn, mũi to tẹt dí ..hic hic ..mẹ mơ ước con trai phải có cái mũi cao thanh tú như của ông ngoại cơ ... Thế nó mới nam tính , nhưng mờ ko được rồi . Cầm cái ảnh ở tay, mấy cô bé ngồi siêu âm cùng tò mò xem rồi bình luận. Chị ơi , em này chắc ko giống mẹ rồi, mũi mẹ có to tướng thế này đâu ...hihihi cái đầu mũi tròn tròn nữa thì đích thị ko phải mũi mẹ ..buồn cười quá

Lục tìm lại trang " tình trạng thai nhi tuần 32 " có viết

Các cơ quan nội tạng trong cơ thể bé đang tiếp tục hoàn thiện và bé đã có thể “tè dầm” – đấy là bé đang rèn luyện, sẵn sàng cho thời điểm sau khi chào đời.
Điều vô cùng thú vị là từ tháng thứ 8, thai nhi đã có thể ngủ mơ --- mẹ cứ thắc mắc là ko hiểu bạn í có mơ thấy mặt mẹ ko nhỉ ??hihihi

Dạo này , như sách là mẹ rất hay ngủ mê . Lần thứ nhất mê là đã đẻ em ra rồi , em bị ốm , sốt . Có lẽ quá sợ và khủng hoảng nên mẹ mơ như thế . Mẹ thấy sợ kinh hoàng cảnh con sốt , con ho, con trớ ...và khi tỉnh dậy thấy đấy chỉ là 1 giấc mơ , mẹ mừng rỡ vô cùng , như trút được 1 gánh nặng trong lòng ...

Lần thứ 2 mẹ ngủ mơ cũng sau khi sinh xong con 1 ngày , con nằm trong cái nôi của bệnh viện. mẹ thích nhất ở Việt Nhật là mỗi em có 1 cái xe đẩy như cái cũi xinh ơi là xinh . Còn mẹ thì ko bị đau vết mổ tí nào , mẹ lượn lờ đi lại trong phòng buôn dưa lê...mẹ gọi điện khắp nơi khoe rối rít là mẹ ko bị đau đâu , đi lại được luôn , ko giống mọi ng vẫn dọa là mổ xong đứa thứ 2 đau lắm ..và tỉnh dậy thì ...đấy lại chỉ là 1 giấc mơ...

Em đạp nhiều hơn hẳn chị Min, nhất là những ngày cuối . Thậm chí có tối em hứng chí , em lồi lên như 1 quả trứng , em đạp lệch 1 bên bụng mẹ ..em ngó ngoáy ngọ ngoạy ko yên ...thi thoảng em lại bịch cho mẹ 1 nhát chí mạng làm mẹ đang ngồi gõ máy tính giật nảy cả mình ... Chị Min thì thích chí lắm chị thơm em chun chút ..chả hiểu ra rồi chị có yêu em như thế ko??

Dạo này mẹ ko ngủ ngon như trước . Mẹ nằm hình dùng ra cản tượng lần sinh chị Min. Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, mẹ để lại bên ngoài điện thoại , bố, 2 bà ..chỉ đem theo cái bụng vào ..vì chưa biết mổ nó ra làm sao nên mẹ rất tò mò ..chứ lần này biết rồi mẹ sợ lắm . mẹ sợ cái lạnh lẽo của cái bàn mổ . Sợ cái cảm giác ng ta tưới cồn lên người để gây tê, sợ trói tay vào cái cột , sợ cái tấm vải màu xanh khi giăng lên trước mắt mẹ .. sợ tiếng dao kéo xủng xoảng đến ghê người .. lúc í thật là cô đơn , chỉ có 2 mẹ con với nhau ..ko ng thân ... ko nơi bấu víu và nương tựa ..mẹ sợ ..sợ lắm ..mà lần này mẹ lẩn thẩn mẹ cứ hay nghĩ dại , lung ta lung tung .. mất tinh thần quá

Rồi ngày ấy cũng sẽ đến thôi ..cứ chầm chậm tận hưởng những ngày còn sót lại khi con còn chưa ra đời ..đi cafe, đi chơi, cho chị Min đi siêu thị , ăn uống những j mình thích ...

ảnh mẹ M tuần 32 nè ...



Linh tinh (2)None

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31