Skip navigation.

Entry for June 18, 2009

Điên rồ . chuyển nhà sang opera mãi ko dc

Entry for June 01, 2009

tiep anh Min nay
P1170533_resize by Heo 07 offline 1-6-2009.

vo bong bong

P1170605_resize by Heo 07 offline 1-6-2009.

Read more...

Entry for June 01, 2009

Mùng 1/6 chúc con gái mẹ ngoan, khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn ..thông minh xinh gái ...

Hôm nay mẹ rất vui vì nhận được nhiều lời khen của các cô với Min, ai cũng khen Min dạo này nữ tính, xinh gái ( hí hí thích quá cơ ) cô Pitt hôm nay đưa bạn Pitt đi học còn bảo Min đi học tươi tỉnh lắm ko ủ rũ như hôm nọ , tập thể dục lại còn điệu nữa , cảm ơn cô Pitt nhiều sáng ra cô đã cho mẹ cháu thông tin vô cùng vui như thế

Đã 2 năm, 2 cái 1/6 Min được vui cùng các bạn trên WTT , năm ngoái còn lạ lẫm lắm, năm nay các mẹ , các em đã thân nhau lắm rồi , các mẹ buôn trên từng cây số , M được quen với nhiều bạn lắm , bạn Sóc , bạn Sữa , bạn Kem, bạn Quick , bạn Tít , bạn Nhím, bạn cá Voi, nhiều lắm ấy
mẹ sẽ post ảnh con gái mẹ này


Read more...

Entry for May 30, 2009 - Hom nay em tron 22 thang

me dat cuc gach da nhe - Hom nay me hut hang qua , nhieu chuyen buon

Entry for May 27, 2009 - Đau đầu ..

Mình bị cái bện đau nửa đầu kinh niên . đổ tại dân kế toán nó thế ..uh thì tại bệnh nghề nghiệp , chồng mình , em mình , bạn mình đều bực dọc gọi kế toán của cty họ là ...cái bọn kế toán , cái bọn kế toán ấy lúc nào cũng khó tính như ma , chỉ hoạnh họe là giỏi ..Hí hí mình bảo chồng mình và Q béo nếu làm việc với P chắc anh em nhà họ còn kêu nữa ..mình cũng nghe thấy chúng nó bảo mình khó tính, hoạnh họe ... hớ hớ chắc bệnh nghề nghiệp rùi

hôm nay tự dưng thơ thẩn , vứt cái đống số má lổn nhổn đi , phân với gio chán mớ đời ...mình đúng là lắm lĩnh vực ..đầu tiên là CPN suốt ngày lẩm bẩm zone nọ zone kia ..Mỹ thuộc zone nào , Anh, Pháp , Zambabue thuộc Zone nào , châu nào ...rồi đến Patium III, IV..rồi đến Inbout , Out bound, phòng phành rồi đến Longcham, Misaki, Nike, toàn đồ hiệu thơm phức chán chê lại sang với cái đống lổn nhổn gạch , đất ..rồi lại lên đời với Đuổi hình bắt chữ , cô gái xấu xí ..chán chê giờ lại quay lại phân với gio , rừng với đất ...chán ốm rồi chả hiểu còn đến cái j nữa

Giới thiệu bài thơ đầu tay của tớ ( hồi bé làm nhiều thơ ..thẩn lắm ) chỉ tội như dở hơi , chả nhớ nữa, Bài này làm hồi lớp 2, 3 j đó

Nhà em có cây Violet
Mưa nó cứ rung rinh ( )
Violet nghiêng mình ( điêu quá )
Như đón chào mưa đấy
Cây đưa tay ra vẫy
Mưa vẫn rơi lưa thưa ( chả liên quan j đến câu trước cả )
Buổi trưa em ra ngắm
Cây khoe em sắc thắm ( cả bài thơ được mỗi câu này tượng hình tí )

Ặc ặc, thế là giỏi lắm rồi nhỉ ...lớp 2 ..bây j chúng nó ăn chả xong , mình đã biết làm thơ há há ...thế mà cũng chả nên cơm nên cháo j

Entry for May 27, 2009 - Hồi ức

font size="2">Giá còn trở lại tuổi 15. Em sẽ khóc ngọt ngào như thuở ấy, hoa súng trắng và một vùng cỏ cháy. Mắt học trò đen láy gửi về ai? Tại gió cứ hay đùa nên tóc rối ngang vai. Đùa nghịch thế để ai ngồi bẽn lẽn.Trái me xanh dưới gầm bàn trao lén, con mọt góc bàn kẽo kẹt trêu ngươi.

Xa cành rồi sao đỏ thế phượng ơi! Nỗi nhớ chẳng nguôi đong đày trong mắt: khoảng trời riêng tiếng ai cười trong vắt, nhắc một người thương chuyện trái me xưa.

Read more...

Entry for May 26, 2009

Dạo này bạn Min lao đao, bạn ấy ốm liên tục bắt đầu là sốt virus 1 tuần liền , rồi bạn ấy ho bạn ấy cứ liên tục 39.5 rồi 40 độ hownlamf mẹ bạn ấy lo phát sốt phát rét lên ...sau đó đi học được 3 hôm bạn ấy lại sốt ..cả sáng ấy bạn í nôn, nôn liên tục ăn cái j cũng nôn ...bạn ấy nhìn mẹ bạn ấy ăn bánh mỳ cũng nôn ...mẹ bạn ấy chỉ sợ bạn í bị tiêu chảy ..bạn ấy cứ rũ ra như tàu lá héo , nằm quặt quẹo hết góc nọ lại lê góc kia ...Thương lắm là thương , mẹ bạn í gọi điện cho bố bạn í khóc sụt sùi bảo cho bạn í đi bệnh viện ...rồi gọi cho ng nọ ng kia cuối cùng quyết định ko cho bạn í đi nữa ...chiều bác sỹ đến khám nói là bạn í bị rối laonj tiêu hóa ..Bạn dọa mẹ bạn ấy phen khiếp vía
chưa hết 2 hôm nay bạn ấy thò lò mũi xanh, ho quàng quạc cả đêm ...rồi lại trớ ..mặt bạn í xanh như tàu lá , bạn í buồn hẳn ít cười ít nói ..mẹ bạn í thương bạn í quá ...2-3 đợt kháng sinh kéo dài khiến da bạn ấy sần lên, tay bạn í bong da ...thế là mẹ bạn í phải giã mướp đắng ra nhét vào tủ lạnh để tắm dần ..báo hại cho mẹ bạn ấy và bố bạn ấy thi thoảng mở tủ lạnh lấy nước uống lại rú lên vì uống nhầm cái thứ nước đắng ngăn ngắt...

Hôm nay cho bạn í đi học mà mẹ bạn í rối bời ...bạn í lười ăn khủng khiếp, cái mặt thì quắt xì lai lại ..chán lắm nghe bạn ấy ho mà xót hết cả ruột rồi bạn ấy trớ nữa chứ ..chán khủng khiếp
Ho ơi , mày biến đi , biến đi cho bạn Min khỏi hẳn đi , bạn ấy lại tung tăng , cười nói , bạn í lại hát hò vui vẻ , tối bạn í ngủ ngoan đi nào ...

Entry for May 19, 2009

khoe anh tí nào


đây nữa nhé


đây

Entry for May 19, 2009

Entry for May 19, 2009 magnify
Hôm nay gái mẹ đi học ngày thứ 2 - sau đợt ốm, ốm ở nhà được chiều nên lè nhè lắm, sáng ra nhìn thấy bố đã òa lên khóc , ôm chặt lấy mẹ . Bố bảo Min ghét bố rồi vì bố đưa đi học , mẹ lại đi đón ( mẹ như cứu tinh ấy ) ...lè nhè lắm nhưng đến trường biết thân biết phận - ko khóc đâu thi thoảng nhớ ra tủi thân nhè tí rồi thôi

dạo này ốm đau liên tục hết con lại đến mẹ ..cả tháng nay tớ phải uống K.S cái mặt tớ đã quắt rồi lại càng quắt hơn, da mặt thì xấu ..tóm lại nhìn vào gương tự tớ cũng thấy hãi hùng , mắt trũng sâu , má tóp lại..kinh không thể tả nối ...nhiều lúc chả muốn soi gương nữa ..sáng nay bế Min lên tớ bị sụn lưng , bây j đến CQ vẫn trong tình trang sụn lưng ..chán như con gián

Hôm qua mưa gió bão bùng nghĩ mà thương em Min đi học xa. mẹ thì cương quyết muốn Min học Maica chứ ko phải học Thanh xuân ..bố lại bận quên ko alo cho mẹ đi đón sớm , thương Min quá đến trường lúc ấy đã hơn 6h . nhìn thấy mẹ em òa lên khóc tức tưởi và ôm chặt lấy mẹ ..

lúc đi làm về qua hồ tây , hồ tây trong mưa cũng đẹp lãng mạn lắm , mẹ chả có thời gian mà ngắm nghía nhưng cũng đủ để cảm nhận cái đẹp ấy . Ngày nào cũng cũng đi qua hồ tây, ngày nắng thì thấy thiên hạ đpạ vịt câu cá sôi động , ngày mưa đìu hiu và buồn hơn nhưng lại rất lãng mạn , hôm qua mưa to thế còn có 1 đôi ngồi trên xe máy, vứt áo mưa đội ô để kiss nhau, buồn cười quá , với cái tâm trạng lo lắng đi thật nhanh về để đón con và với cái sức khỏe đang tồi tệ thì trong đầu chỉ kịp nghĩ rằng đúng là điên , mưa thế đừng ngoài đường để mà ốm ah ...

hè năm nay Min đã kip đi biển ..post vài cái ảnh của em cho đỡ buồn vậy



cái ảnh này cô Hà đầu đỏ bảo Min giống Suri nhà Tôm Kat làm mẹ Min cứ gọi là phổng hết cả mũi



Đứng trước biển



Với anh Nemo nhà cô Tuyến



Áo tím sành điệu



hát karaoke - tranh mic của bố



đây nữa , cận cảnh






Hai anh em đi lấy nước








Entry for May 15, 2009

Em lại ốm rồi , lần này em ốm nặng nhất trong các lần . em sốt virus ..em ho ...lúc nào cũng 39.5 rồi 40 độ, cứ hết 4 tiếng em lại sốt lại. mẹ đến phát điên lên mất

Dạo này mẹ đen quá , bao nhiêu việc dự định mà chả cái j ra cái j ...thôi hy vọng mẹ đen còn bố L đỏ là được rồi

cầu mong con gái mẹ chóng khỏi ốm
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31