Saturday, 9. May 2009, 04:25:00
Dat cuc gach da nhe ..ban qua , toi nay ve mẹ chau se SX en try
Monday, 4. May 2009, 06:31:00
Sau kỳ đinghỉ mát về cả tớ và Lâm le cùng ốm , sáng nay sụt sịt và có 1 số chuyện linh tinh , con con, tự dưng tớ thấy chán làm thế....chả thiết tha j làm lụng nữa ..thế mới lạ ...mà cũng lạ j tính tớ vẫn thế ...cả thèm chóng chán ( may mà chỉ đối với công việc ...trừ lĩnh vực ...chồng ko thì gay go to )
Sáng nay, lần đầu tiên cho em Min đi học = cái đai ( bố chở đi ) - trông em bé bỏng và mỏng manh lắm ấy ...mẹ lén lút đi đằng sau kiểm tra xem bố có đi nhanh quá ko . May nhé , xe bố hết xăng giữa đường nên mẹ lại chở em đi học, mẹ cho em ngồi trước quay mặt lại với mẹ, cảm giác yên tâm hơn nhiều
Wednesday, 29. April 2009, 01:48:00
Sau mấy ngày đi học 1 tuần 2 ngày , em MIn đã chính thức ho và hôm nay trời mưa, mẹ cho em ở nhà luôn ...bảo đảm sức khỏe cho chuyến đi chơi của em ...chán quá , trời mưa to thế này chả biết thế nào, chả biết em có khỏi cho em đi chơi không
Monday, 27. April 2009, 06:36:00
Post 1 bài nhưng mạng dở hơi mấy , mẹ thì bận nên hôm nay mới up đc tình hình của em
Ngày thứ 3 đi học là xảy ra chuyện cái vòi nước ...
Ngày thứ 4 đi học , cô HT đã tỏ ý ko bằng lòng và đến ngày thứ 5 cô giao hẳn em Min cho cô Huyền..
Ngày thứ 3 - 4 đi học về Min dỗi mẹ , dỗi thực sự , Min nhìn mẹ 1 cách thờ ơ ...như tất cả mọi ng khác . Không sao , mẹ cũng thấy điều đó bình thường thôi, mẹ chỉ buồn cười cái thộ của Min, rất trẻ con ( vì đúng em là trẻ con ) . Min ko khiến mẹ cho uống sữa, tối ngủ Min cũng ko khiến mẹ cho ngủ? Min lon ton đi tìm cô Hằng , bắt bằng được cô H cho đi ngủ, cô H xoa lưng, mẹ có cho Min đi chơi thì Min cũng ngoái lại tìm cô , Min kêu é lên kiểu như bị bắt buộc.
Nhưng đến ngày thứ 5 thì chắc Min quên mất , Min lại sà vào lòng mẹ , lại thơm mẹ rối rít , lại vòng tay qua cổ mẹ nhìn vào mắt mẹ rồi xì là xì lồ những j mẹ ko hiểu ...
Cô Hà phân công cô H chăm Min, nhưng mẹ vẫn thấy bất an..cứ cảm thấy bất an, chứ hỏi tại sao, mẹ ko lý giải nổi
Hơn nữa hôm nay , Min lại bị còn gì đó đốt vào chân, sưng tấy lên , em lại hơi sốt nữa , mẹ lo quá , sắp đi chơi rồi ốm thế lại ko đi được mất
Thursday, 23. April 2009, 08:04:00
Rắc rối - Phát sinh từ cái j ? từ sự cẩn thận quá của mẹ, từ sự thiếu trách nhiệm của các cô giáo trường Maica - từ sự nói hơi phóng đại của cô Hằng - không biết , chỉ biết là mẹ đã cảm thấy rất buồn vì sự tin tưởng của mẹ bị đổ vỡ Sau buổi thứ 3 đi học , Min dỗi mẹ , vì lúc em gặp khó khăn chả có mẹ ở đấy , Bố đưa đi học ,bố đón về, tối bố cho đi chơi , cả ngày cô Hằng bên cạnh em ..chả thấy mẹ đâu , tối mẹ mắc màn đi ngủ , em lon ton đi tìm cô Hằng, chui tọt vào lòng cô, em ko khiến mẹ , em đuổi mẹ ra , sáng nay em ko khiến mẹ đón em dậy, nhưng lúc mẹ đi làm thì em lại òa khóc ..cái này mẹ cũng ko thấy vấn đề nhưng hôm nay mẹ đã quá bức xúc , mẹ lên forum của trường Mai ca mẹ than phiền Bức xúc của mẹ và các mẹ hội T7 thì bảo mẹ quá ư là hiền ... Mẹ gấu trúc bé : Chị Uất đáng nhẽ phải có ý kiến ngay, cô giáo như thế là vô trách nhiệm đấy Mẹ Tít :
Ôi, sao các cô lại vô ý thế nhỉ, mà sao trong phòng ngủ lại có vòi nước gì mà để cho em ý vặn lênh láng ra thế??? Ở trường Teeth, các con ăn và ngủ xong, các cô ăn ngay phòng ăn bên cạnh ý, các con khóc cô biết ngay, mà ăn ở tầng có lớp bé hơn, còn lớp lớn cử 1 cô ở lại canh chừng, ăn sau, chứ như kỉu của Min thì hơi thiếu trách nhiệm, nhỉ
Mẹ Quick: Cô hiệu trưởng mà như thế là không được rồi chị ạ. Em thấy bức xúc lắm, hiệu trưởng 1 trường mầm non mà lại xử sự một cách thiếu tôn trọng người khác thê sao (nếu không muốn dùng là “vô văn hóa”) em dị ứng với những tình huống kiểu dập máy khi người khác còn đang nói, còn chưa chào lắm. Em hay gọi cho mobifone, em biêt thừa sau khi hỏi xong, các cô ĐTV sẽ nói “nếu còn vấn đề gì mời chị liên hệ lại tổng đài”, nhưng em không bao giờ dập máy ngay mà để các cô nói hết rồi nói “vâng” và dập máy. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà. ...nhiều nhiều lắm..mẹ bạn Chíp còn chat với mẹ đoạn dài lắm ..tóm lại mẹ thất vọng quá , tất nhiên khi cô gọi điện lại ...mẹ vẫn thấy ko thể hài lòng nổi ....
Wednesday, 22. April 2009, 06:42:00
Gái mẹ đi học hôm nay là ngày thư 3, hồi hộp theo từng ngày đi học của con, nhận biets sự thay đổi, chuyển biến , sự tiến bộ của con..mẹ rất vui ...( cướp vía )- bắt chước mẹ Kem. cầu mong cho con cứ đà này phát huy ...đi học ngoan ...là mẹ vui lắm
sáng nay mẹ thấy gái vẫn ngồi lòng cô Hằng...thôi dù sao thế là cũng vui lắm rùi
Tuesday, 21. April 2009, 08:13:00
Nhân tiện sếp đang sửa phần mềm , mẹ vào update tình hình của em cái
Tiếp chuyện hôm qua ..đi làm về mẹ tranh thủ vào trường tâm sự với cô Hà , cô Hà nói chuyện với mẹ rất lâu. Công nhận cô hiệu trưởng trường Min rất hiểu tâm lý các em, rất biết nhiều ...mẹ còn phải nhờ cô tứ vấn nhiều ..tất nhiên có những cái cô cũng nói quá lên để PR trường cô chẳng hạn
mẹ vừa muốn nghe các cô nói về Min, vừa nghe cô Hằng kể lại những j cô Hằng nhìn thấy ...trộm vía tỉ tỉ lần là trường Mai ca đúng là nơi các bậc phụ huynh có thể yên tâm
Hôm nay , bố và mẹ đều đi làm sớm ko đưa em đi được . mẹ phải gọi xe ôm đưa 2 cô cháu đi . Nhưng cô Hằng chắc ko thấy chú xe ôm quen đâu , đã tự ra bắt xe ôm đi ..làm mẹ lo thót tim...mẹ đã dặn bác Tuấn tầng 1 là đưa 2 cô chấu đi or gọi hộ ai đó , nhưng chắc cô H đưa M đi sớm quá ..nên ...ngại với bác Tuấn quá...gọi điện đến trường thấy cô Hà bảo 2 cô cháu đến rồi , mẹ thở phào ....
Trộm vía 1 tỷ 1 tỷ lần .sáng nay em chơi ngoan hơn , em ko khóc tí nào , em cũng múa, cũng hát , mẹ xem camera thấy em chạy lăng xăng...ngoan quá , mẹ yêu con gái quá ...còn ăn uống có cô H mẹ cũng ko lo...cô Hằng thật là tốt với Min , cô ấy rất quý M, chỉ có điều ...có lão chồng dở hơi ...mí lại mẹ cũng thông cảm là cô cũng có con nhỏ ( Các bạn mẹ ai cũng bảo mẹ chiều osin quá )
lại phải làm việc rồi . mai nhé ....
Monday, 20. April 2009, 06:17:00
Sau hơn 2 tháng ...bỏ học , hôm nay mẹ quyết định cho Min đi học , j thì j cũng hết tháng này là cô Hằng ko trông Min nữa , kiểu j Min cũng phải đi nhà trẻ thôi ..cũng ko thể chần chừ được nữa , rất nhiều lý do ...Mẹ cũng đã rất tha thiết đề nghị Cô Hà - cô hiệu trưởng nhà trường giúp Min có thể đi học như các bạn
Đánh 1 nốt dấu gạch ngang cho sự thay đổi của em
Sáng nay đưa Min đi học ,mẹ rất lo lắng và đã sắp xếp cô Hằng đi cùng để có thể giúp Min làm quen với trường và lớp mới , thầy cố , bạn bè môi trường mới . Nhưng hình như Min quá được nuông chiều rồi nên sự thích nghi hơi khó khăn. Lúc đầu mẹ để cô Hằng đưa Min lên lớp chơi để mẹ nói chuyện với co giáo ( nhưng đấy lại là 1 sai lầm mà mệ vẫn chưa hiểu hết được Min ). Chả biết Min có nhớ tí j về cái lớp ấy ko nhưng hay là em lớn rồi nên em biết nhiều , lên đến lớp rồi em khóc toáng lên làm mẹ chạy lên dỗ thế nào cũng ko được , mẹ lại tha em ra sân , đi loanh quanh ở ngoài , rồi mẹ nhờ cô Hằng đưa em đi lung tung ở sân cho quen , sau khi cô Hằng bế Min vào lớp mẹ phải ngồi thụp xuống gậm bàn để cho Min ko nhìn thấy mẹ ( cả cô Hà và chú Phương đều buồn cười ) . Sau khi cô hà cho Min sang lớp các anh chị lớn chơi Min mới thôi ko khóc ..Đi làm mẹ rất sốt ruột , gọi điện cho cô hà cô nói M vẫn chơi ngoan lắm nhwung chỉ tội cứ than thẩn lớp nọ lớp kia ..mà cô hằng cứ phải lẽo đẽo đi theo chứ ko chịu theo cô giáo ( lại là cái khó nữa ) ..mẹ ko biết mình nên QĐ như thế nào cho đúng nữa . Hôm nay phải dậy sớm nên M cũng lăn ra ngủ như các bạn ...cô H đi ăn ( khổ thân cô H quá ) , nghe cô Huyền ( chủ nhiệm lớp Min cũ nói Min đã chuyển sang lớp cô Lan ) ..mẹ vẫn thích Min học lớp cô Huyền hơn vì cô H rất quý Min..cô H nói Min chỉ ăn được 1/2 bát cháo..khổ thân em qua ...
Chiều nay xem tình hình thế nào ..cầu trời cho em của mẹ đi học ngoan như các bạn ..mẹ chả cần co vậy thôi con gái yêu ạ..chứ tình trạng này mẹ chả làm ăn j được cả
Friday, 17. April 2009, 01:58:00
Sáng nay trời đẹp lắm , nhưng vẫn phải phóng vù vù đến CQ , chồng bảo sao làm cty nước ngoài rồi mà em vẫn mắc cái bệnh lề mề đi làm muộn là sao ...ừ nhỉ , cái đấy nó là cố hữu rồi, có những cái không thể thay đổi được hay sao ấy, giống như cái kiểu chồng chưa nói xong vợ đã cãi nhem nhẻm rồi ...phải thay dổi thôi không lớn lên em Min học tập thì chết
Nhiều việc và rất nhiều việc ..nhưng chả nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho cả ..thôi vào đây linh ta linh tinh 1 tí lấy cảm hứng vậy ( làm kế toán cần j cảm hứng nhỉ có phải dân PR hay thiết kế j đâu ) đúng là Phượng "ớt " hay lý sự , bao biện ( lời chồng )
Xung quanh khu mình làm việc cảnh đẹp kinh khủng , trông lãng sờ mạn lắm ,hoa lan, các loại hoa nở , cây cối xanh mướt , khôn gian rộng rãi , mở cửa sổ ra là không khí tràn vào với cỏa cây hoa lá , èo kinh chưa ...
Mọi ng bảo mình vẫn lãng mạn lắm, vẫn thơ ..thẩn ...thì nó là bản chất rồi ...cố hữu rồi thay đổi sao nổi ...những phút lãng đãng thì vẫn có đấy chứ có điều tần suất nó ít hơn thôi
Chỗ mình làm có 1 em ..buồn cười lắm , mọi ng bảo có 2-3 dây thần kinh thỉnh thoảng chập vào nhau , có em ấy cũng vui ...nhưng cũng thấy buồn cười sinh năm 78 như mình chưa chồng , ng yêu ..mà tính cứ "hay hay" khó tả ..May mà ở đây mọi ng đều dùng Skype ko ai đọc Blog của mình hí hí ...
Dạo này hay đánh dấu topic " Al là triệu phú " chả là vọ chồng mình mới đi phỏng vấn về , mình thì chắc tèo rồi hỏi câu j cũng ú ớ , nhưng hy vọng lão chồng mình được , lão í thích chương trình ấy lắm ..kể với em Thịnh em ấy bảo vợ chồng chị hạnh phúc nhể , mình hỏi em í sao lại nói thế em ấy bảo thì có cái mà đợi chờ , mà hy vọng là hạnh phúc rồi , mình giật mình ..ừ nhỉ có những cái hạnh phúc nhỏ nhoi như thế mà mình ko nhận ra ..Hạnh phúc ở quanh ta ..từ những điều rất giản đơn ..mà ta ko biết . từ cái tiêng cười sung sướng khanh khách của Min khi đứng ở cầu thang nhận ra tiếng giày và tiếng cười của mẹ , từ vòng tay ôm cổ của Min, từ cái thơm nhoe nhoét nước bọt , từ cái mùi thơm ...rất đặc trưng của con mà mẹ cứ về đến cầu thang thứ 5 là mẹ nhận ra ..từ cái món ...Hà thủ ô mà bố đem về cho mẹ chữa bạc tóc mà mẹ vứt trong tủ chưa uống lần nào , từ ....rất nhiều cái mà mình cứ dễ dàng bỏ qua ....
Thursday, 9. April 2009, 13:51:00
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 Next »
Showing posts 31 -
40 of 220.