My family

Tản mạn ngày 20/11

20/11 rồi , ngày này lại gợi nhớ cho mình về tuổi thơ....Những ngày 20/11 của bưu thiếp, sổ sách và hoa ..

Nhà mình có truyền thống làm giáo viên, bố , mẹ , 2 chị gái và thêm ông anh rể . Cho nên từ khi biết nhận thức thế nào là ngày 20/11 , mình thấy nó thiêng liêng lắm ( có thể nói hơi quá đi ). Vì ngày ấy , bố mẹ mình bận rộn với việc chuẩn bị làm báo tường ( bây j chắc chắn là không có nữa ) , rồi chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho học sinh để thi thố . Bố mình chữ đẹp thì chắc chắn là sẽ trang trí báo tường rồi , chị Thanh cũng thế ...rồi đến khi cấp II , đến lượt mình cũng làm chủ trang báo tường của lớp , cũng bắt chước form của bố , trang trí đâu là trang xã luận, thơ, đâu là chuyện cười, truyện ngắn, góc kia là hoa, tranh biếm họa..thêm quả chữ đẹp nữa nên suốt ngày chép chép trang trí, hô hào các bạn mỗi bạn sáng tác 1 bài thơ đóng góp cho tờ báo tường của lớp . Những bài thơ ấy giờ đọc lại thấy ngây ngô làm sao, chắc cười ko khép mỏ lại được . Cũng chính vì tờ báo tường ấy mà mình và Sơn ti nhận hạnh kiểm trung bình vì viết 1 câu chuyện ...nói xấu thầy chủ nhiệm...

20/11 ở nhà thì sao ..Hồi bé tí vẫn thích ngày này lắm, mình sẽ ngập tràn trong đống bưu thiếp của bố mẹ nhận được, tí toáy cắt dán chơi. Bố mẹ thì quần áo đẹp đi dự lễ , chiều, tối về nhà mình ngập tràn học sinh đến chúc mừng ..Ở quê nên ko có nhiều hoa , ko có phong bì ...sau này khá hơn 1 chút là sổ , khăn mặt ..vải vóc ..buồn cười thật...

Rồi lớn lên đi học xa nhà , vẫn đi chúc các thầy cô nhưng vẫn ko quên gửi bưu thiế về tặng bố mẹ và cô Thanh ( hihi cô giáo chính thức của mình đấy ) . Bố , mẹ già đi nhiều lắm ..và mình biết bố mẹ vẫn rất vui khi có những học sinh cũ qua lại chúc mừng cô giáo, thầy giáo nhân ngày này . Chứng kiến hết lớp học sinh này qua đi , rồi đến lớp học sinh khác, sự trưởng thành của học sinh ..bố mẹ mình vẫn bảo có những đứa học trò lếu láo ..lắm rồi lại thành người, lại nhớ đến các thầy , cô chứ ko phải những em học sinh cưng ...

Bố , mẹ cả cuộc đời làm nhà giáo gia tài chỉ có mấy tủ sách ...rồi mọt mối cũng xông gần hết , chỉ còn lại một số quyển bố mua mà đến giờ này mình vẫn chưa 1 lần sờ đến ..Cuộc sống của người làm giáo viên mỗi thời mối khác , bây j mọi ng ko tặng nhau sổ , khăn mặt và bưu thiếp nữa ..thậm chí như mình gọi điện về chúc các chị vẫn ko quên hỏi thăm " có nhiều hong bì ko chị " lol lol lol lol

Lại 1 năm nữa , 1 ngày 20/11 nữa trôi qua . Chúc bố mẹ yêu quý, chúc 2 chị yêu quý của em, chúc ông anh rể nữa sức khỏe, hạnh phúc ...

Min chuyển lớp !Đi học

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31