Claudius's blog

Bảo vệ động vật

, , , , , ,

Xưa đến giờ, hoạt động cho các hội bảo vệ động vật quốc tế và các nước trên thế giới, đến nay thì mình tự nghĩ, sao Việt Nam lại không có một Hội bảo vệ động vật nào tại Việt Nam.

Dạo gần đây, mình đi và gặp nhiều cảnh tượng vô cùng đau lòng, một chú chó bỏ hoang bị xe cán chết giữa đường. Lúc đó mình đang đạp xe trên đường, khi nhìn thấy cảnh tượng này, mình gần như muốn khóc, mắt hoa cả, có thể đã buông tay lái ra và té nhào xuống đường vào ngày hôm ấy.

Trước đây, cái nạn thú bỏ hoang đã nhiều, nay thì còn nhiều hơn nữa, những chú chó bị bỏ rơi, bị cột ở ngoài những con hẻm vắng và bị bỏ cho đến chết, tôi đã thấy nhiều chú mèo hoang lang thang tìm nơi ăn chốn ngủ lê thê gần trường Nguyễn Thượng Hiền, rồi các quán ăn mở lên ngày lúc càng nhiều, các quán thịt cầy thịt mèo trở nên ngày càng phát triển và là các món ăn nhậu chính ở Việt Nam. Mình tự hỏi người Việt Nam, có ai có trái tim hay không. Mình chưa từng thấy bất cứ một ai lên tiếng phản đối về vấn đề này, không có một hoạt đồng từ thiện, một tổ chức nào đứng ra bảo vệ việc này tại Việt Nam.

Mình từng nghiên cứu rát nhiều và đa số các nước trên Thế giới đều có một luật riêng dành cho việc bảo vệ động vật, đối với một số nước, việc giết hại, hành hạ động vật có thể bị bỏ tù, rồi khi một vấn đề giết hại động vật nào xảy ra thì người dân nước đó luôn lên tiếng, có thể kể đến việc Kentucky làm gà mà làm người dân nước Mỹ bực tức và lên tiếng phản đối. Thử hỏi coi ở Việt Nam, sao không ai làm điều đó.

Nếu lên mạng google dò, ta có thể thấy một số hội bảo vệ động vật ở Việt Nam, nhưng tất cả là để bảo vệ động vật hoang dã, hoàn toàn không đá động gì đến việc bảo vệ thú nuôi. Hoàn toàn không.

Mình không đủ can đảm để có thể đem hết những bức hình này lên, chỉ đem một bức GIF lên mà thôi.



Không biết ở trong chúng ta, có ai thật sự yêu động vật không, chỉ tự hỏi lòng mình thế, hay tất cả người Việt Nam đề chai sạn như thế. Bản thân thì muốn làm cái gì đó cho Việt nam về việc bảo về động vật này nhưng không đủ sức cũng như can đảm, những gì trước giờ chỉ là hoạt động cho nước người ta mà thôi, giờ nhìn lại Việt nam về việc này sao cảm thấy vô vọng quá.

Chỉ một vài câu hỏi tôi thắc mắc và muốn hỏi mọi người

1. Bạn sẽ làm gì khi thấy một con mèo bị bỏ hoang
a. Đùa giỡn với nó và xong thì bỏ mặc nó lại chỗ cũ
b. Đem nó về nhà nuôi nấng
c. Chạy lại hỏi bạn bè hoặc những người xung quanh có ai chịu nhận nuôi con mèo hay không
d. Gọi cho Hội bảo vệ động vật (ở VN thì quên vấn đề này rồi)
e. Hành hạ con mèo để làm trò vui hoặc để trút giận


2. Nếu gặp một con chó hoặc mèo bị tai nạn, bạn sẽ làm gì
a. Tự mình cứu chữa cho nó
b. Gọi cho Hội bảo vệ động vật, và bỏ đi, để họ tự lo công việc
c. Chở ngay nó lên xe và tìm một trạm thú y gần nhất
d. Muốn làm gì đó hữu ích nhưng không biết phải nên làm gì
e. Bỏ đi, dù sao nó cũng là con thú, chết thì ai quan tâm


3. Con vật nuôi bạn bị bắt cóc, kẻ bắt cóc đòi số tiền chuộc khá lớn, bạn sẽ
a. Xoay cho bằng được đủ số tiền để chuộc lại
b. Thông báo cảnh sát truy tìm thủ phạm và ngồi chờ kết quả
c. Không làm bất cứ điều gì, coi như thể không có việc gì xảy ra


4. Bạn định đi mua một con cho mới, có rất nhiều loại, bạn chọn con nào
a. Loại chó có hình dáng dễ thương
b. Loại chó thông minh
c. Loại chó có hình dáng xấu xí
c. Loại chó nào cũng được


5. Nếu giả sử Hội bảo vệ động vật ở VN ra đời bạn có tha gia và góp phần vào hoạt động này hay không
a. Có và sẽ hoạt động hết sức
b. Không
c. Không nhưng vẫn sẽ hỗ trợ cho Hội


Boring

Comments

LinhRyanMcCain Thursday, March 19, 2009 4:16:21 PM

Oh, em không biết trong đấy lại tệ hại thế, cứ tưởng ở Hà Nội này đã kinh khủng lắm rồi.

Unregistered user Wednesday, April 1, 2009 4:13:57 AM

Anonymous writes: neu co tien nhieu minh se mo 1 hoi Bao ve dong vat.Sao VN ko thay co Hoi bao ve dong vat nhi

Unregistered user Tuesday, June 2, 2009 5:10:34 PM

Anonymous writes: Toi nghi trong tinh hinh hien nay thi ben canh viec tim cach thanh lap hoi bao ve dong vat nuoi thi phia giao duc tinh yeu dong vat cho moi nguoi dan, nhat la tu cac chau thieu nhi. Hy vong may chuc nam sau cac chau lon len se paht trien nhieu to chuc bao ve dong vat chang? Ma cai vu giao duc nay chac cung hoi kho vi dan Viet minh hinh nhu hoi bi "tham an thit dong vat" nen kho ma giao duc tinh yeu dong vat cho ho duoc. Con trong cho vao chinh phu u? Ho da co qua nhieu noi lo "dai su" ngap dau ngap co roi: dao duong, lo oot, ket xe, tai nan giao thong, phong chong dich benh, thien tai, dan so tang, o nhiem moi truong, van van va van van. Chang con thoi gian dau ma lo cho may chu cun, co miu be nho nua.

Unregistered user Wednesday, July 1, 2009 6:00:06 PM

Anonymous writes: Động vật là niềm đam mê lớn nhất của mình. Mình luôn muốn làm gì đó cho động vật, bất kể vật nuôi hay hoang dã. Có lẽ nếu tập hợp được đông người, chúng ta có thể lập nên hội bảo vệ động vật riêng của mình. Bắt đầu chỉ cần góp tiền và đưa thú vô chủ về nuôi, cho nhận nuôi. Đông người sẽ làm được nhiều điều ^^ Liên lạc với mình theo địa chỉ vnl_qt@yahoo.com nhé.

Unregistered user Monday, September 21, 2009 7:44:17 AM

Khánh Hưng writes: Mình cũng đang rất bức xúc về vấn đề này, đang làm một cái topic về nó trên nganhacgiay.net thì search được bài của bạn, nếu chúng ta có thể làm được điều gì đó để bảo vệ lòai vật thì thật đáng mừng biết bao, nếu hội bảo vệ động vật được thành lập thì chắc chắn mình sẽ là hội viên đầu tiên. Thật vui vì vẫn còn nhiều người có tình yêu độg vật và cùng nỗi bức xúc như mình.

Unregistered user Wednesday, December 2, 2009 1:22:14 PM

thu uyen writes: Xin chào! Hai chị em mình cũng rất yêu động vật. Nhà mình có 7 chú chó. Mình xem tivi thấy ở nước ngoài họ có cả bệnh viện cho động vật mà tự hỏi nếu chó của mình bệnh nặng cần phẩu thuật thì sao nhỉ. Trên tivi nói rằng chó cũng có những căn bệnh như người,kể cả ung thư. Mình nhớ có lần hai vợ chồng mình đang lái xe trên đường (lộ thôn) thì thấy một chú chó nằm phơi nắng bên đường. Rồi một chiêc xe tải chạy đến. Nó bóp còi để xua chú chó nhưng nó già và ì ạch quá nên chưa kịp đứng dậy thì chiếc xe tải đã cán qua chân nó. Tội nghiệp nó kêu thảm thiết và đau đớn mang cái chân gãy chạy biến vào nhà. Trên thế giới này còn biết bao nhiêu người vì quá coi trọng đôi ba giây mà sẵn sàng làm đau kẻ khác. Mình có một ý tưởng xin các bạn có ý kiến đóng góp và giúp đỡ. Chúng mình mình sẽ thảo ra một bức thư về những gì đang diễn ra đối với động vật tại Việt Nam,dịch sang tiếng Hà Lan rồi gởi cho hội BVĐV bên đó nhờ giúp đỡ. Việc dịch sang tiếng HL ông xã mình có thể giúp. Ông xã mình cũng có thể tìm website của hội BVĐV HL. Nếu bạn nào có cách khác thì xin hãy chia sẻ. Đây là địa chỉ mail của mình:uyen@rubyland-pq.com Đây là nick của em gái mình:vothuhakd48@yahoo.com Đây là hộp thư của chúng mình:hộp thư số 52.Bưu điện Diên Khánh.Tỉnh Khánh Hòa

Unregistered user Sunday, January 24, 2010 12:52:50 PM

tung writes: toi da tung gap 1 con meo hoang,no den nha toi va song o day 1 cach than trong. no rat hoang da,toi da thu tim cach tiep can nhung no to ra rat hung du.ban ngay no an o goc nao do ma minh ko biet,chi khi troi toi no moi xuat hien va di kiem an.sang nao cung vay ,mo cua ra la toi thay cai dau chuot,phan xot lai cua bua an dem qua cua no.toi nhien nai moi ngay don dep phan va thuc an thua cua no.toi thuc su muon thuan chung no,toi nao toi cung mua com ve de 1 goc va mong no an,toi nghi roi dan dan no se quen voi viec an com va ko di bat chuot ve nha nua. va toi rat mung khi ngay nao no cung an het phan com ay va nhung cai dau chuet thua dan.. nhung bong 1 ngay toi ko con thay no an com nua,toi nghi no bi om . 1,2,3 ngay van ko thay dau hieu cua su co mat cua no.toi biet no da bo di noi khac. meo hoang la vay.tu no phieu du khap noi,song voi ban nang cua minh,doc lap va hoang dai.rat manh me...toi van nho anh mat cua no khi 1 lan duy nhat doi dien voi no. bang khuang!

Unregistered user Sunday, January 24, 2010 12:57:13 PM

cacloaihoadeudep@yahoo.com writes: toi da tung gap 1 con meo hoang,no den nha toi va song o day 1 cach than trong. no rat hoang da,toi da thu tim cach tiep can nhung no to ra rat hung du.ban ngay no an o goc nao do ma minh ko biet,chi khi troi toi no moi xuat hien va di kiem an.sang nao cung vay ,mo cua ra la toi thay cai dau chuot,phan xot lai cua bua an dem qua cua no.toi nhien nai moi ngay don dep phan va thuc an thua cua no.toi thuc su muon thuan chung no,toi nao toi cung mua com ve de 1 goc va mong no an,toi nghi roi dan dan no se quen voi viec an com va ko di bat chuot ve nha nua. va toi rat mung khi ngay nao no cung an het phan com ay va nhung cai dau chuet thua dan.. nhung bong 1 ngay toi ko con thay no an com nua,toi nghi no bi om . 1,2,3 ngay van ko thay dau hieu cua su co mat cua no.toi biet no da bo di noi khac. meo hoang la vay.tu no phieu du khap noi,song voi ban nang cua minh,doc lap va hoang dai.rat manh me...toi van nho anh mat cua no khi 1 lan duy nhat doi dien voi no. bang khuang!

Unregistered user Saturday, April 24, 2010 7:35:41 AM

tranthaihung writes: Tôi cũng đã đọc và đang dịch một tác phẩm của người Trung Quốc viết về đề tài này có tên là Tiểu Linh Miêu . Mời các bạn đến http://tranthaihung.blogspot.com xem và cho ý kiến nhé.

Unregistered user Tuesday, July 13, 2010 6:28:41 AM

huonghoang writes: Minh cam thay rat vui khi con co rat nhieu ban yeu quy va quan tam den nhung con vat dang yeu nay.Minh rat muon tham gia bao ve dong vat nhung khong biet phai tham gia o dau va nhu the nao.Ban nao da thanh lap duoc nhom thi hay gui mail cho minh nhe.Minh luon san sang tham gia.huonghoang@yahoo.com.vn.

Unregistered user Saturday, February 12, 2011 12:56:10 PM

Thao Bui writes: Nhình những hình ảnh trên mình đã bật khóc thực sự, đau đớn thực sự, Chúng là những con thú yếu đuối và không thể tự bảo vệ mình. Còn người thật ác độc và không có trái tim..NẾu Việt Nam ra đời một hội bảo vệ động vật, mình sẽ là người đầu tiên xin tham gia vào hội và sẽ cống hiến hết mình cho hội. thanhthao83@gmail.com

hanglunavn22 Wednesday, April 27, 2011 9:29:21 AM

Nice to meet U!

hanglunavn22 Wednesday, April 27, 2011 9:32:05 AM

Nếu có 1 hội Bảo vệ động vật được thành lập tại VN thì cho mình biết với nhé. Mình xin được tham gia, nick của mình là: Lunavn22@yahoo.fr

Unregistered user Tuesday, January 10, 2012 6:34:27 PM

Anonyme writes: Mình nghĩ thiết thực nhất là mình cần có 1 căn nhà chung cho hội bảo vệ động vật trước cái đã .nahạn nuôi thú bị bỏ và đi hoang để tránh những tai nạn thương tâm. thứ 2 là cần có những tình nguyện viên và bác sĩ tinh nguyện . vì rõ ràng đây là 1 dạng hội từ thiện , nên nó không quá khó để bắt đầu . cái chúng ta đang nói tới và đăng lên mỗi ngày là thương xót và giáo dục tư tưởng của nhau , mà bản thân mỗi người quan tâm mà đọc tin cũng là những người yêu động vật rồi.điều mình làm cho động vật vn thiết thực nhất bây giờ là lập ngay hội bảo vệ động vật . không có bước đi nào có thể vượt 10 bật , nên cứ bắt đầu thế này đi... souta_kun_cool@yahoo.com

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31