Tuesday, 30. October 2007, 11:03:58


Lâu lắm rồi đã không viết một cái entry nào trên blog opera này.......
Đước bao lâu rồi nhỉ?

Cũng đến nửa năm ấy chứ......
Bây giờ tôi có cảm giác như có cảm giác kì cục lắm

........ Vừa thấy lạ lẫm mà vừa như thân quen từ lâu rồi......
Khi về với blog này, tôi mới thực sự là tôi......Tôi mới thực sự cảm nhận đc: Tôi đã có hứng thú để viết văn......
5 tháng trước, một sự sụp đổ quanh tôi khi điểm thi tồi tệ...

....tôi đã suýt không thể vào PĐP.....

.... rồi khi vào rồi mới cả thấy: thà mình đừng vào PĐP còn hơn! Vì ở đó – tôi không xứng đáng!
Tất nhiên trong lớp cũng có người học tốt, học kém........nhưng tôi thì chả thuộc vào nhóm nào cả........dở dở ương ương........thôi ko! Vào nhóm học kém cho nó lành!
Cũng không hiểu đầu óc kiểu gì mà vào đến lớp đã gây sự với một bạn

.......ờ thì viết xấu bạn ấy trên blog rồi lại mời bạn ấy vào đọc! =) pó tay mình!

Cuối cùng thì vụ ấy cũng dẹp được! Chỉ là theo kiểu các bạn ấy nói “Hình như nó thành kiến với mày từ vụ ấy....

” Nghe xong không muốn nói gì luôn!
2 tháng qua, tôi đã biết được cấp 3 là như thế nào, và những người bạn cùng lớp với tôi, mỗi người có một tính cách khác nhau và mỗi người đều tạo cho tôi sự ngạc nhiên thú vị........Tôi yêu họ

.......hơn tất cả những gì mà mình có!
Người đầu tiên mà tôi gặp và chơi trong lớp:
Hiền! Hiền có khá nhiều điểm chung với tôi: cùng học chung trường cũ, cùng học 1 chỗ học thêm, 2 buổi học thêm với nhau, (hồi trước) cùng ghét 1 người, cùng có những quan điểm và nhận xét về ông thầy bà cô trường cũ cũng như mọi người ở trường mới........
Sau đó là đến
Băng và
Hồng. Nhà của Băng ngay cùng ngõ nhà tôi, chỉ khác ngách! Ban đầu tôi và Băng có nói chuyện nhiều, xong cũng .......chưa có dịp nào hơn....

....Hồng thì ở ngõ bên cạnh...

.....Có vẻ tôi nói chuyện với Hồng nhiều hơn Băng – từ những lần Hồng đèo tôi từ trường về....

.....
Phương ngồi sau tôi, lúc đầu tôi có vẻ không thích bạn ấy lắm : khó nói chuyện!

Đấy là điều đầu tiên tôi nhạn thấy ở bạn ấy như thế! Hehehe....

.....Nhưng sau nhận ra.......không phải thế, Phương dễ nói chuyện đấy chứ!

Và nói chuyện với tôi cũng khá hợp!

Nhất là khi 2 đứa tôi say sưa thảo luận về một cuốn truyện hay tiểu thuyết mà 2 đứa thích cho nhau nghe.....

.....Tôi cũng thành xe ôm 1 số ngày nhất định để “hộ tống” Phương về nhà! Hì hì!
Hoài Anh và
Nhi cũng khá vui tính, he he, còn dễ xương nữa! Nói chung nói chuyện với 2 đứa này làm tôi quên hết những thứ “kinh khủng, tồi tệ, buồn bã” trong đầu mình!

Và như hồi trước, cả 3 đứa cùng ghét 1 người, chúng tôi nói chuyện cũng hợp cạ

! Chỉ là Nhi thân với Hoài Anh hơn ( 2 đứa đi, về cùng nhau mà!)
Mai Anh ngồi tít bàn cuối lớp

( trong khi tôi ngồi bàn đầu:irked: )....nhưng tôi thích tính Mai Anh lắm! Thoải mái, dễ gần, và...... mùa đông và kem! Chỉ nhắc đến 2 thứ đó thôi là tôi với Mai Anh thấy sướng rơn lên........và thật buồn cười khi chúng tôi tỏ thái độ cực kì giống nhau!( ờ lần đấy bị Hoài Anh nó nhìn với ánh mắt.......

Are you crazy? ) Mai Anh làm bài tập đầy đủ lắm! Chữ cũng sạch đẹp (chả bù cho tôi vừa lười làm BT vừa chữ xấu!).....Tôi thường mượn bài của bạn ấy chép........nhưng vẫn chưa lần nào giúp đỡ lại cả! Thiệt là có lỗi!
Ỉn – Trâm Anh.......hì! Bạn ấy cũng ngồi bàn cuối tổ tôi luôn.....nói chuyện thì ít....chat thì đc 1 vài lần......nhưng mà quý bạn ấy lắm...

..dễ gần, vui tính, dễ xương, và cũng hay bày tỏ lòng mình ( thực ra mới có 1 lần với tui:cool: ).....
Thu Phương! Hè hè........con này nói rõ là lắm! Nhưng chính cái tính ấy khiến tôi với nó nói chuyện thoải mái hơn...

....đa phần là toàn nó nói! (Tại tôi cũng cóc biết nói gì!

) Cũng khá thích nó đấy! Nói chuyện với nó mà tôi lúc nào cũng toe toét cười!
Quyên – uhmn....

....tiếng anh là hơi bị pờ- zồ khoản phát âm đấy! Chính thế nên khi nghe Quyên đọc bài, tôi thấy sướng cả lỗ nhĩ ( nhưng trong đó, haha, vẫn có hơi ganh tị vì mình hok đọc được như thế!

) Con bé này mắc bệnh nói rõ nhanh, cứ liếng thoáng lên, được cái dễ gần! Okie! Tôi luv U!
Trym - Hằng.........ôi tôi thích tính bạn ấy cực ý

! Phải nói ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với Hằng đã thấy quý bạn ấy ghê cơ..........muốn chơi thân lắm lắm ý! Mặc dù là thấy hơi tự ti – mình học hok giỏi bằng mờ! Còn nếu bắt giải thích tại sao tôi thích bạn ấy thế: tôi hok biết nữa, “con tim tôi cảm thấy thế” =) kakakakakaka, đừng nghĩ tôi biến thái nhé !!!!! nói cho nó “chuối” chút thôi mà!
Nhým – Yến Trang
!!!! Bạn ấy tôi cũng quý lắm!!!! Ngang ngửa với Hằng luôn ấy! Nhưng tại sao ư? Cũng hok biết:left: , chẳng nhẽ lại copy bên trên đưa xuống bên dưới à?

Tôi thấy nhím là 1 người bạn thân thiện, dễ gần, văn học cũng khá (ngồi cạnh Hằng – cũng khá văn nhất nhì lớp mới đau chứ?

Thế mà chả san sẻ cho mình 1 trong 2 bạn để mình ngồi cạnh hỏi bài!

Hichic....bất công......nhắc đến mới nhớ.....hít le cả hai!

). Muốn nói chuyện nhìu với Nhím hơn, nhưng ngồi xa quá, sang bên ấy cũng....

....đứng chứ chả có chỗ mà ngồi! =) Lười chả muốn sang! Mỗi lần Nhím nói chuyện với tôi là tôi.......lại cuống:ko: ! Vì tôi ko giỏi bắt chuyện, chả biết phải nói chuyện gì cả!
Hằng Nga – lớp trưởng! Hehehehe, ấn tượng đầu tiên về trưởng là nhìn rất giống........chị mình!

Không phải là bạn ấy già mà là......trong nét mặt bạn ấy có cái gì đấy giống chị gái mình lắm (giống pà ấy hùi xưa thoai chứ bây h thì khác hẳn!

) ...... Nhận xết thế nào nhỉ: trắng trẻo, sáng sủa, dễ gần, thoải mái, “to gan” (vì là lớp trg? mà cả gan ngồi làm việc riêng trong h, hok chép bài – mình ngồi bên cạnh cũng làm việc riêng cùng nên bít ấy mờ!

).......Hehehehe.....
Tiến........thì thôi đã “liệt kê” là phải liệt kê cho chót:whistle:

! Hehehe...còn nói về việc nhận xét Tiến thì tôi dành cả entry dài ngoằng roài:cool:

. Nhân tiện ai muốn vào đọc rẽ qua:
http://360.yahoo.com/if_you_are_not_the_one_0809 xem phần highlight post có entry : “.....Tru*o*ng Minh Tie^n’”! ...

....ờ ủa...

...Tự dưng theo theo thói quen lại giới thiệu entry ấy........bạn Tiến có đọc đến đây thì xin lỗi....

.....Không bỏ đc tật ấy:p ! Bây h thì tôi có cái nhận xét khác vè bạn ấy, đầu tiên là kỉu đầu.....thỉnh thoảng nó có hơi “mỏ vịt” chút nên .....buồn cười lắm!

Tiến lên bảng mà bọn phía dưới chỗ tôi cứ phải quay mặt nhìn đi chỗ khác ( đỡ cười!

)........E hèm để ý lại nhé

! Còn lại thì......dạo này ko soi nên cũng chả biết thế nào nữa! Hehehehe!
Các bạn trong lớp nói chung khá thích Harry Potter

– đó là 1 điểm tôi ko nhận thấy ở lớp cũ của tôi: chỉ có 2 thằng bạn tôi tỏ ra là thích HP và Eragon – nhưng bọn nó có vẻ không hiểu hết được niềm đam mê đọc như tôi, và như 1 số bạn trong lớp.......Hehehehe........bây h thì HP hết rồi.....
Lúc gấp lại quyển truyện, tôi có 1 cảm giác gì khá lạ....

.....vừa buồn vừa thấy hụt hẫng ở trong lòng............Hết rồi ư?

Vậy là từ bây h tôi không thể gặp lại Harry và đám bạn của cậu nữa rồi........Sẽ là một thời gian dài để tôi quên đi cái cảm giác ấy....

....Phải chăng Vodermort vẫn sống nhỉ? Ôi ước gì thế, vậy có phải tôi sẽ vẫn chờ mong từng ngày, và vẫn có cảm giác sung sướng khi cầm vào cuốn Harry mới ko?...

....Nhưng cái gì cũng phải có kết thúc của nó. Một cái mất đi để 1 cái mới đươc sinh ra.......Đành rằng thế....

....
Vậy thôi.........nói qua chủ đề khác!
Tuần tới kiểm tra 1 tiết.

...u....oa.....oa......oa....

....bất công! Seo mấy bài KT ấy cứ rình đúng 1 lúc mà xuất hiện "đè bẹp" con người ta như zậy chứ

! Pó tay!
Tại seo Bộ hok phân phối chương trình làm sao cho dãn dãn ra có phải tốt hơn hok?

Ví dụ cứ 1 môn chính lại KT kèm với 1-2 môn phụ trong 1 tuần thôi, rồi tuần sau KT cái khác...

...! Hoặc cách 1 tuần lại có 1 đợt KT.
=) Dồn đống vào cùng 2 tuần mệt kinh người!

Vừa “thở” được ra 1 này đã phải “hít” vào môn kia........Ngất !
Vậy thôi..

...viết xong cái entry sau 5 tháng này cũng làm mình.......đau hông quá

! Ngồi mãi.........
Thoai bb! Chán chả muốn ngồi soát chính tả hok bít có sai chỗ nào hok ....