"slow and think"

Nice life :X

Subscribe to RSS feed

Nói

Chả biết nói gì nhỉ. Thấy ko có hứng thú nói và viết lúc này. Thôi, để lúc khác vậy smile

Tâm trạng

Buồn man mác, muốn bứt phá và nổi sóng
Những ngày không yên ả
Dở hơi có thừa sad

Hà Nội hôm nay lại Lội

Lần đầu tiên thấy mình vĩ đại đến thế. Mưa to, đường Hà Nội (những con đường minh đi từ cơ quan về nhà: Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu ...) ngập hết, đặc biệt ngõ nhà mình ngập đến yên xe smile). Xuống xe hòa cùng dòng người dắt bộ cho vui smile). Mỗi lần ôtô đi qua, sóng đánh dạt dào, mình lại xiêu vẹo và ngã sad(

Mưa to tát ráp hết cả mặt, mình lại nuốt nước bọt ừng ực vì nước nước mưa Ngập Mồm sad(

Ôi, bao giờ Thủ đô thân yêu và các đô thị lớn tại VN mới hết ngập khi mưa to?

Lạy giời là các đô thị mới mọc ở VN sẽ được quy hoạch cẩn thận hơn smile

Viết bên Hồ Gươm

Này miệng nhỏ, môi cong và mũi thẳng,
Anh gặp em có hẹn trước khi nào,
Sao anh lại thấy nỗi buồn phiêu lãng
Bên Hồ Gươm như ngọn sóng dâng trào?

Anh thèm được nghe giọng em thảng thốt
Cuối con đường vô định của âm thanh.
Ta lạ lẫm với nhau từng tiếng nói,
Sao xót xa như cội đứt tung cành?

Anh nhìn lá, lá chập chờn sáng tối,
Anh nhìn người, người mờ ảo gần xa.
Anh nhìn anh, chỉ thấy lòng bối rối
Trong mơ hồ cơn khát những lời ca.

Anh đã sống trọn phần cổ tích,
Bỗng bất ngờ cô độc trước bình minh.
Ta có lẽ chung một thuyền định mệnh,
Buồm rách tung, sóng dữ dội quanh mình.

Anh chẳng biết viết gì cho đỡ tủi
Tháp Rùa im trong quầng sáng u huyền.
Này miệng nhỏ, môi cong và mũi thẳng,
Anh vô tình, sao cứ nghĩ về em???

(Hồng Thanh Quang)

The rose

Some say love it is a river
That drowns the tender reed.
Some say love it is a razor
That leaves your soul to bleed.

Some say love it is a hunger
An endless, aching need
I say love it is a flower,
And you it's only seed.

It's the heart afraid of breaking
That never learns to dance
It's the dream afraid of waking
That never takes the chance

It's the one who won't be taken,
Who cannot seem to give
And the soul afraid of dying
That never learns to live.

When the night has been too lonely
And the road has been too long.
And you think that love is only
For the lucky and the strong.

Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow
Lies the seed that with the sun's love,
In the spring, becomes the rose.

(Westlife)

-------------------------- p/s: Lời bài hát hay quá. hix. Vô tình đã nghe nó vào 1 sáng trước khi đi làm. Hiện tại chưa biết đưa link bài hát vào blog kiểu gì cả, hix sad Tìm HTML ở đâu của opera nhỉ?

Phố bỗng buồn tênh bờ vai hút gió

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
-----------------------------------------

p/s: Hix, ko biết ai là tác giả bài thơ này. Có ai biết ko nhỉ? Thanks!

Những sự thật chưa đầy đủ về tớ ^.^

Sau nhiều ngày "vô hồn, vô tâm, vô...các loại vô" thì hum nay tớ cũng "dửng mỡ" ngồi kể lể được những điều này - những sự thật về tớ mà 2/3 chúng thì bạn bè đều biết cả rùi .

Hiện tại đến thời điểm này, những sự thật về tớ dừng lại ở đây(kể theo cảm hứng koh theo thứ tự gì cả bigsmile)

1. Họ tên đầy đủ: T3H.
Tên phiên âm tiếng Hán của tớ là: Biển Xanh
Tên tiếng anh của tớ là: BlueSea. Có mấy thằng bạn "lỡ mồm" hay gọi tên cuối sea sea, hic

2. Nick name: Nhiều quá, hơi hoảng: Nhóc, Cún, Hải béo, Hải mập, Bé, Lợn con, pig, chubby, voi còi, chà vá, gấu trúc...ặc, nhưng mà tớ vẫn khoái nhất cái nickname Nhóc ^.^. he he, có một cái nicknam cute koh chịu được , vào đại học ngoài những nickname mà bọn bạn đã đặt thì mình có thêm nickname "anh Hải", hic, trai gái đều gọi mình như thế cả. Đến tận năm thứ 4 tự nhiên bọn con trai chuyển gọi tên mình hoặc ấy tớ, cậu tớ (nghe điêu quá) nhưng túm lại giờ vẫn được gọi là "anh Hải" và quen nói chuyện anh/em or anh/tên người đối diện (he he, dĩ nhiên chỉ bọn bạn mình thôi )

3. Ngày tháng năm sinh: Mọi người bảo tớ sinh ra vào 1 ngày chủ nhật đẹp giời lẫn đẹp ngày luôn : 20/10/1985. hic, nhưng mà thiệt hại to nhớn lắm cơ nhé vì ngày đó cũng chính là ngày Phụ nữ Việt Nam mà ^^

4. Vụ sinh nhật đáng nhớ nhất của tớ: Nó kéo dài từ ngày 18/10 đến ngày 22/10 (năm tớ 20t). Bó tay với mọi người trận đó.

Món quà đợt SN đó làm tớ bất ngờ nhất chính là do mấy thằng bạn quỷ sứ nghĩ ra (giờ mỗi đứa 1 nơi rùi ): Tối 19, cả lũ đi uống trà, hát hò, gào thét, kết thúc ngày hum đấy là rượu ốc (hic, hum đấy mình phát hiện ra tụi con gái chúng nó uống đỉnh kinh, sợ ). Đến 12h đêm cả bọn con trai lôi cổ mình bảo đi nhận quà sinh nhật, khiếp quá cơ, xe vứt 1 nơi, chúng nó bắt mình đi bộ rạc cẳng chân ra. Đi 1 đoạn khá xa, cả lũ lỗi cổ mình vào 1 cái quán............................................................phở . Cả bọn ăn phở theo cách riêng và mình nghe mọi lời chúc dễ xương, ngọt ngào, láu lỉnh...từ bọn nó, he he, vui kinh . Chúng nó hát ầm ĩ, khua bát đũa kêu loảng xoảng (may mà bà chủ cuời không nói gì). Sau khi tiệc phở tan thì chúng nó đưa mình về nhà và lại không quên chúc tiếp

5. Hoa - một trong những sở thích to nhớn của tớ . Có 3 loại hoa tớ rất thích: hồng bạch, lan cỏ và tuylip. Đó là điều lý giải tại sao trong những lần sinh nhật, các ngày lễ tết, các ngày đặc biệt…tớ lại nhìu hoa đến vậy (mặc dù bị kêu là dã man nhưng tớ vẫn phê – thank all – mà tớ cũng chỉ chơi hoa đến 5,6 ngày đã là quá đáng, sau đó là tớ cho chúng lên xe về nhà “Chồng bãi” ngay)

6. Lợn, chó, mèo – đây là 3 con vật tớ yêu quý nhứt đó. Tớ vô cùng thích mọi đồ vật đuợc làm có hình thù, dág dấp của 1 con lợn.

7. Món quà được nhận làm tớ thích thú nhất: Dạ thưa, đó là con khỉ mà anh tớ mua cho, he he, tớ quí lắm ấy. Anh tớ phải “vất vả” mua nó trong một cửa hiệu đồ của trẻ em đó.

8. Món quà làm tớ xúc động nhất: Đó là cuốn truyện cổ tích mà cậu bạn tặng tớ. Câu ta chẳng khoái cổ tích nhưng đã mất cả buổi chiều lang thang trong những hiệu sách đọc qua và tìm hiểu xem chuyện cổ tích nào hay (tớ dân nghiền cổ tích mà). Dù bận bịu cậu luôn dành cho tớ những gì “tốt đẹp” nhất. Đó cũng chính là người đêm đêm hay kể chuyện cho tớ ngủ khi tớ ở 1 mình…………………………qua điên thoại (vì tớ sợ ma mà).

9. Màu sắc tớ yêu thích: Sự kết hợp giữa đen và trắng, đỏ và đen

10. Vào quán : Chè tớ luôn gọi “chè các loại đỗ không thạch nhiều dừa khô và tươi”; vào quán trà đá luôn gọi “trà đá” (tớ không bít uống nhân trần mà); vào vài quán khác (café, kara, …) luôn gọi “café nâu đá hoặc sinh tố mãng cầu/sữa chua hoặc sữa chua đánh đá”

11. Biển: Ra biển, ở biển, chơi biển với tớ luôn chỉ có ý nghĩa ngắm nhìn ở 1 không gian rộng, thoáng và ít người. Tớ koh thích tắm biển, đông và ồn ã.

12. Mùa đông: Là mùa tớ thích nhất, thích đi ăn kem mùa đông, đi ngắm biển mùa đông, đi bộ dưói 1 con phố rộng vào mùa đông, ngồi bên ghế ngắm 1 cái hồ nào đó…nói chung, mùa đông cho tớ nhiều cảm xúc nhất.

13. Bóng bay: nó gắn liền kỉ niệm về bố nên tớ không muốn bất cứ 1 ai thay thế điều này. Bố luôn mua bong bay cho tớ vào mỗi dịp tết (kể cả khi tớ đã là học sinh lớp 10), thổi bóng cùng tớ và treo đầy nhà, mỗi ngày tớ cố gắng “châm” cho nó nổ 1 quả. Bây h thì khác xưa rồi, bố mất khi tớ vào học năm lớp 11, tết không còn ai làm điều đó cho tớ nữa, tớ thừa khả năng mua đầy bóng về, nhưng tớ chẳng muốn làm điều đó tiếp….

14. Tai: Tớ rất khoái sờ phần đuôi của tai, hí hí, sau này ai mà là honey của tớ chắc khổ lắm đê.

15. Mít : Loại hoa quả tớ khoái ăn nhứt trong tất cả.

16. Đọc: Cổ tích, đô-rê-mon, truyện cười và “đội quân nhí nhố” là những cái tớ khoái đọc nhất. Không bao h tớ đọc tiểu thuyết hay truyện dài, nói chung tớ không khoái mấy cái đó.

17. Nhạc: rock, pop, rap…cái giề tớ cũng ok. Không thích 1 ca sỹ hay nhạc sỹ cố định, bài nào hay ok, ca sỹ nào hát hay ok, tuỳ.

18. Phim: Vô cùng, vô cùng yêu phim hoạt hình :X*; kế đó là các thể loại hài và kinh dị, đôi lúc là 1 số phim tâm lý.

19. Thành tích nổi bật trong thời thơ ấu: Trong lúc ông anh trai cho mình tập đi xe đạp, chưa kịp chạy lại đỡ mình xuống (do mình gào to quá) thì mình đã nhắm mắt phi thẳng vào 1 đống rơm (giỏi kinh).

20. Bóng đá: Rất khoái, koh xem thì thấy khó chịu kinh điển. CLB mà mình iu quý nhất là ARSENAL đó. Hè năm thứ 3 lên năm 4, sau 10 ngày TN ở HB và 5 ngày ăn chơi ở Hạ Long về thì tớ đã tự cho phép mình nghỉ ngơi bằng việc xem bóng đá gần 2 ngày liền, kết quả thê thảm của vụ đó là tớ bị hạ đường huyết bất tỉnh do khi xỉu đã đập đầu vào 1 vât cứng. Khi tỉnh dậy thấy nhà rõ đông người, mẹ chạy lên chạy xuống xoa bóp, đút ăn – hic, ân hận mãi, nhưng cũng từ sau hôm đó bị cấm tiệt khoản xem bóng đá thâu đêm. Nói thế thôi, chứ đêm mẹ ngủ mình lại xem tiếp – con cái chẳng chịu nghe lời gì cả.

21. Ăn và nấu ăn: Khoái ăn tất cả đồ nào liên quan đến biển và sông, hi hi. Còn nấu ăn ư? tớ cũng khá tự tin nói rằng: tớ đủ khả năng lấy chồng mà không lo bị mẹ chồng mắng, he he.

22. Ngu dại nhất: khi đang ngôi nhổ tóc sâu cho mẹ, mình đã đề nghị mẹ thuê người nhổ răng cho Cún nhà mình vì mình không thích khi đùa với mình, nó nhe răng ra. Mẹ tớ cười ngặt nghẽo thì chắc cũng đoán ra được

23. Rượu: Tuỳ từng trường hợp mà mình uống, với mình nó không xấu mà quan trọng bạn đang uống với ai và vì sao uống, thế thôi. Mình đã từng 1 lần say hồi trên HB, Nhưng khi say mình không nói gì cả, luôn chỉ gục ra ngủ luôn. Hồi đấy, khổ thân tụi chúng nó quá, hic

24. 5, 9, 19: Là ba con số mình thích nhất.

25. Ôm: thích cái cảm giác bị lôi tay lại và được ôm từ phía sau, hí hí.

26. Gia đình: là tất cả cuộc sống của tớ.

27. Bạn bè: tạo nên những mảng màu trong cuộc sống của tớ.

28. Người ấy của tớ: Đủ tạo dưng một niềm tin mãnh liệt nơi tớ - chắc điều này nói lên nhiều thứ luôn, khỏi giải thích.

29. Con số mục tiêu cuộc đời tớ đó, nên tớ tạm dừng lại ở đây thôi ^.^

Còn cu li tỷ muội cái tớ định kể nhưng mà mất hay, thôi nhé


Saturday August 11, 2007 - 02:47am (ICT)
-----------------------------------------

Cảm ơn Babylove_die đã chỉ cho cách chuyển entry nhưng mờ chưa có thời gian.
Mình copy entry trên từ 360 của mình - 1 entry rất nhiều kỉ niệm đẹp

p whistle

Tình cờ tôi ghét

Dặt dìu, một sớm mùa hè đêm qua có mưa rào.
Lạnh, lan tỏa khắp cơ thể.
Co ro phóng xe một mình trên đường, áo mùa đông sao hôm nay nhiều ghê.

Bỗng rơi nước mắt thấy thân hình bà gầy gò, lưng gù mặt chạm gối, chân trần đang bán rau muống. Họ vẫn mặc cả riết như thế. Ngu thật, ước gì lúc đó mình quay xe lại mua dù chả để làm gì nhưng để bà về sớm. Bỗng nhớ ngoại những ngày còn sống, những ngày ôm ngoại ngủ, quạt mát. Rét!

Một bác trung niên dắt xe đạp qua đường mà không phải là đi. Nhớ mẹ ở nhà, nhớ mẹ đạp xe đi chợ, nhớ vội vã và có vị mằn mặn ở môi. Nhớ!

Hoa rong ven đường vẫn nhiều, những bó sen e ấp màu hồng phớt, những đóa hồng đủ sắc màu, những thạch thảo, loa kèn và phăng đỏ…đó là một thói quen mình thích ngắm nhìn vào mỗi sáng. Tinh khiết!

Đô thị vẫn ồn ào và náo nhiệt như chưa bao giờ nó buồn. Những tòa cao ốc, những công trình vẫn đua chen. Và dòng người lao động đổ về một đông! Những đôi chân trần kéo đá, kéo cát vẫn bon bon chạy. Rùng mình và ghê người. Đằng sau những bước chân chạy mệt nhoài đó là cả 1 gia cảnh, là cả một đứa con hay nhiều đứa con đang ăn học. Một mức lương mạt hạng cho những người lao động chân tay, là những bữa cơm “cám cảnh” chỉ cần no đủ. Sao bỗng se lòng. Quê mẹ hay quê bố đều nghèo, nghèo lắm. Và trong số những người nhà quê ra làm biết đâu có những người quen. Ứa nước mắt.

Thế rồi mình bỗng ghét. Ghét đến bực mình!
Ghét cái cách ai đó cứ “bọn nhà quê”, “lũ quê mùa”, “bọn thơ xây” thế không biết. Với những bọn vô học mình không nói làm gì nhưng với những người có học, có nhận thức thì mình không chấp nhận được. Họ phải hiểu đó là mối quan hệ cộng sinh chứ!

Uh, thì biết rằng trong môi trường sống của họ dễ có nhiều tệ nạn và sa ngã. Nhưng mình ghét cái cách họ miệt thị, mình ghét lắm.

Dịu nhẹ một tiết trời và tình cờ mình ghét…

Một ngày bình thường



Hôm nay bình thường thôi, 360 đóng cửa nên lập nhà mới. Chưa biết tý tẹo gì về my.opera.com cả, hix bigsmile
Đặt cục gạch đã nhỉ whistle

Mình là Ms Clover o
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31