TÔI LÀ AI?
Saturday, January 5, 2008 2:03:56 PM
Chào bà koan!
Hôm nay, sau khi dạo trên phố phường blog thì em phát hiện ra 1 loại blog rất hay và phổ biến-Opera. Vì vậy, em cũng làm thử 1 cái mong các bác xem wa góp ý giúp.
........Chào các ông, các pà, các pác, các cô, các chú, các anh, các chị, các em, các cháu, các chắt, các ………….. ( mỏi miệng wó, hixhix:cry: ).Lần đầu tiên làm opera nên em xin giới thiệu sơ wa dzề em. Em tên là Thanh Xuân học lớp 7, trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn, tèn ten...
Tình hình là zạo nì tình hình học tập căng thẳng, hằng ngày em phải chăm chỉ “cày bừa cuốc xới” hết tóan lại tới lý, hết sử lại tới sinh, hết kái nì lại tới cái nọ zậy nên mấy kái dây thần kinh của em nó bị “chóng mặt” à thế là xì chét.
Coi như ngày đầu nhập môn Opera, và bít pà kon đa số zẫn còn là “thiếu niên nhi đồng_mầm non của đất nước” nên chắc cũng cùng cảnh ngộ “NÃO” như em! hức hức!
thui thì “của ít nòng nhìu”, em xin tặng pà kon mấy “kiến thứk” rất hay ( củ chuối ) zìa những đìu zô cùng là………..ba chấm (đọc thì bít ) kekekekeke!
1. Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)
2. Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)
3. Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).
4. Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ... trẻ măng.
5. Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên:banana: : Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về.
6. Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.
7. Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.
8. Người đuoc nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có DNA giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ
Hôm nay, sau khi dạo trên phố phường blog thì em phát hiện ra 1 loại blog rất hay và phổ biến-Opera. Vì vậy, em cũng làm thử 1 cái mong các bác xem wa góp ý giúp.
........Chào các ông, các pà, các pác, các cô, các chú, các anh, các chị, các em, các cháu, các chắt, các ………….. ( mỏi miệng wó, hixhix:cry: ).Lần đầu tiên làm opera nên em xin giới thiệu sơ wa dzề em. Em tên là Thanh Xuân học lớp 7, trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn, tèn ten...
Tình hình là zạo nì tình hình học tập căng thẳng, hằng ngày em phải chăm chỉ “cày bừa cuốc xới” hết tóan lại tới lý, hết sử lại tới sinh, hết kái nì lại tới cái nọ zậy nên mấy kái dây thần kinh của em nó bị “chóng mặt” à thế là xì chét.
Coi như ngày đầu nhập môn Opera, và bít pà kon đa số zẫn còn là “thiếu niên nhi đồng_mầm non của đất nước” nên chắc cũng cùng cảnh ngộ “NÃO” như em! hức hức!
thui thì “của ít nòng nhìu”, em xin tặng pà kon mấy “kiến thứk” rất hay ( củ chuối ) zìa những đìu zô cùng là………..ba chấm (đọc thì bít ) kekekekeke!
1. Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)
2. Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)
3. Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).
4. Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ... trẻ măng.
5. Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên:banana: : Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về.
6. Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.
7. Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.
8. Người đuoc nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có DNA giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ






