Gà Trống được vào trường Nguyễn Tri Phương rồi.
Wednesday, July 20, 2011 5:02:40 AM
Thế là mẹ và bố đã hoàn thành công việc cao cả rùi nhé. Con đã có chỗ trong trường Nguyễn Tri Phương rùi. Ngày 3/8/2011 mẹ sẽ đưa con đến trường nhận lớp và cô giáo. Con chắc chắn sẽ được vào lớp chọn chỉ có điều ở lớp cô Mai Oanh hay cô Xuân Mai thôi. Cô nào cũng được, điều quan trọng là con phải tự phấn đấu thôi. Mẹ sẽ lên thời gian để dạy con tiếng Anh ở nhà. Kể ra thì cũng quá nhiều thứ con phải học mà sức khỏe của con thì yếu nên mẹ cũng chưa biết sắp xếp thế nào cho phù hợp. Tối qua mẹ cho con qua nhà cô Cúc cảm ơn và chào cô để đến lớp mới. Tối về mẹ làm cô giáo, viết chữ mẫu và số mẫu để sáng nay giao bài cho con. Sáng viết 1 trang chữ, chiều viết 1 trang số. Tối Bố sẽ dạy con Toán. Còn tiếng Anh mẹ đang lên lịch.
Mẹ không kỳ vọng quá nhiều nhưng mẹ chỉ mong con có trí phấn đấu thôi. Phấn đấu bằng năng lực của mình thông qua học hỏi, chăm chỉ update thông tin, đặt mục tiêu kế hoạch cho mình. Mẹ nghĩ chỉ cần đó thôi cũng là cả 1 hành trình con phải phấn đấu rùi.
Bố mẹ làm công ăn lương nên chỉ biết đầu tư cho con tất cả những gì có thể vì con là "Của để dành" mà. Con cố gắng ngoan ngoãn, phấn đấu nhé.
Mẹ không kỳ vọng quá nhiều nhưng mẹ chỉ mong con có trí phấn đấu thôi. Phấn đấu bằng năng lực của mình thông qua học hỏi, chăm chỉ update thông tin, đặt mục tiêu kế hoạch cho mình. Mẹ nghĩ chỉ cần đó thôi cũng là cả 1 hành trình con phải phấn đấu rùi.
Bố mẹ làm công ăn lương nên chỉ biết đầu tư cho con tất cả những gì có thể vì con là "Của để dành" mà. Con cố gắng ngoan ngoãn, phấn đấu nhé.


