Lớp học 1A Gà Trống
Thursday, August 11, 2011 6:23:41 AM
Mấy hôm nay Gà trống đã quen với việc dạy, ăn sáng và đi học đúng giờ rồi. Con được cô sắp xếp cho ngồi ở tổ 4, kể ra thì cũng hơi khó nhìn lên bảng nhưng con nói con nhìn rõ nên mẹ cũng yên tâm. Giờ 3 mẹ con cùng bà ngoại lên đường đi học buổi sáng đã quen với lịch đúng 7.20 AM là lên xe đi rùi. Đến đoạn vào trường của Lợn ỉn là bà và em xuống, còn mẹ và con lên đường tiếp tục. Đến cổng trường mẹ và con trai lên lớp. Mẹ phải treo cặp cho con vì cặp nặng, con không làm được. Hôm nào bố cũng gọi điện buổi sáng cho mẹ hỏi han tình hình của trai yêu và gái yêu của bố. Mới vào lớp học nên cô đổi chỗ ngồi liên tục, con thì phải ngồi cánh gà nhưng mẹ cũng đã thử ngồi vào chỗ của con và nhìn lên bảng thấy cũng ổn. Hôm vừa rùi đi họp phụ huynh, cô giáo cho xem bài giảng qua máy chiếu, mẹ thấy thú vị lắm. Hội phụ huynh nhất trí tự nguyện đóng góp mua trang thiết bị : 2 điều hòa 18.000 PTU, 1 laptop cho cô soạn bài giảng, 1 bộ máy chiếu và 1 bộ đèn cảm ứng quang để phục vụ cho việc giảng dạy. Chắc vài hôm nữa là lắp điều hòa để các con ở lớp được mát mẻ vào giờ trưa nghỉ ngơi. Tối về mẹ hỏi han việc học hành, ăn uống của con ở lớp. Sau bữa ăn tối, con được chơi đến 7.30PM và bắt đầu dùi mài kinh sử buổi tối ở nhà. Tối nào con cũng sẽ viết 1 trang bài số và 1 trang bài chữ (r, v, k, kh, g, y, s) để luyện rẻo tay, sau đó uống 1 cốc sữa và đọc 4-7 trang chuyện tranh và kết thúc vào lúc 9 giờ. Kế đó là ăn mì lúc 9.30. Cứ như vậy để con có thói quen thời gian buổi tối học bài.
Thế nhé tân sinh viên của mẹ.
Thế nhé tân sinh viên của mẹ.


