My Opera is closing 3rd of March

Smile with meaningful life

CON TRAI CHĂM CHỈ HỌC HÀNH.

Thế là đã 2 tuần con đến lớp học chính thức. Hôm qua con về khoe được cô giới thiệu bảng viết của con trước lớp vì viết chữ đẹp và được các bạn hoan hô, mẹ rất mừng. Mẹ đã viết chữ mẫu hết cả 1 quyển vở ô ly và qui ước với con mỗi ngày viết 1 trang chữ và 1 trang số, sau đó đọc chuyện tranh. Cứ đồng hồ chỉ 7.30 tối là con lên phòng học. Con đã dần quen với việc đó hàng ngày rồi, thi thoảng có nhăn nhó vì muốn chơi thêm. Mẹ sẽ dần dần điều chỉnh để con đi vào nề nếp.

Sáng hôm qua mẹ cho con đi học, mặc áo sơ mi cài khuy mà con chả làm được gì cả, bực mình quá mẹ làm cho con. Khi đến VP mẹ gọi điện cho bố yêu cầu chiều đón con về tập luyện cho con làm việc đó nhuần nhuyễn. Sáng hôm nay, mẹ cho con mặc áo sơ mi con đã tự mặc ngon lành được rồi. Con trai của mẹ phải thế chứ. Mẹ sẽ để con tự lập những gì nằm trong khả năng của con.

Lớp học 1A Gà TrốngCố gắng bằng tất cả nhiệt huyết.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28