My Opera is closing 3rd of March

Smile with meaningful life

Chán.....

Hi,
Mình đã rất nhiều lần tự nói với chính bản thân là không được thốt lên từ đó nhưng tại thời điểm này không thể không thốt ra được. Mình đã tự thổ tả mọi suy nghĩ của mình ra cho nó nhẹ người nhưng vẫn không hết. Tại sao nhỉ ?????? Nên chăng năm nay là năm tệ hại nhất trong cuộc đời mình???? Đúng là không được đi chơi xả stress có khác nhưng mà không thể được khi mà tất cả các khoản chi phí của mình nó đã là cần đó cái gạch đầu dòng rùi, chỉ thêm 1 dấu cộng nho nhỏ thôi là brocken. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để mình được yên ổn. Nhiều khi về nhà quát mắng bọn trẻ mà thấy chúng nó tội nghiệp. Rùi còn kêu chán cả chồng nữa. Đúng là mình chán tất cả mọi thứ có khi cả bản thân mình nữa thì phải. Đôi khi vì mình quyết định thiếu cân nhắc mà lại tự làm hại mình. Nhưng thật là mâu thuẫn nếu như cứ nâng lên đặt xuống thì lại hỏng việc vì mất cơ hội. Túm lại phải thổ tả ra hết để đẩy lại tinh thân thôi. Dù sao thì sắp hết năm rùi, mình phải kết thúc mọi thứ tồi tệ để sang năm mới mọi việc cho nó "nuột". Hi hi...

Giờ mình phải tập thói quen không nên cover mọi cái, giảm nhiệt tình đi và làm nhiều cho bản thân mình. Có như vậy thì mình đỡ bực mình với những thứ rác rưởi xung quanh mình. Đó là mục tiêu của mình từ giờ cho đến hết năm 2011 này. Chắc chắn mình phải thay đổi, phải làm. Sang năm mình sẽ có plan of change. Hy vọng năm mới là năm hợp với tuổi của mình thì mọi thứ sẽ ngon lành hơn.

Còn chồng của mình nữa. Nhiều khi cũng cảm thấy có lỗi với chồng mình. Mình không yêu nên đôi khi đầu óc mình hay nghĩ ngợi lung tung đến kẻ khác. Dù sao đó cũng chỉ là nghĩ ngợi thôi. Đôi khi mình cũng phải tự cho mình 1 chút lãng mạn trong giới hạn để cảm thấy cuộc đời còn nhẹ nhàng chút ít vì chồng mình chả lãng mạn tí nào cả. Đó chính là điểm khác nhau của vợ chồng mình. Có thể mình đòi hỏi mọi thứ nhiều quá (chả biết mình là ai cả. hihi...). Điều này có lẽ mình cũng cần share với chồng mình để chồng mình thay đổi.

Thôi, cố lên kẻ đa cảm.

star

Cố gắng bằng tất cả nhiệt huyết.Chào năm Nhâm Thìn 2012.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28