Mẹ yêu các con
Saturday, August 14, 2010 4:28:33 AM
Gà trống và lợn ỉn của mẹ yêu quí,Hôm nay lần đầu tiên mẹ viết thư cho các con của mẹ kể từ khi các con đi cùng hành trình cuộc đời với mẹ. Mẹ cũng xin lỗi là đã bắt đầu viết cho các con muộn. Mẹ cũng có ý định viết thư cho các con để sau này các con lớn sẽ đọc và hiểu tất cả những tình cảm của bố mẹ và những người thân dành cho các con nhưng vì mẹ bận bịu và lo nghĩ nhiều việc quá nên chưa bắt đầu làm việc đó. Giờ mẹ làm cũng chưa muộn đúng không các con ? Khi mà gà trống của mẹ sắp bước sang tuổi thứ 6 và lợn ỉn của mẹ đã bắt đầu sang tuổi thứ 4 rùi. Các con chưa đọc được đúng không. Nhưng đến lúc các con biết đọc rùi biết cảm nhận mẹ nghĩ chắc mẹ cũng có một lượng thư kha khá để các con đọc đấy. Hi..hi..
Mẹ hứa sẽ cố gắng viết nhiều cho các con để các con đọc và cảm nhận về cuộc sống và gia đình của chúng mình nhé.
Mẹ yêu các con nhiều.


