Sinh nhật 4 tuổi Lợn ỉn và Simba
Wednesday, June 15, 2011 3:25:24 AM
Hi LỢN ỈN của mẹ,
Hôm nay mẹ mới có thể post hình sinh nhật của con và em Simba lên được vì một phần mẹ bận, một phần máy tính của mẹ có vấn đề kg viết lách được gì cả. Hôm qua chú IT ở cơ quan mẹ check và update nên mẹ mới có thể làm được. Sinh nhật của con cũng như mọi lần, các ông bà, các cậu và các cô đến dự đông vui. Năm nay có thêm nhà cậu Vũ nữa nên trẻ con có thêm đồng bọn. Năm nay mẹ mua cho mỗi đứa 1 cái mũ (theo nguyện vọng của anh Gà trống rất thích thú cái mũ đó),
đội vào trông đứa nào cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Con gái của mẹ vẫn còn nhút nhát, bình thường tinh nghịch nhưng khi nhà đông người thì lại tỏ ra ngờ nghệch hi....hi... Mọi người nói đứng lên hát 1 bài mà kg dám hát trong khi em Sim ba và em Zin nhà cậu Vũ rất tự nhiên đứng lên hát say sưa nên mẹ nghĩ cần phải luyện con thêm trong trường hợp này.
Năm nay lúc thổi nến cắt bánh, mẹ vầ cô Dương sơ suất không mang hết hoa quả ra nên cuối cùng còn nhiều quá trong tủ lạnh, hôm sau lại phải đánh chén 1 bữa hoa quả.
Thế là con gái của mẹ đã bắt đầu bước sang tuổi thứ 4 rùi, nhanh thật chả mấy chốc lại đi học chữ như anh Bằng. Dưng mà mẹ không biết thế nào, chứ anh Bằng ở tuổi con là biết số đến 100 rùi trong khi con chả thèm để ý gì cả, chỉ thích chạy nhạy như con trai thôi. Chắc mẹ phải điều chỉnh con dần dần lại. Hôm qua mẹ bỏ ra 1 vỉ bàn chải đánh răng mới, con nhất quyết đòi cái màu xanh còn cái màu hồng để cho anh Bằng, thuyết phục mãi không được mẹ quyết định kg cho đứa nào dùng cái mới nữa, tất cả dùng đồ cũ. Chiều mẹ về thì anh Bằng nói Linh đồng ý dùng bàn chải màu hồng rồi (Chắc ở nhà thương lượng với nhau đây) thế là tối 2 anh em được thay bàn chải đánh răng mới. Phải thế chứ, kg nghe lời mẹ thì sẽ kg được thay đổi gì hết.
Thế đấy, đôi khi Lợn ỉn thể hiện tính cách mạnh mẽ như vậy đó.
Hôm nay mẹ mới có thể post hình sinh nhật của con và em Simba lên được vì một phần mẹ bận, một phần máy tính của mẹ có vấn đề kg viết lách được gì cả. Hôm qua chú IT ở cơ quan mẹ check và update nên mẹ mới có thể làm được. Sinh nhật của con cũng như mọi lần, các ông bà, các cậu và các cô đến dự đông vui. Năm nay có thêm nhà cậu Vũ nữa nên trẻ con có thêm đồng bọn. Năm nay mẹ mua cho mỗi đứa 1 cái mũ (theo nguyện vọng của anh Gà trống rất thích thú cái mũ đó),
đội vào trông đứa nào cũng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Con gái của mẹ vẫn còn nhút nhát, bình thường tinh nghịch nhưng khi nhà đông người thì lại tỏ ra ngờ nghệch hi....hi... Mọi người nói đứng lên hát 1 bài mà kg dám hát trong khi em Sim ba và em Zin nhà cậu Vũ rất tự nhiên đứng lên hát say sưa nên mẹ nghĩ cần phải luyện con thêm trong trường hợp này.
Năm nay lúc thổi nến cắt bánh, mẹ vầ cô Dương sơ suất không mang hết hoa quả ra nên cuối cùng còn nhiều quá trong tủ lạnh, hôm sau lại phải đánh chén 1 bữa hoa quả.
Thế là con gái của mẹ đã bắt đầu bước sang tuổi thứ 4 rùi, nhanh thật chả mấy chốc lại đi học chữ như anh Bằng. Dưng mà mẹ không biết thế nào, chứ anh Bằng ở tuổi con là biết số đến 100 rùi trong khi con chả thèm để ý gì cả, chỉ thích chạy nhạy như con trai thôi. Chắc mẹ phải điều chỉnh con dần dần lại. Hôm qua mẹ bỏ ra 1 vỉ bàn chải đánh răng mới, con nhất quyết đòi cái màu xanh còn cái màu hồng để cho anh Bằng, thuyết phục mãi không được mẹ quyết định kg cho đứa nào dùng cái mới nữa, tất cả dùng đồ cũ. Chiều mẹ về thì anh Bằng nói Linh đồng ý dùng bàn chải màu hồng rồi (Chắc ở nhà thương lượng với nhau đây) thế là tối 2 anh em được thay bàn chải đánh răng mới. Phải thế chứ, kg nghe lời mẹ thì sẽ kg được thay đổi gì hết.

Thế đấy, đôi khi Lợn ỉn thể hiện tính cách mạnh mẽ như vậy đó.


