Gái yêu của bố mẹ
Thursday, July 7, 2011 3:19:43 AM
Hi gái yêu Lợn ỉn,
Thật là không công bằng khi mẹ viết cho anh Gà trống mà lại không viết cho con gái của mẹ nhỉ. Hôm nay mẹ muốn trải lòng mình với con gái đây.
Việc "brocken plan" đã đem điều bất ngờ đến với mẹ khi mà anh Gà trống còn nhỏ quá, khi mà mẹ lên plan sẽ để anh Gà trống lên chức vào năm 2012. Nhưng điều bất ngờ đó đã làm mẹ rất hạnh phúc khi mà đón nhận con là thành viên mới của gia đình nhỏ bé của mình. Và cũng rất bất ngờ và thú vị khi mẹ và cô Dương cùng mang bầu vào thời điểm giống nhau và tạo ra sự bận bịu cho bà ngoại đến chóng mặt như vậy.
Thế đó con và em Sim ba chào đời cách nhau có 5 ngày thôi. Quãng thời gian đó là cả một thời kỳ khủng hoảng về mọi mặt với đại gia đình nhà mình khi phải chăm sóc đến 3 đứa bé. Cũng may ông bà ngoại chuyển nhà mới gần nhà cô Dương nên việc đi lại cũng nhanh. Tất cả tập trung ở nhà bà ngoại hết, kể ra cũng bận bịu thật nhưng lại vui.
Con rất ngoan nhưng ngặt 1 lỗi là được hơn 1 tháng thì con mọc rất nhiều mụn nhọt trên đầu. Rất đau nhưng con không hề kêu khóc gì cả. Mãi sau bố mời bác sĩ đến nhà khám cho uống thuốc con mới khỏi mặc dù lúc trước bố rất chăm lấy lá táo, nhai lá táo đắp vào mụn nhọt cho con mà kg hiệu quả gì cả.
Được cái anh Bằng rất yêu em, luôn dỗ dành em và không tranh giành gì với em cả. Chính vì thế mẹ và bố yên tâm không sợ con bị anh bắt nạt.
Hàng ngày bố, mẹ, bà ngoại, chị Hằng tất bật với việc pha sữa, cho ăn, thay bỉm đến chóng mặt. Mẹ cũng không được nghỉ lâu vì phải phục vụ kiểm toán nội bộ. Con được 2 tháng là mẹ phải đi làm rùi (anh Bằng mẹ cũng chỉ nghỉ được có 2 tháng thôi). Vì vậy ở nhà lúc nào cũng bận rộn từ sáng tới tối khuya. Con thì không được ngoan bằng anh Gà trống. Cứ đến giờ đi ngủ buổi đêm là khóc và bắt mọi người phải vừa bế vừa rung rinh. Đến giờ mỗi lần mẹ nghe nhà ai đó bật đĩa "Enfa A+" là mẹ lại hình dung ra tất cả những hình ảnh ở thời kỳ đó khi mà con và em Sim ba mới sinh đúng lúc anh Gà trống mọc nhọt trên đầu, chuyển nhà ông bà ngoại.... ôi thôi thật là khủng khiếp.
Thế rồi mọi chuyện rùi cũng qua đến giờ gái yêu của bố mẹ đã được hơn 4 tuổi rùi. Giờ thì mọi việc đã ổn cả. Mẹ thầm cảm ơn cuộc sống khi đã mang mọi điều tốt đẹp đến với mẹ mặc dù có hơi muộn 1 chút.
Thật là không công bằng khi mẹ viết cho anh Gà trống mà lại không viết cho con gái của mẹ nhỉ. Hôm nay mẹ muốn trải lòng mình với con gái đây.
Việc "brocken plan" đã đem điều bất ngờ đến với mẹ khi mà anh Gà trống còn nhỏ quá, khi mà mẹ lên plan sẽ để anh Gà trống lên chức vào năm 2012. Nhưng điều bất ngờ đó đã làm mẹ rất hạnh phúc khi mà đón nhận con là thành viên mới của gia đình nhỏ bé của mình. Và cũng rất bất ngờ và thú vị khi mẹ và cô Dương cùng mang bầu vào thời điểm giống nhau và tạo ra sự bận bịu cho bà ngoại đến chóng mặt như vậy.
Thế đó con và em Sim ba chào đời cách nhau có 5 ngày thôi. Quãng thời gian đó là cả một thời kỳ khủng hoảng về mọi mặt với đại gia đình nhà mình khi phải chăm sóc đến 3 đứa bé. Cũng may ông bà ngoại chuyển nhà mới gần nhà cô Dương nên việc đi lại cũng nhanh. Tất cả tập trung ở nhà bà ngoại hết, kể ra cũng bận bịu thật nhưng lại vui.
Con rất ngoan nhưng ngặt 1 lỗi là được hơn 1 tháng thì con mọc rất nhiều mụn nhọt trên đầu. Rất đau nhưng con không hề kêu khóc gì cả. Mãi sau bố mời bác sĩ đến nhà khám cho uống thuốc con mới khỏi mặc dù lúc trước bố rất chăm lấy lá táo, nhai lá táo đắp vào mụn nhọt cho con mà kg hiệu quả gì cả.
Được cái anh Bằng rất yêu em, luôn dỗ dành em và không tranh giành gì với em cả. Chính vì thế mẹ và bố yên tâm không sợ con bị anh bắt nạt.
Hàng ngày bố, mẹ, bà ngoại, chị Hằng tất bật với việc pha sữa, cho ăn, thay bỉm đến chóng mặt. Mẹ cũng không được nghỉ lâu vì phải phục vụ kiểm toán nội bộ. Con được 2 tháng là mẹ phải đi làm rùi (anh Bằng mẹ cũng chỉ nghỉ được có 2 tháng thôi). Vì vậy ở nhà lúc nào cũng bận rộn từ sáng tới tối khuya. Con thì không được ngoan bằng anh Gà trống. Cứ đến giờ đi ngủ buổi đêm là khóc và bắt mọi người phải vừa bế vừa rung rinh. Đến giờ mỗi lần mẹ nghe nhà ai đó bật đĩa "Enfa A+" là mẹ lại hình dung ra tất cả những hình ảnh ở thời kỳ đó khi mà con và em Sim ba mới sinh đúng lúc anh Gà trống mọc nhọt trên đầu, chuyển nhà ông bà ngoại.... ôi thôi thật là khủng khiếp.
Thế rồi mọi chuyện rùi cũng qua đến giờ gái yêu của bố mẹ đã được hơn 4 tuổi rùi. Giờ thì mọi việc đã ổn cả. Mẹ thầm cảm ơn cuộc sống khi đã mang mọi điều tốt đẹp đến với mẹ mặc dù có hơi muộn 1 chút.


