My Opera is closing 3rd of March

Smile with meaningful life

Subscribe to RSS feed

Ngày đi học đầu tiên của Gà Trống

Hi,
Hôm nay là buổi đầu tiên con đi học chính thức ở trường. Hôm qua theo lịch của nhà trường ngày 3/8/11 các con đến trường nhận lớp và cô giáo. Trời mưa to, mẹ xin nghỉ phép buổi sáng chở con, bà ngoại và em Linh đi học. Đến đoạn rẽ vào trường em Linh thì 2 bà cháu xuống xe đi bộ còn 2 mẹ con tiếp tục hành trình đến trường. Từ nhà mình đến trường con học sẽ đi qua Lăng Bác và nơi bố Điệp làm việc. Mẹ đưa con đi và giới thiệu để con xác định vị trí trường của con luôn. Đến trường mẹ xem danh sách xem con học lớp nào. Vẫn biết là con được vào lớp chọn trong 2 lớp của trường nhưng chưa biết là cô nào cả. Mẹ liếc mắt nhanh xem lớp cô Xuân Mai có tên con không (cô giáo được các phụ huynh bình chọn để gửi gắm con em mình hi.hi...) thì may quá có tên con trong lớp của cô (lớp 1A). Thật là vui mừng quá mẹ báo tin cho bố con biết luôn. Lớp con học ở tầng 2, thoáng mát và ánh sáng tự nhiên đầu đủ, chỉ mỗi tội hơi nóng vì có mỗi 2 cái quạt trần thôi. Mẹ đưa con vào lớp ngồi vào bàn. Sau khi đông đủ học sinh và phụ huynh rồi, cô giáo bắt đầu phổ biến nội dung và yêu cầu đối với phụ huynh và học sinh. Gần 10h sáng thì 2 mẹ con về. Mẹ cho con vào cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Hồng Hà để mua 1 vài dụng cụ theo yêu cầu của cô giáo. Về đến nhà mẹ vội bọc sách vở cho con. Chiều mẹ phải đi làm, trên đường về rẽ vào mua nốt vài thứ còn thiếu. Tối đến mẹ phải dán tên con vào các dụng cụ học tập cũng như sách vở, chuẩn bị các khoản đóng góp để sáng hôm sau đỡ vội vàng.

Sáng hôm nay con đi học buổi đầu tiên, ăn sáng xong mẹ pha 1 bình sữa mang theo để đến lớp con uống nhưng con không uống 1 chút nào cả. Mẹ cũng chuẩn bị 2 phong bánh Socola và 1 hộp sữa nhỏ để con có nhu cầu thì còn có cái dùng. Mẹ cho con đi sớm để chọn chỗ ngồi hợp lý nhất. Và con cũng đã dành được chỗ ngồi chính giữa lớp và có tầm nhìn tốt lên bảng.

(Con đang chăm chú nghe cô giáo điểm danh)
Ngồi trước vậy thôi còn việc chỗ cố định là do cô giáo sắp xếp. Hy vọng có sự may mắn đến với con để được chỗ ngồi ổn (hi hi...).


Sau khi lên nộp cho cô giấy tờ, các khoản, mẹ ngồi dặn dò con 1 vài điều. Con cũng tỏ ra người lớn phết, nói mẹ về đi làm đi, chiều đón con về sớm nhé. Mẹ tranh thủ chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm "ngày đầu tiên đi học" của con trai mẹ.




Chiều mẹ không đón được con, nhưng cũng đã đưa lịch bố và ông ngoại đến đón con rồi. Mong hết giờ làm việc về nhà để nói chuyện trao đổi với con về buổi đầu tiên này.

Mẹ yêu con nhiều.

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28