Chào năm Nhâm Thìn 2012.
Monday, January 30, 2012 7:37:42 AM
Một năm mới đã đến rồi. Năm Nhâm Thìn (Rồng vàng) mà mọi người đang mong ngóng đón nhận những điều may mắn. Quả thật năm 2011 là năm khó khăn đối với tất cả mọi người : người kiếm nhiều tiền thì kiếm ít đi, người khó khăn thì càng khó khăn hơn và mình thì cũng không thể ngoại lệ được (hi... hi..). Năm 2012 mình lên kế hoạch cho chính bản thân plan của 10 năm tiếp theo và cứ vậy mà chạy thôi. Có như vậy để không có thời gian ngồi gặm nhấm những thứ linh tinh khiến mình chán nản. Với plan này mình cũng chỉ thực hiện nốt những việc còn tồn đọng của năm trước mà thôi (2/3 thời gian), phần còn lại là để ấm bụng. Kế hoạch học hành của các con thì chắc chắn mình không lơ là rồi vì đó là của để dành. Sang năm mới ngoài kế hoạch dài hơi thì cũng sẽ có những gạch đầu dòng "nho nhỏ" và mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Năm 2012 thêm 1 việc mà mình đã bắt đầu thực hiện từ hôm qua (29/1/12)đó là vỗ các con để có da có thịt (mẹ mong mỏi điều đó thật sự). Đầu năm mới "khai chữ, khai văn" vậy thôi và sẽ cố gắng viết nhiều hơn.
Hy vọng 1 năm mới tốt lành đến với gia đình mình.
Hy vọng 1 năm mới tốt lành đến với gia đình mình.


