My Opera is closing 3rd of March

Smile with meaningful life

Subscribe to RSS feed

Lại có thể bắt đầu được

Đã lâu lắm rùi trang này không vào được để mà viết lách, mẹ lại qua FB để bày tỏ. Hôm nay thử vào lại thì thấy OK, thế là mẹ có thể sử dụng 2 nơi để show rùi. Giờ thì Gà Trống và Lợn Ỉn đã lớn hơn nhiều nhưng cũng tỉ lệ thuận với sự bướng bỉnh. Giờ người lớn trong nhà phải thường xuyên rèn các con cho có nề nếp nhất là Lợn Ỉn. Con luôn cãi trả rùi lý luận lại với người lớn và làm mẹ nhiều lúc phát điên lên kg control được. Giờ mẹ sẽ cố gắng kiểm soát thái độ để giải thích con, có như vậy con mới nghe và thay đổi được. Gà Trống đã vào lớp 2 được 3 tháng. Hôm rùi kiểm tra giữa học kỳ I con được 6 điểm tập đọc mẹ buồn quá. Dù có luyện đọc mỗi ngày thì giọng con cũng không thể to lên được (có lẽ còi quá nên chả có đủ hơi hi...hi...). Mẹ cũng chỉ biết động viên để con học chăm chỉ và cố gắng khắc phục nhược điểm này thôi. Hy vọng khi kiểm tra học kỳ I con sẽ tốt hơn.

Mong 2 con chăm ngoan và vâng lời.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28