Sinh viên chữ to mới đây.
Wednesday, July 24, 2013 9:55:26 AM
Lợn Ỉn của mẹ yêu quí.
Lâu rùi mẹ chả vào đây để viết lách, hôm nay khởi động lại nên mẹ viết về gái yêu đây. Thấm thoát mà cũng đã 6 năm và đồng nghĩa với việc năm nay nhà ta lại có thêm Sinh viên "chữ to" nhập học. Mẹ cũng đã cố gắng và làm việc ngay từ đầu năm để con có thể vào trường của anh Gà Trống với lý do : con cũng được bố mẹ chăm lo như anh (vì con gái mẹ hay tị nạnh lắm), tiện đưa đón các con luôn. Tất cả những cố gắng của bố mẹ rồi cũng đạt được kết quả tốt. Ngày 1/8 này con gái sẽ đến nhận lớp. Năm nay mẹ cũng không có dành thời gian nhiều cho việc luyện chữ, luyện đọc, luyện học cho con (mẹ tệ nhỉ) nhưng mẹ biết con là đứa con gái bản lĩnh của mẹ mà và đến thời điểm này con cũng đã có thể đọc truyện (hơi chậm), tự viết chữ theo mẫu nữa nhưng với mẹ thế là tốt rùi.
Mẹ biết là con tự lập cao nên chỉ cần nói chuyện với con để con hiểu là mọi việc sẽ tốt hơn. Đợt này gái đã có điểm tốt hơn trước. Để động viên con mẹ cũng sẽ thưởng khi con đạt điểm 10. Phần thưởng nhỏ thôi chỉ là được đi lên Hàng Than ăn caramen, được lên phố Huế ăn mì vằn thắn, được đến nhà bạn của mẹ chơi hay được đi loanh quanh đâu đó là gái đã vui rồi.
Thú thực là trước đây mẹ cũng muốn cho các con đi chơi lắm nhưng tại thời điểm đó mẹ phải gồng gánh nhiều việc liên quan đến tiền bạc nên phải tiết kiệm. Năm nay cũng đã đỡ hơn rồi và mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho các con và chỉ mong các con ngoan, nghe lời người lớn, chăm học mà thôi, à thêm nữa làm chăm ăn để có sức khỏe tốt hơn nữa chứ nhỉ.
Thôi vài dòng khởi động vậy là nhiều tinh thần lắm rùi. Mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhà mình.
Yêu các con.
Lâu rùi mẹ chả vào đây để viết lách, hôm nay khởi động lại nên mẹ viết về gái yêu đây. Thấm thoát mà cũng đã 6 năm và đồng nghĩa với việc năm nay nhà ta lại có thêm Sinh viên "chữ to" nhập học. Mẹ cũng đã cố gắng và làm việc ngay từ đầu năm để con có thể vào trường của anh Gà Trống với lý do : con cũng được bố mẹ chăm lo như anh (vì con gái mẹ hay tị nạnh lắm), tiện đưa đón các con luôn. Tất cả những cố gắng của bố mẹ rồi cũng đạt được kết quả tốt. Ngày 1/8 này con gái sẽ đến nhận lớp. Năm nay mẹ cũng không có dành thời gian nhiều cho việc luyện chữ, luyện đọc, luyện học cho con (mẹ tệ nhỉ) nhưng mẹ biết con là đứa con gái bản lĩnh của mẹ mà và đến thời điểm này con cũng đã có thể đọc truyện (hơi chậm), tự viết chữ theo mẫu nữa nhưng với mẹ thế là tốt rùi.
Mẹ biết là con tự lập cao nên chỉ cần nói chuyện với con để con hiểu là mọi việc sẽ tốt hơn. Đợt này gái đã có điểm tốt hơn trước. Để động viên con mẹ cũng sẽ thưởng khi con đạt điểm 10. Phần thưởng nhỏ thôi chỉ là được đi lên Hàng Than ăn caramen, được lên phố Huế ăn mì vằn thắn, được đến nhà bạn của mẹ chơi hay được đi loanh quanh đâu đó là gái đã vui rồi.
Thú thực là trước đây mẹ cũng muốn cho các con đi chơi lắm nhưng tại thời điểm đó mẹ phải gồng gánh nhiều việc liên quan đến tiền bạc nên phải tiết kiệm. Năm nay cũng đã đỡ hơn rồi và mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho các con và chỉ mong các con ngoan, nghe lời người lớn, chăm học mà thôi, à thêm nữa làm chăm ăn để có sức khỏe tốt hơn nữa chứ nhỉ.
Thôi vài dòng khởi động vậy là nhiều tinh thần lắm rùi. Mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhà mình.
Yêu các con.


