Con đi lấy vợ còn em đi lấy chồng
Sunday, August 15, 2010 2:40:03 PM
Hi Gà trống và Lợn ỉn,
Từ hôm từ quê ra, bà ngoại ốm, ông ngoại ốm, rùi đến lượt Gà trống và Lợn ỉn lại ốm cùng với bố nữa. Mẹ mệt quá, từ sáng phải dạy sớm nấu cơm để mang "cơm cặp lồng" đến chỗ làm ăn trưa, đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, chuẩn bị đồ để bố và bà ngoại cố gắng nấu bữa trưa và chiều để cả nhà cùng ăn. Trưa cô Khuê cũng về nhà để giúp thêm. Trước hôm về quê giỗ Cụ, con trai lúc nào cũng thắc mắc sao bụng mẹ to thế??? Mẹ cười và nói trong đó có em bé đấy (nhưng thực ra vốn dĩ mẹ luôn vĩ đại nhất ở nơi đó hi...hi) con trai tưởng thật khoe với bà ngoại mẹ cháu sắp sinh em bé. Bà doạ :
- Chết thật, mẹ mà sinh em bé thì hai đứa ăn đòn suốt ngày vì lười ăn.
Con trai đối đáp luôn :
- Thế thì cháu đi lấy vợ còn em Linh đi lấy chồng.
Mẹ và bà ngoại buồn cười quá cơ, bọn trẻ cũng tìm cách chạy trốn. Mẹ chêu Gà trống con phải lấy chồng chứ xem con sẽ phản ứng thế nào. Gà trống tranh luận với mẹ là con đi lấy vợ chứ không phải là lấy chồng vì vợ là con gái. Con trai phải lấy con gái chứ.
Gà trống cũng biết phân biệt rùi đấy chứ không như cô Dương ngày bé đã học đến tận lớp 4 rùi mà còn chưa phân biệt được giới tính của vợ và chồng. Trẻ con giờ thông minh hơn thế hệ của bọn mẹ ngày trước.
Hôm nay chủ nhật thì mọi người trong nhà khả dĩ hơn. Các con bắt đầu chơi được rùi không còn nằm bệt một chỗ nữa. Mong sao sang tuần mới mọi việc đều tốt hơn lên. Trưa nay bố cứ ngắm nghía con gái ngủ rùi khen Lợn ỉn lớn lên sẽ xinh.
Gà trống thì đã phát hiện kênh VTV3 phát chương trình nhà sạch vì tuần trước xem ở nhà ông nội trong quê. Gà trống còn hướng dẫn mẹ mua lọ tẩy đa năng Cief về để còn làm sạch tường chỗ Gà trống, Lợn ỉn, em Trường và em Sim ba vẽ lên tường. Mẹ cứ ngồi im nghe con trai hướng dẫn xem có đúng không. Thế mà không thiếu chi tiết nào của buổi hôm trước xem ở nhà ông nội. Gà trống có trí nhớ tốt phết. Lúc trước mẹ và bố luôn nghĩ con trai chả biết gì cả, chả để ý gì cả. Sau này thi thoảng Gà trống phát biểu, bố mẹ mới thay đổi lại những suy nghĩ về con trai của mình. Hoá ra cu cậu cũng để ý và ghi nhận lại hết, chỉ có điều Gà trống không nói ra ngay thôi.
Lợn ỉn lại vừa bị bong vẩy chỗ xước chân bị ngã từ hôm đến nhà Mít (bác Ngọc) chơi. Kêu ầm cả nhà lên không cho ai sờ vào sợ bị đau. Cái chỗ ngã xước chân đó khi về quê Lợn ỉn bị ngã lên ngã xuống trày lại mấy lần. Giờ cũng mới khỏi được (sau đúng 2 tuần). Cũng phải thôi vì Lợn ỉn nghịch ngợm quá, có ngồi yên một chỗ bao giờ đâu. Mà chuyên chèo leo thôi đến nỗi bác An ở quê còn nói Lợn ỉn là "người dơi". Về quê Lợn ỉn chèo leo tất cả mọi chỗ nếu có thể từ cửa sổ, cây cối rồi cả cột sắt trước hiên nhà ông nội nữa.
Giờ về quê mẹ đỡ một khoản tiền kha khá thuê xe ô tô rùi. Các con và mẹ thích đi tàu hoả hơn đặc biệt là Gà trống vì không bị say. Lợn ỉn thì vẫn thích đi xe ô tô. Nhưng khi về đến Bỉm Sơn nhà chúng mình còn phải đi một chặng taxi nữa khoảng 15 phút mới về đến nhà ông nội. Mẹ lên kế hoạch Tết âm lịch năm nay sẽ mua vé tàu hoả để về quê, tiền thuê xe cả nhà mình ăn tiêu xả láng
. Thế là từ nay trở đi nếu như được nghỉ lễ dài ngày mà bố trực thì mẹ con mình cũng có thể tự về quê được rùi. Việc đi tàu hoả về quê là sáng kiến của mẹ đấy. Nhà bác Hiền đợt vừa rùi cũng về quê cùng mẹ bằng tàu hoả, thích quá cũng thay đổi lại tư duy, mọi người ở quê cũng vậy. Ông bà nội sắp tới sẽ ra Hà Nội nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng long cũng sẽ đi bằng tàu cho đỡ mệt.
Lợn ỉn lại sốt rùi, thôi tắt tivi và mẹ cũng không viết gì nữa để con gái nằm nghỉ.
Chúc cả nhà sang tuần mới mạnh khoẻ hơn.


