My Opera is closing 3rd of March

Smile with meaningful life

ĐÓN CHÀO MỘT NĂM MỚI ẤM ÁP, HẠNH PHÚC, BÌNH AN.




Chào các con, Chào năm mới.

Một năm mới đã đến (Tân Mão 2011). Mẹ cũng muốn viết rất nhiều trong thời gian nghỉ Tết nhưng mà bận quá, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đi làm của năm mới. Mọi sự đều bắt nguồn từ khởi đầu nan, mẹ mong năm mới mẹ ổn định công việc, lo việc học "vỡ ruột" cho Bằng được thuận lợi. Đầu năm mẹ cũng cho con trai vào thăm Quốc Tử Giám, mua chữ cho con để con có nguồn động viên bước vào một chặng đường mới : con đường học chữ của con.


Mẹ mong con sẽ luôn ngoan ngoãn, học chăm, vâng lời người lớn. Còn con gái yêu của mẹ thì mong con ngoan, hay ăn chóng lớn, vâng lời mọi người. Mẹ cũng cảm nhận thấy các con của mẹ lớn lên rất nhiều, biết tự lập làm một số việc nhưng anh Bằng thì vẫn lười và nhát hơn em. Vì vậy mẹ lúc nào cũng phải có ý nghĩ chăm chút Bằng nhiều hơn. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các con đi học sau thời gian nghỉ Tết cũng như thời gian dài nghỉ học vì trời lạnh. Buổi sáng, cả nhà loạn lên vì mẹ hò các con dậy, hò các con ăn uống, hò các con mặc quần áo. Bố Điệp mắng mẹ nên mẹ giận cả 3 bố con luôn. Chiều nay về không nói chuyện với ai nữa.
Thế nhé, vài dòng khai xuân vậy thôi.
Mẹ sẽ dành thời gian nhiều hơn để viết cho các con.

Xuân Tân Mão 2011.

Sap den Tet rui.Ga trong bat dau di hoc chu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28