Monday, October 31, 2011 6:07:46 AM
CometWrite
Mùa Xuân hoa nở khắp rừng
Hoa đào mơn mởn tưng bừng sắc Xuân.
Đàn em má đỏ bồ quân
Chạy chơi trong tiết gió Xuân dịu dàng.
Gái Xuân khép nép bên hàng
Mận rừng phủ trắng những tàng cây khô.
Rừng xanh núi thẳm nhấp nhô
Mái nhà thấp thoáng những ô đỏ vàng
Hồng ai chín rục khẽ khàng,
Rung rinh trong ánh nắng vàng đẹp tươi.
Cải vàng, cải tím nhoẻn cười
Với đồng cải trắng đang lười ngủ yên
Đàn ong cũng miệt mài khiêng
Sắc hoa, hạt phấn hồn riêng núi rừng
Ngày Xuân trảy hội tưng bừng
Con người cảnh sắc vui mừng hoan cả
Mang theo hương vị về nhà
Nhẩn nha mở lại sao mà vấn vương.
(Những ngày ở Hà Giang - T1/2011)
Monday, October 31, 2011 5:18:39 AM
CometWrite
Mùa Xuân
Tưới màu xanh lên đám lá non
Mơn mởn
Ru những chiếc lá vàng rớt xuống
Trầm ngâm
Gieo tình yêu kết trái đơm bông
Gọi sự sống căng tràn rực rỡ
Monday, October 31, 2011 5:04:04 AM
CometWrite
Những con đường đã qua
Còn chút gì để nhớ
Những khoảng trời trước mặt
Thấp thoáng màu lãng quên
Monday, October 31, 2011 4:58:12 AM
CometWrite
Những vì sao nhấp nháy
Trên nền trời mùa đông
Tôi bỗng thấy mịt mùng
Những con đường trước mặt
Monday, October 31, 2011 4:48:55 AM
CometWrite
Cơn Gió
Bay ngang khung cửa
Để mái tóc dịu dàng
Với theo
Để đôi mắt mơ màng
Chớp khẽ
Để tâm hồn lãng đãng
Ngẩn ngơ
Sunday, October 30, 2011 6:35:54 PM
CometWrite
Mùa Thu qua mất rồi
Mùa Đông đang trở lại
Tôi vội vàng tìm lại
Những áo dày mùa đông
Sunday, October 30, 2011 6:28:40 PM
CometWrite
Hãy đặt tôi trên "con đường kỷ niệm"
Để tôi đi, đi mãi đến không dừng
Vì với tôi kỷ niệm mãi vô cùng
Mãi tỏa sáng làm lòng tôi ấm áp
Friday, October 14, 2011 5:05:13 AM
CometWrite
Cơn gió kia lưu lạc mãi phương nao
Cho cỏ dại ngẩn ngơ chờ ngóng mãi
Mong sao có một ngày quay trở lại
Cỏ vươn theo nhắc nhở "Gió đây này!"
Wednesday, September 28, 2011 1:39:22 PM
CometWrite
Những cánh diều bay lên theo với gió
Lượn lờ không khoan nhượng giữa tầng không
Làm cho ai dõi mắt mãi theo trông
Thầm mơ tưởng được một ngày như nó
Tuesday, September 27, 2011 11:31:30 AM
CometWrite
Đã bao lâu tôi không về thăm lại
Mái trường xưa rêu đã phủ xanh màu.
Những con đường giờ cỏ ngập đến đầu
Những lớp học đã không còn bàn ghế
Những tấm bảng bây giờ trông cũ kỹ
Vì vắng đi những nét chữ của thầy
Và bụi thời gian khắp chốn giăng đầy
Như gợi lại một thời còn thơ dại.
Tôi lục tìm những gì còn sót lại
Để vấn vương, để mơ tưởng, bồi hồi
Nhưng đến nay tất cả đã qua rồi
Cảnh trường xưa nay đã thành dĩ vãng.
Tôi không ngăn những cái nhìn lơ đãng
Để trong tôi kỷ niệm cũ ùa về
Nhưng với tôi những hoài niệm hiện về
Lại mờ nhạt không như tôi mong muốn
Tôi trách mình trong những ngày thiếu thốn
Không lưu tâm những ký ức bình thường
Cả một tuổi thơ sống dưới mái trường
Tôi gạt bỏ bởi lo âu toan tính.
Giờ đây đứng một mình trong yên tĩnh
Tôi băn khoăn, tôi ân hận, dày vò
Mong làm sao tái hiện lại nhiều trò
Thời tuổi thơ không một lần tham dự
Tôi nhìn ngôi trường giờ trông thực sự
Ngổn ngang ghê và lại quá hoang tàn
Tôi mong sao được ngồi lại chiếc bàn
Những năm học xưa mà nay không nhớ.
Tôi bước đi trong âm thầm nỗi nhớ
Ôi trường xưa, những khung cảnh một thời
Phía sau lững tôi, đã quá xa vời...
Tôi mong sao một buổi sang đẹp trời
Trở lại tuổi thơ một thời để sống.
2/2007
(Cảm xúc trong một buổi trưa tại ngôi trường đang thực tập. Một bài thơ để thi mà chưa bao giờ nộp...)