Panda & Penguin

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfrect love...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Khám phá D'ran

,

Sáng nay đọc báo, thấy có cái tít quen quen, vào đọc lại thấy quá quen ... thì ra đó chính là quê của mình... lol lol lol vui ghê. Nào giờ mình đã từng ở D'ran mình cũng thấy nó bình thường nhưng sao đọc bài này thấy quê mình sao mà lãng mạn quá. Không thể không lưu lại được nên xin mạn phép copy vào blog... để thi thoảng đọc vào để nhớ 1 thời ở quê!!! Cuối cùng đi đến quyết định Tết Tân Mão phải "làm 1 chuyến" đến nơi này... hehe

Khám phá trấn D’ran
(NLĐO)- D’ran là thị trấn thuộc huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Nhỏ bé mà ẩn chứa vẻ đẹp đến nao lòng. Đến với D’ran, bạn không chỉ được ngắm nhìn hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường, những vườn rau xanh mát mà còn được khám phá nhiều thắng cảnh hoang sơ.

Du lịch theo tour đã không còn là lựa chọn ưng ý của giới trẻ hiện nay. Thay vào đó, họ lại thích đi bụi, rong ruổi, khám phá những điểm đến mới. NLĐO sẽ lần lượt giới thiệu với bạn đọc một số điểm đến cho các bạn trẻ thích đi bụi trong dịp Tết Tân Mão.

Khác với “phượt”, du khảo chuộng các cuộc chinh phục gai góc, du lịch bụi nhẹ nhàng hơn. Bạn chỉ cần một nhóm nhỏ hoặc đôi lúc là một mình, tự thân vận động từ phương tiện di chuyển cho đến nơi ăn, chốn ở. Do đó, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng với những rủi ro có thể xảy ra trên đường đi.

Điểm đến đầu tiên NLĐO giới thiệu chính là D'ran - một thị trấn nhỏ thuộc huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Một góc D'ran thanh bình

D'ran có khí hậu vùng cao lành lạnh

Ngoài khí hậu lành lạnh dễ chịu, D’ran được bao bọc bởi màu xanh ngút ngàn. Màu xanh những khu vườn rau phủ khắp nơi pha lẫn với sắc đỏ đầy sức sống của hồng, cà chua… - những đặc sản nổi bật của D’ran – càng khiến khung cảnh thêm thanh bình. Nếu thích, bạn có thể xin phép chủ vườn vào chụp ảnh và cả học hỏi kỹ thuật trồng trọt.

Ngoài các khu vườn, D’ran còn có nhiều thắng cảnh hoang sơ như hồ Tiên Nữ, hồ Đa Nhim. Trong đó, hồ Đa Nhim gắn với thủy điện Đa Nhim. Đứng từ trên nhìn xuống, hồ thật lãng mạn với vườn hoa khoe sắc, những cây thông cổ thụ tỏa bóng.

Hồ Đa Nhim lãng mạn

Hồng - đặc sản D'ran

Đi bụi đến D’ran, bạn nên lựa chọn phương tiện xe máy. Do khoảng cách không quá xa (từ TPHCM đến D’ran gần 300km), bạn sẽ chỉ mất 5 – 7 tiếng.

Trên đường đi, thấy cảnh nào đẹp có thể dừng lại chụp ảnh, mệt thì tấp vào quán nước bên đường nghỉ chân. Đặc biệt, ở những cung đèo đẹp như D’ran, Bảo Lộc bạn sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi, của rừng nếu rong ruổi bằng xe máy.

Những vườn rau xanh mướt ở D'ran...

D’ran gần Đà Lạt nên không khí mang đậm chất vùng cao, thời tiết ở đây bốn mùa rõ rệt trong ngày và cái lạnh thường xuất hiện vào buổi chiều kéo dài đến tối. Do đó, bạn cần chuẩn bị áo ấm, găng tay và cả vớ để giữ ấm.

D’ran vẫn là một thị trấn nhỏ nên không nhiều khách sạn, bạn có thể tìm nhà dân xin ngủ trọ hoặc nếu đi theo nhóm đông có thể đem theo túi ngủ, võng để qua đêm.

Đến đây, ngoài việc thưởng thức hồng, những đêm lạnh bạn nên đến quán ốc ven đường để xua đi giá rét cắt da. Buổi sáng, cả D’ran như thay đổi, thức giấc sớm, ngồi bên ly cà phê đen quánh, ngắm nhìn những tia nắng ấm áp len lỏi trong màn sương, cảm giác vừa lãng mạn vừa thú vị.

Bài và ảnh: MINH KHUÊ

Sticky post

Thắc mắc không biết hỏi ai...

,

Tối trước giờ đi ngủ Bim thỏ thẻ hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, cái này của cái mũi gọi là gì? (Bim vừa nói vừa chỉ tay vào giữa mũi) spock
- Là sống mũi con à
- Vậy cái này của con mắt là cái gì? (cũng vừa nói Bim vừa chỉ tay vào con mắt nhắm tít) zzz
- Là mí mắt đó con
- Còn cái này của cái miệng gọi cái gì? (Bim đưa tay sờ vào cái cằm nhọn hoắc) yikes
- Là cái cằm của con đó...
... lúc này Bim đưa ra nhận xét: cái cằm sao mà nó giống cái cốp xe quá vậy, con đi taxi thấy có cái cốp đựng giấy tờ. Vậy cái cằm là cái cốp đựng thức ăn của mình hả mẹ??? lol lol lol
... nghe đến đây mẹ mắc cười không chịu nổi con luôn yes

Sticky post

Bà Cố

,


Đúng ra là đến hẹn lại lên...
Nhưng hôm 20.11 âm lịch là đám giỗ ông Cố, nhà Bim tính kết hợp làm SN bà Cố tròn 90 tuổi (23.11 âm lịch), nhưng không phải cái gì mình muốn là được vì hôm ấy lại có 1 tin buồn từ nơi xa, 1 người thông gia đã ra đi ở tuổi 64 - không còn trẻ nhưng cũng chẳng phải gọi là già - chưa kịp tận hưởng cuộc sống... Thật tội nghiệp, thương Cô quá đi thôi!!! cry
thế là không còn không khí để vui chơi gì nữa, ở nhà chỉ làm đám giỗ ông Cố để bà Cố có dịp quây quần bên con cháu. cheers
Mà nói là sinh nhật cho hoành tráng chứ thật ra chỉ muốn làm 1 ổ bánh, 1 lẵng hoa chúc mừng Bà thôi... nhưng vẫn chưa làm được... Giờ chỉ mong rằng Cố có thật nhiều sức khỏe để những năm sau chúng con sẽ có thêm nhiều dịp để tặng riêng cho Cố... Chúc Cố thật mạnh khỏe để sau này còn dự đám cưới Bim nữa chứ hen...
yes jester wizard Chúc mừng Bà Cố của Bim tròn 90 tuổi love party up

Sticky post

Giáng sinh an lành - năm mới vui vẻ


Không khí Noel lại tràn về khắp nơi, từ công sở ra phố thị. Đi đến đâu nghe Jingle bell, Happy New Year là trong lòng lại thấy khấp khởi, vui vui

Chúc tất cả mọi người an lành và thật nhiểu sức khỏe!!! love

Sticky post

Ông Gu gồ!

Hôm nọ, Bim đang xem phim Grafield, trong đó ngoài Grafield ra còn có 1 bạn màu xám có ngoại hình giống hệt Grafiedl, bạn Bim thắc mắc hỏi "mẹ ơi, bạn xám tên gì vậy mẹ?". Thật sự mẹ cũng chẳng biết bạn ấy tên gì nên khất với Bim là "thôi để mai mẹ lên hỏi ông Gu gồ".

Tối hôm sau, tưởng rằng Bim hỏi cho qua chuyện thôi nên mẹ cũng quên mất... vừa thấy mẹ đi làm về Bim hỏi ngay "mẹ hỏi ông Gu gồ chưa?" mẹ giật mình là đã quên mất nên 1 lần nữa khất với Bim "ổng không có ở nhà, thôi để mai mẹ hỏi" - lúc này Bim có vẻ thắc mắc về ông Gu gồ, "ông Gu gồ già chưa mẹ?, ổng có râu không mẹ? nhà ổng có đông người không?" nên mẹ cũng trả lời với Bim là ổng già nhưng không có râu, nhà ổng rất là đông người và ông rất là giỏi... lol (chắc có lẽ Bim ngưỡng mộ ổng, vì cái gì ổng cũng biết!!!) yuck

Thế là ngày hôm sau lên Gu gồ nhưng tìm vẫn chưa thấy bạn xám ở đâu, chỉ thấy toàn Grafield thế là hỏi chị Đ., chị ấy sợt 1 phát ra ngay. Bạn xám ấy tên là Nermal, ngoài ra còn biết thêm bạn Odie, Arlene và Pooky. Hoan hô chị Đ.

Sticky post

Đố mẹ...

Ấy chà, hôm nay Bim nhà mình có cái vụ đố này nữa chứ. Tối 2 mẹ con đang nằm "tâm sự chuyện trong ngày" bỗng Bim đề nghị "hay là giờ mình chơi đố đi". Đố gì con? mẹ hỏi lại
jester : Đố mẹ con gì có cài vòi dài và 4 cái chân?
queen : (giả bộ suy nghĩ và bảo là con gì ta???)
jester : để con đố lại cho mẹ nghe nhe, mẹ nghe cho kĩ nè (và Bim lặp lại câu hỏi trên)
queen : À, là con voi
jester : đúng rồi!!! vậy đố mẹ con gì cái đầu dài dài, không có chân nhưng mà bò được, có cái đuôi dài và to hơn cái đầu, (sau 1 chút phân vân) mà trên người nó có màu đen đen nữa, là con gì???
queen : (vẫn phải suy nghĩ giả vờ) con gì ta, con gì mà kỳ vậy cà!!!
jester : mẹ suy nghĩ đi, là con gì?
queen (giả bộ trả lời sai) là con bò
jester : không phải, nó dài dài mà!!!
queen : là con rắn
jester không đúng luôn
queen : mẹ không biết (mặc dù biết là con muốn nói con trăn)
jester : là con trăn!!! giờ đố mẹ con gì bơi dưới nước?
queen : (lúc này mẹ lười trả lời vòng vo rồi) là con cá
jester : đúng.
Lúc này, Bim thấy mẹ không còn hào hứng như lúc đầu nữa nên tự đề nghị "Thôi giờ mình chơi cái khác đi..." love

Sticky post

Mẹ, Bim và các bạn CH13

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường rơi vào ngày 20/11, nên được tổ chức hoành tráng ở Dinh Thống Nhất. Do vậy trường kết hợp Lễ trao bằng Thạc sĩ cho các bạn CH14 và 1 số còn lại của CH13. Các bạn này 1 phần là năm rồi bầu bì, em bé nhỏ, phần còn lại là công việc chồng chất không xoay xở kịp nhưng cuối cùng các bạn í cũng hoàn thành xuất sắc. Chỉ còn mỗi bạn P chả hiểu sao lại bỏ lững giữa chừng... tiếc gì đâu!!!

Hôm đó mẹ có đưa Bim đến để chúc mừng mọi người, thế là Cô Chi "lụm" cho mẹ 1 bộ đồ thụng mặc và chụp hình chung làm kỉ niệm. Xem như... 2 lần được nhận bằng!!! lol lol lol nhưng lần này là bằng của mẹ nhé vì lần trước mẹ hứa tặng cho Bim rồi.

Mới 1 năm mà nhìn Bim khác hẳn, chửng chạc ra

Sticky post

Vẽ tranh

, ,

Cũng như mọi ngày, cứ giao cho Bim 1 cây viết và 1 tờ giấy là Bim có thể ngồi yên không làm phiền ai cả. Hôm qua cũng thế, sau 1 hồi cặm cụi mẹ thấy Bim tập trung quá nên lại xem thấy con đang vẽ. Mẹ hỏi Bim vẽ gì thế? Con vẽ hình "Gia đình" - Bim trả lời. Mẹ thấy lạ về cách trả lời có từ "gia đình" của Bim nên hỏi tiếp "vậy gia đình là gì hả con?" Là có ba có mẹ và con nè, Ba mẹ và con là 1 gia đình - Bim trả lời rành mạch và dứt khoát...
Con trai của mẹ đã lớn thêm 1 chút nữa rồi!!! love

Tác phẩm: GIA ĐÌNH
Tác giả: PTK
Bút chì màu trên giấy A4. Sau khi vẽ xong có ký tên BIM đàng hoàng nhen, sau đó quay qua hỏi tên mẹ viết sao, tên ba viết sao rồi tự động chú thích vào đó luôn... vậy mới ghê chứ!!!
Tối ba về, lúc đó Bim đã ngủ nên mẹ khoe ba tác phẩm của Bim và đề nghị ba mua khung về treo lên cho mọi người cùng xem. Mặc dù trước kia con cũng tô tô vẽ vẽ nhưng không chuyên nghiệp như thế này!!!

*** Khuyến mãi thêm chuyện này
Đang ngồi viết bài Kumon, đến phần điền số vào khoảng trống thì có 1 dãy số người ta chỉ điền 1 hay 2 số còn lại là bạn phải tự điền. Bim vừa thấy liền la lên: Mẹ khẩu súng kìa, mẹ nhìn kỹ... ừ thì cũng giống thiệt..., mà sao mấy vụ súng ống hay siêu nhân con nhìn nhanh thế không biết!!! knockout

Sticky post

Chuyện hàng ngày

Lâu lắm rồi, gần 1 tháng không vào được opera nên chẳng viết được chữ nào cho con trai. Lắm lúc muốn viết cho con thật nhiều, nhưng lại vào không được... giờ thì lại vào được nhưng chẳng nhớ là viết cái gì và bắt đầu từ đâu...
Thật ra thì cũng chuyện hàng ngày của con, những cử chỉ, những phát biểu hết sức linh tinh...

1. Trước kia con chỉ thích vẽ xe hơi, xe taxi nhưng giờ thì sau khi vẽ xe xong con lại ghi thêm số 272727 hoặc là 383838 - Mẹ hỏi con vẽ gì thì con bảo "con vẽ taxi Vinasun/Mai Linh đó"!!! lol

2. Con ngồi và đưa tay lên lẩm bẩm và tính 1 mình "mình đi xem Halloween rồi nè, đi Bowling rồi nè, đi Parkson rồi nè..." quay sang Mẹ, con nói "chỉ có Padman là con chưa được coi, vậy hồi nữa Mẹ cho con đi coi nhe Mẹ" (thật ra Mẹ cũng chẳng biết ở đâu có Padman mà cho con đi xem!!! knockout )

3. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con giỏi. Cô giáo nói con là T.K tập trung làm bài rồi cô cho về sớm với Mẹ!!! scared

4. Con thì tall, Thy thì short, Út thì thin, bà Cố thì odl, chị Linh thì young, mẹ thì pretty, còn ba thì fatugly (Bim vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, khá chính xác yes - chính xác nhất là câu dành cho mẹ!!! love )

Sticky post

Chuyện của Bim

1. Tối hôm qua, Bim ngồi hỏi mẹ: "1+1=?" mẹ nghĩ là chắc trên lớp cô giáo dạy học toán nên về đố lại mẹ đây!!! mẹ trả lời: "là bằng 2". Bim không chịu, lắc đầu nói với mẹ "hông phải, 1+1=11" pó tay con luôn!!! lol

2. Sáng nay trên đường đi học, Bim thấy một ông cụ đứng quơ tay trước sân nhà, Bim hỏi: "ông đang làm gì vậy mẹ?" - ông đang tập thể duc đó con. Bim tiếp luôn: "sao ông không đến lớp để tập???" (Bim nghĩ ai cũng có lớp tập thể dục buổi sáng giống Bim) knockout

3. Chủ nhật, Mẹ có việc phải lên trường nên cho Bim đi cùng. Mẹ dặn Bim khi nào cô giáo vô lớp con phải im lặng nghe chưa? Bim nhìn mẹ và nói ngay "vậy giờ Cô giáo của mẹ chưa vô thì mình nói chuyện đi" p (giống ai mà nhiều chuyện thế không biết???)
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31