Đi tìm giấc mơ mang tên mình....

Subscribe to RSS feed

Ngày hạnh phúc... sắp trọn vẹn

Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời, tuyệt vời vì mình đã hoàn thành xong khoá luận cho 4 năm học ngoại thương. Mình sắp thành cử nhân rồi ư, vui có, lo có nhưng lo ít thôi vì chưa tận hưởng đc hết niềm vui nên lo chi sớm^^. Hôm nay, à phải nói là trong suốt quãng thời gian từ lúc mình viết khoá luận đến tận lúc bảo vệ đã có rất nhiều người luôn sát cánh bên mình, luôn động viên cổ vũ mình và mình thực sự rất rất biết ơn điều đó. Có đôi khi mình thực sự mệt mỏi và lo lắng, à mà nói đôi khi thì o phải mà phải nói là rất nhiều lúc mình bị stress vì ai chơi với mình đều biết tính mình hay lo, thì có 1 người luôn ngồi nghe những lời lải nhải, kêu gào của mình. Những lúc ấy mình thực sự bị điên nhưng có những con người đã o, và hy vọng sẽ mãi o ghét mình vì điều đó :x:x:x. Em thật là 1 người tuyệt với, số 2 ạ bigsmile. Có người như 1 người thân của mình, đến gần hôm bảo vệ làm manager cho mình, lo cho mình bữa ăn giấc ngủ. Sáng mình đi bảo vệ make cho mình, đèo mình đi mua hoa, ngồi xem mình bảo vệ. Đến lúc bạn bảo vệ, mình chỉ mong mình cũng sẽ là 1 manager tốt, o fải vì bạn đã làm cho mình mà mình phải làm lại đâu mà vì mình biết là mình muốn làm điều đó. Có những người trước hôm mình bảo vệ rất tự giác vào cổ vũ mình, tự nguyện đến xem và tặng hoa cho mình (Linh đấy Linh ạ, chị sợ chị mà o nói tên mày thì đọc xong cả cái note mày lại o biết chị viết cho mày ở đâu chứ ^^), rồi tối hôm trc lên dặn dò mình đi ngủ sớm giữ gìn nhan sắc và khuôn mặt tươi tỉnh cho buổi bảo vệ, đến hôm bảo vệ cũng đến theo sát cổ vũ mình rất nhiệt tình. Em là 1 người rất tình cảm và chị biết o chỉ chị mà mọi người đều cảm nhận đc điều đó, nên đôi khi chị hơi xỉ vả em thì em cũng đừng suy nghĩ nha, chị xỉ vả yêu đấy mà =)). Có những người hôm ý cũng bảo vệ với mình nên 2 đứa cùng fighting với nhau cả buổi tối, 2 đứa là 2 đứa đầu tiên của nhóm mà nên cũng muốn cố gắng đầu xuôi đuôi lọt. H thì chắc chúng ta cũng mừng vì đã hoàn thành cái trọng trách đấy em nhờ. Có người bài khoá luận chưa nộp,chính xác thì đang stress vì bài khoá luận, hình như hôm trc phải thức đến 3h sáng mà hôm sau vẫn đến cổ vũ ''bọn chị'', cám ơn em. Em cố gắng hoàn thành chỉnh chu, bảo vệ tốt rồi chúng ta sapa thẳng tiến nhé. Cảm ơn những người bạn " thân" của mình!
Bây giờ đến những người bạn của mình. Ôi h mình mà kể từng người một thì chắc rất là dài, nhưng mọi người đều rất tốt với mình, cổ vũ mình này, động viên mình này, đến xem mình này, thành tâm chúc mình bảo vệ tốt này, và chia sẻ niềm vui với mình này. Especially trong số đó xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn có tên sau đã đặc biệt chiếu cố và động viên mình, nhưng h văn thì hết chữ mà lời muốn nói thì cũng nhiều nhiều nên các bạn hiểu cho tấm lòng của mình nhé: bạn cù này, bạn mèo múp này, bạn g dragon này, bạn số 3 này, bạn lotus này, bạn giảng viên lịch sử đảng này^^, bạn marketing đa cấp này (sozi e nhưng c o biết dùng tên riêng gì để chỉ em ^^, và rất nhiều các bạn khác vân luôn chịu khó động viên những status bấn loạn của mình, khích lệ mình và chúc mình may mắn. Yêu tất cả mọi người!
Bây giờ đến gia đình nhé. Nói cuối cùng chính là thủ pháp nhấn mạnh đấy chứ o phải ít quan trọng nhất đâu ^^. Với bố mẹ thì chắc chả có chi để viết vì đấy là thứ tình cảm và trách nhiệm quá to lớn mà o cách nào mình nói lên đc. Chỉ là muốn cảm ơn Hà dím, em yêu tối hôm trc đã qua ngồi động viên tinh thần chị, cảm ơn vợ T.O.P đã dặn dò em, cổ vũ em bình tĩnh, tự tin, bảo vệ tốt.
Cuối cùng mình chỉ muốn nói 1 điều là thật sự thì ngày hôm nay kết quả với mình lại o có ý nghĩa nhiều so với tình cảm của mọi người dành cho mình, nên cảm ơn mọi người.
Mình mong các bạn của mình chưa bảo vệ thì sẽ bảo vệ thành công gấp 5, gấp 10 của mình này, còn những người bảo vệ xong thì h sẽ nghỉ ngơi rồi tiếp tục theo đuổi và thành công với những dự định, mơ ước của mình. Chúc mọi người thành công trên con đường mà mình đã chọn!

Khởi đầu mới ^^

Nếu ai đó đọc được blog này thì sẽ thấy đã có những bài viết trước đó rồi, vậy sự "khởi đầu" ở đây là cái chi. Hì, nếu ai quan tâm đến nó 1 chút sẽ thấy những bài post trước đều bắt đầu bằng ngày/tháng/năm. Thực sự thì đó là những dòng tâm sự của mình từ bao h nhỉ, khoảng đầu tháng 2 được mình lưu trong máy tính. H thì tạo 1 khu vườn cho riêng mình, từ lúc ấy đến bây giờ đã có rất rất rất nhiều chuyện thay đổi rồi, nhưng mình sẽ o xoá những dòng tâm sự ấy đi vì đó chính là con người mình. Gìơ đây, có 1 không gian riêng, mình sẽ viết tiếp, chỉ là o phải lưu vào máy tính thôi.
Mình biết mình viết văn o giỏi nhưng có ai thèm quan tâm chứ, chỉ hy vọng rằng sau này 5, 10 năm nữa blog này vẫn còn cho mình nhìn lại 1 quãng thời gian "thanh xuân" của mình thôi. Vui có, buồn có, đau đến muốn chết có, hạnh phúc có, nhưng như thế mới là cảm xúc của một con người.
Mình để tên blog của mình là công chúa astraea, có ai tò mò o ta? Chắc tò mò lắm hả, hihi mình lúc đặt tên blog cũng bí lắm, chả biết đặt là gì, rồi giở những dòng mình viết lưu trog máy tính ra mới sực nhớ: à hồi mình bắt đầu viết nhật ký trên máy tính là mình muốn học tập Mia, ghi lại quãng thời gian trưởng thành xem mình đã thay đổi như thế nào. Nghe từ công chúa cũng hay quá ha, mình ưng lắm. Nói thật thì mình o giống 1 công chúa theo đúng nghĩa nhưng o sao, mình biết mình luôn là hoàn châu cách cách của bố mẹ mình là được rồi smile). Còn astraea đó là biểu tượng cho cung của mình, còn cụ thể nó là cái gì thì hãy thử tự đi tìm nhé, mình o bật mí đâu.
Để xem hôm nay có gì nào, à mình chuẩn bị bảo vệ luận văn. à mình còn chưa nộp lên khoa gì bảo vệ gì chứ =.=. Mai chắc sẽ là 1 ngày mệt mỏi vì in bài, lạy trời cho in ít lỗi sai thôi. thực ra thì còn muốn nói nữa nhưng thôi thế nhé, mình thấy nay mình lập đc cái blog khi mắt đang díp lại thế này là pro lắm rồi. Iu em, khu vườn riêng của chị ạ :x:x:x
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31