Bước đi
Saturday, March 28, 2009 9:02:50 AM
Bước Đi..!
Bước đi!.... Có bao giờ là nhẹ nhàng, thanh thản .... Lòng nặng trĩu khi phải bước ra khỏi cuộc đời của ai đó?
Bước đi!...dù trong lòng tự hỏi: Anh có còn yêu Nó? Và Anh có còn là một nửa dành cho Nó ko ?
Bước đi!... không phải để rũ bỏ tất cả mà là đang vun đắp tình yêu cho kẻ khác.
Bước đi!... không phải là trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi cho riêng mình.
Bước đi! ... không phải vì Nó yếu đuối mà chỉ để cho lòng được bình yên, được nhẹ nhõm và nguyên vẹn.
Bước đi!.... không muốn mình phải khóc nhưng Nó biết trái tim mình đang rỉ máu, giá buốt lên từng cơn. ...
Bước đi!.. không phải để đến 1 nơi hạnh phúc mà bước đi để thấy rằng tình yêu Nó luôn cao thượng và vị tha.
Bước đi!... không phải vì Nó không yêu Anh bằng tình yêu chân thật mà để Anh hiểu rằng trong tình yêu không có sự sẻ chia.
Bước đi!... nhưng không có nghĩa là Nó sẽ xoá bỏ tất cả những kỉ niệm giữa Nó và Anh đã có ... dù cho Anh không muốn giữ.
Bước đi!.... để nhìn lại mình sau những tháng ngày đã qua, Nó đã tổn thương như thế nào?
Bước đi!... dù lòng mình trống trải nhưng ai đó đã thay thế Nó lấp đầy vào khoảng trống giữa Nó và Anh.
Bước đi!... để khi gặp lại Anh, Nó và Anh sẽ lại mỉm cười như những người bạn ... cho dù kỷ niệm vẫn còn chất đầy trong lòng Nó.
Bước đi!... để Anh có thời gian suy ngẫm , để thấy rằng ai mới thực sự là người xứng đáng cho Anh.
Bước đi!... để tình yêu Anh còn mãi trong Nó, không phai nhoà ... dù cho chẳng thể đến với nhau.
Bước đi!... bằng đôi chân mệt mỏi dẫu rất cần bàn tay Anh nâng đỡ nhưng Nó vẫn không thể làm thế.
Bước đi!... Nó sẽ không nói với Anh rằng Nó đã yêu Anh nhiều như thế nào ... cho dù trong lòng Nó rất muốn.
ST
Bước đi!.... Có bao giờ là nhẹ nhàng, thanh thản .... Lòng nặng trĩu khi phải bước ra khỏi cuộc đời của ai đó?
Bước đi!...dù trong lòng tự hỏi: Anh có còn yêu Nó? Và Anh có còn là một nửa dành cho Nó ko ?
Bước đi!... không phải để rũ bỏ tất cả mà là đang vun đắp tình yêu cho kẻ khác.
Bước đi!... không phải là trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi cho riêng mình.
Bước đi! ... không phải vì Nó yếu đuối mà chỉ để cho lòng được bình yên, được nhẹ nhõm và nguyên vẹn.
Bước đi!.... không muốn mình phải khóc nhưng Nó biết trái tim mình đang rỉ máu, giá buốt lên từng cơn. ...
Bước đi!.. không phải để đến 1 nơi hạnh phúc mà bước đi để thấy rằng tình yêu Nó luôn cao thượng và vị tha.
Bước đi!... không phải vì Nó không yêu Anh bằng tình yêu chân thật mà để Anh hiểu rằng trong tình yêu không có sự sẻ chia.
Bước đi!... nhưng không có nghĩa là Nó sẽ xoá bỏ tất cả những kỉ niệm giữa Nó và Anh đã có ... dù cho Anh không muốn giữ.
Bước đi!.... để nhìn lại mình sau những tháng ngày đã qua, Nó đã tổn thương như thế nào?
Bước đi!... dù lòng mình trống trải nhưng ai đó đã thay thế Nó lấp đầy vào khoảng trống giữa Nó và Anh.
Bước đi!... để khi gặp lại Anh, Nó và Anh sẽ lại mỉm cười như những người bạn ... cho dù kỷ niệm vẫn còn chất đầy trong lòng Nó.
Bước đi!... để Anh có thời gian suy ngẫm , để thấy rằng ai mới thực sự là người xứng đáng cho Anh.
Bước đi!... để tình yêu Anh còn mãi trong Nó, không phai nhoà ... dù cho chẳng thể đến với nhau.
Bước đi!... bằng đôi chân mệt mỏi dẫu rất cần bàn tay Anh nâng đỡ nhưng Nó vẫn không thể làm thế.
Bước đi!... Nó sẽ không nói với Anh rằng Nó đã yêu Anh nhiều như thế nào ... cho dù trong lòng Nó rất muốn.
ST




