I AM CORIANDER

I AM CORIANDER

Subscribe to RSS feed

NUỐI TIẾC

Viết cái này cũng chả ích gì vì nếu có đọc người ấy cũng chẳng thể hiểu đuợc. Vô ích thôi!
Mình căm giận chính mình vì đã gởi những dòng mail ngu xuẩn đó.Nếu không có chúng giờ có phải là hay hơn không.

Andy à, anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu và cũng chẳng muốn hiểu làm gì.

Chuyện đã qua lâu rồi nhưng không sao chấm dứt nỗi buồn này.Một nỗi buồn man mác cứ bám đuổi mình mãi.
Không được yên thân.

Tất cả chỉ tại mình


Hoàn toàn chơi vơi lạc lõng. Đột nhiên cảm giác đó như một cơn gió lạnh mùa đông tạt vào tâm trí mình,rồi lan nhanh,len lõi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn, thấm đẫm trong từng nốt nhạc của Yiruma

Memories in my eyes

Anh đã từng nhìn vào đôi mắt em.Mắt em cười nhưng anh hoàn toàn vô cảm.Anh lẫn tránh ánh mắt em như muốn cười với anh.

Sao không thể như thời thơ bé ấy,khi hai đứa trẻ chạy đến bên nhau,chúng chẳng nghĩ suy tính toán gì."Em chơi chung với anh nhé" Thế là chúng hồn nhiên bên nhau.Tại sao anh không xuất hiện trong tuổi thơ em?

Anh không phải là cậu bé ấy.

Cho đến khi em gặp anh lần đầu tiên,ánh mắt em như muốn nói rằng"Anh hãy là cậu bé trong tuổi thơ em nhé!"
Em 17, anh 18.Lẽ nào khi đã lớn thì người ta chẳng thể tìm đến với nhau như khi từng là những đứa trẻ.

Tuổi 17 vắt ngang qua đời, em chỉ muốn có ai bên cạnh để cùng nhau bước qua những năm tháng này.Vì cậu bé trong tuổi thơ em đã xa rồi.Anh đi ngang qua tuổi 17 của em, ngỡ anh sẽ là cậu bé ấy.

Lẽ nào mọi bức thư người ta gởi cho nhau chỉ là để bày tỏ và từ chối tình cảm của nhau.Lẽ nào một bức email của cô bé 17 tuổi gởi một chàng trai 18 tuổi chỉ là những yêu đương trẻ con thôi sao

Mọi thứ ngôn từ của em đều làm anh hiểu vậy.Em giận dữ chính bản thân mình vì ngôn ngữ đã phá nát mọi điều là sự thật em muốn nói với anh.Giờ em mới nhận ra ngôn ngữ có sức tàn phá ghê gớm. Chỉ tại em quá vụng về.Em ngu xuẩn đến nỗi một câu nói cho ra hồn cũng không nói được.

Chỉ vì em quá vội vã.Sợ mất anh.Vì sớm muộn gì anh cũng đi xa nơi này.


Có một sự thật không thể chối cãi là em đã từng mong rằng ta sẽ như hai đứa trẻ trong tuổi thơ em.Chúng đến bên nhau hồn nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra,cho dù cả hai người là thế nào đi chăng nữa

GHÉT.........!!!!!


Mình thấy ghét mấy con nhỏ Bảo Thy,Đông Nhi,Khổng Tú Quỳnh.........còn nhiều nữa.....(đại loại là mấy con nhỏ hời hợt kiểu đó).
Mấy cái bọn đó hát hò thì lãng nhách mà chỉ biết tơn tơn cái mặt lên cho thiên hạ(nói đúng ra là bọn con nít)nó chú ý.Mình thấy sao mà nhảm quá.Nhạc nhiếc gì mà nghe sáo rỗng,toàn kiểu yêu đương đại khái(mà thấy ghét cái bài "Ngôi nhà hoa hồng" với "Ngọn đồi chong chóng" dễ sợ....).Thế mà bọn "con nít" nhà ta lại thích mấy cái nhạc đó mới chết chứ.Cũng toàn yêu đương hờn dỗi sớm nắng chiều mưa chứ lạ gì.Nói ra thì hơi ác chứ nhạc đó giống nhạc chợ quá.

Mà con nhỏ Bảo Thy đầu óc nó bị chậm tiến hóa hay sao mà cứ toàn đi đạo nhạc nước ngoài thế nhỉ.Nghe bài "The show" của Lenka bị đạo lại bằng cái giọng nhảm nhí của nó mà mình thấy lộn ruột lên được ấy.Người ta hát thì hay thế mà nghe lại "con nhỏ" đó hát thấy mà xấu hổ....."Thiên thần....với chả......truyện tranh" gì chứ....nghe ngứa lỗ tai.Trời ơi! Bảo Thy làm sao mà sánh nổi với Lenka nhẩy....!irked

Mình thấy ghét nhất là cái kiểu cách của bọn chúng.Cứ luôn tỏ vẻ ta đây hồn nhiên nhí nhảnh ngây thơ.Ghét mấy cái điệu đó!!!!Bọn girl đó sao thấy con nào cũng hời hợt,đầu óc sáo rỗng.Chúng chỉ biết sống bằng thứ nhạc dễ lọt tai và vẻ ngoài xinh xắn,chỉ cần được người ta công nhận thôi là đủ lắm rồi.Bản sắc của tụi mày đâu rồi???? Toàn làm mấy cái điệu na ná nhau trông phát ớn.Quần áo phấn son cho dễ thương là thành người nổi tiếng à? Tài năng là thế à? Hát có hay ho gì đâu nhỉ!!!! Vẻ ngoài........vẻ ngoài....vẻ ngoài......faint

..... Con gái bây giờ toàn bắt chước dễ thương theo kiểu đó à......

Ôi! Thấy tội nghiệp làm sao cái bọn hay ăn theo. Bây giờ ra đường toàn bắt gặp mấy đứa con gái giả bộ hồn nhiên nhí nhảnh như thế lắm.Nghe nhạc Bảo Thy,ăn mặc theo style Bảo Thy,giả bộ dễ thương như Bảo Thy,mong được nổi tiếng như Bảo Thy.....sad .
Chẳng nhẽ cuộc sống này chỉ là diện đồ đẹp ra đường,giả bộ dễ thương cho bọn con trai chú ý tới à?????

Chẳng biết nói gì nữa.Chỉ thấy ghét những thứ gì giả tạo và hời hợt như thế!!!!