My Opera is closing 1st of March

Thiên thần nhỏ

Con mãi là mùa xuân của cha mẹ!

Subscribe to RSS feed

Con yêu !

Hôm qua mẹ đi làm về, Bà Ngoại kể chuyện ở nhà cho Cosbi ăn, bà nói em ăn ngoan lắm...nhưng lúc không thích ăn nữa là nhè ra, hôm nay là ngày em biết nhè thức ăn ra đấy nhé! nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hơn 8 tháng rồi nhưng Cosbi của mẹ hình như chốn bò hay sao ấy. Mẹ chỉ thấy em trườn thôi ! EM trườn nhanh như rắn vậy, vừa đặt xuống ghế là nằm ra trườn thoăn thoắt từ đầu ghế xuống cuối ghế, cứ như vậy rồi quay lại...Đáng yêu lắm! Tối qua Bà và mẹ ngồi xem phim đặt em trong xe đẩy, vậy mà em từ xe đầy bò lên được bàn uống nước để với chùm chìa khoá. Em rất thích đước đứng bám vào thành ghế và nhảy, rồi ngồi ngã xuống và cười khanh khách.... Mỗi khi nhè, làm nũng mẹ chỉ cần cho nhìn vào gương là em toé miệng cười...Eo ôi! bé tí mà em đã biết làm điệu rồi đấy... Mỗi khi ăn bật nhác là ngồi em cũng đung đưa nhún nhảy. Em của mẹ đáng yêu quá ! Sắp hết giờ làm việc mẹ sẽ về với em nhé, bây giờ mẹ làm việc tiếp đây, hôn Cosbi bé bỏng của mẹ love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28