[13.12.2011] Buồn nghề
Tuesday, December 13, 2011 1:57:24 PM
Từ hồi đi làm đến giờ tôi không còn đưa đồ án lên blog nữa. Một phần vì tôi làm thiết kế thi công nhiều hơn là làm về concept, mà không may mắn là những công trình tôi làm concept hoặc là không được bảo vệ hoặc là không được làm vì thiếu kinh phí
. Nghĩ cũng hơi buồn, nhưng thôi, dù sao tôi cũng sẽ cố gắng hơn. Mà sâu thẳm trong lòng mình tôi biết tôi không phù hợp với kiến trúc lắm. Tôi hợp với Quy hoạch hơn (dù hồi làm đồ án quy hoạch tôi lụt cong người và chẳng còn cách nào khác là làm cho xong bài mà đem nộp). Nghĩ lại, tôi làm quy hoạch 2 trong đúng 3 ngày vẫn thấy hãi. Định đưa 4 đồ án quy hoạch từ hồi đi làm đến giờ lên đây, nhưng thôi. Tôi không phải là người chủ trì nên công sức đóng góp vào đó chỉ là một phần. Vả lại tôi cũng chỉ được làm một khoảnh landscape nho nhỏ, còn concept chính vẫn là của sếp nhớn. Cái ảnh này là đồ án từ thời sinh viên. Hồi đó vẽ mặt cắt tỉ mỉ đã cho là ghê, nhưng đến khi vẽ thiết kế thi công rồi còn vẽ tỉ mỉ gấp vạn, chưa kể vừa rồi làm nhà nghỉ cao cấp trên núi, toàn là cấu tạo tự nghĩ ra theo nguyên lý chịu lực, vừa làm vừa mướt mồ hôi không biết có thể thực hiện được hay không.














