Blood, fire, death

flowers..



Tôi rất thích hoa, và đặc biệt thích trang trí hoa giúp trong lễ cưới của những người thân hay bạn bè. Không chỉ là niềm vui được tiếp xúc với hoa, còn có cả 1 chút niềm vui được chứng kiến, được góp tay vun đắp thêm một chút tươi đẹp cho ngày hạnh phúc nhất trong đời người.
Bao giờ sẽ đến lượt tôi mỉm cười hạnh phúc bên người yêu dấu? Và khi đó, cổng hoa hồng trắng sẽ do ai làm, bó hoa cưới tôi cầm sẽ do ai kết? Nghe đồn là cô dâu tự làm hoa sẽ rất xui xẻo hihi
Đây là "phụ tá". Cô bé đã thức suốt đêm cùng làm với tôi


Rồi thì kết hoa lên cột. Tôi rất yêu cách cắm hoa này, không bài bản, không đẹp theo kiểu "quy tắc", chỉ đơn giản là ngẫu hứng, và bởi thế chẳng bao giờ tôi lặp lại mẫu cũ



Cũng chẳng cột nào giống cột nào



Mất 20' để làm xong bó hoa cô dâu, giản dị và tươi tắn. Tôi thích những bông hồng trắng nở đầy đặn, thơm ngát như cô dâu cười rạng rỡ trong bộ váy trắng, cả hai đều lãng mạn và thanh khiết như nhau. Còn cổng hoa thì lâu hơn 1 chút. 3 người hì hục cắm mà mãi tận 2 tiếng đồng hồ mới xong



"tác phẩm" này cũng là 1 fv của tôi, dù sau đó chẳng bao giờ tôi thực hiện lại lần nữa. Chỉ giữ lại chậu thủy tinh để thỉnh thoảng thả nến và hoa hồng vào



Cuối cùng cũng xong cái cổng. Hai phụ tá xông vào chụp ảnh khí thế. Thơm nức nở smile)



Và ngày hôm sau, hoa nở rộ, lúc ấy tôi cười toe toét đứng vào vị trí long trọng nhất và nghĩ, hi vọng sẽ mau đến lượt mình ....



HOÀNG TỬ VÀ EM

Comments

Hoàng Nghiênthuonghien Saturday, May 2, 2009 6:08:00 AM

xinh thế kia thì nhanh thôi, chỗ hoa bày biện ở đâu thế cậu, thích lắm cái chỗ xanh xanh ấy.
Nếu cậu thích [ và quan hệ chúng ta tới lúc ấy, lúc cậu lên xe hoa đó còn] thì tớ tặng cậu 1 bó, quy tắc thì hơn hẳn bất quy tắc nhá hehe và cậu sẽ tuỳ ý xử lý nó. Thích nhá

petale Saturday, May 2, 2009 10:46:45 AM

ấy gì ơi, ấy kết hoa đẹp quá ( gần bằng tớ ợ ợ bigsmile ), tớ tự kết hoa cưới của tớ đấy, ko xui đâu, còn may là đằng khác, ít nhất đỡ tốn xèng là cái may roài nhỉ! khi nào tớ cưới tiếp tớ mượn cái model cổng hoa này thôi sing

petale Saturday, May 2, 2009 10:48:09 AM

à cho tớ hỏi cái khung cổng hoa làm bằng gì thế? mình kết hết hoa vào cái khung rồi mới dựng cả lên hả?

Xuyến Chimamachi Saturday, May 2, 2009 7:22:25 PM

nếu hỏng lầm thì đám cưới tại Pergola smile

hâm mộ đằng ấy quá, vừa viết hay vừa cắm hoa đẹp, kiểu này khối anh chết đây p

IdolIdol-Idol Sunday, May 3, 2009 8:25:24 AM

Hoa that dep. Nguoi ket nen nhung bo hoa that tai hoa. Nhin trang trong lam sao!

VyxVyx102 Tuesday, May 5, 2009 6:22:05 AM

hoa xinh quá! Nhìn rất lạ! chả bù với em, em chả có cái hoa tay nào cả? sad

carrot_can_run Wednesday, May 13, 2009 5:11:33 PM

Chị khéo tay thật đấy, e cũng thik hoa, con gái mà nhưng lại chả hay cắm hoa mấy, yêu thik thì phải biến nó gắn với cuộc sống của mình :d

KhuyenMeo Tuesday, May 26, 2009 5:07:47 AM

Wow, chị khéo tay quá!! E cũng thích hoa, ngắm hoa, chụp thật nhiều hình với hoa với cảnh nhưng chưa bao giờ e tự kết cả!!! Chỉ cắm một lẵng hoa nho nhỏ trang tri nhà cửa vào dịp Tết thui ah, Chán e quá nhỉ?!

Hoa chị làm đẹp lắm!smile

Gonesinhgone Thursday, June 11, 2009 4:24:04 AM

Toàn là lo phổng lo loan thôi, hẵng cứ tiệm cận ngày cưới đi đã. bigsmile Khi ấy rồi tôi lo hoa hoét cho cô.

杜氏秋草ThAoOpeth Monday, July 6, 2009 3:38:53 PM

Ồ hoa hồng trắng đẹp quá bạn à .
Và mình cũng chợt nhớ đến bản nhạc Ghost of a rose của Blackmore's night smile

tieulonglanh Thursday, August 20, 2009 3:12:21 PM

For the metal. We are friends. I love metal which gives me the spirit power. Estatic fear is a mysterious band. I've heard their two albums more than 200 times. And all i can say is masterpiece. One day may be Viet Nam wil have a masterpiece album like that.

tieulonglanh Thursday, August 20, 2009 3:19:23 PM

Mình thích hoa hồng xanh blue-green rose.

tieulonglanh Wednesday, September 9, 2009 3:53:59 AM

hì lâu rùi bạn không viết bài ở blog à. Mình mất hơn 1 tuần vừa rùi không vào mạng được bigsmile nên không trả lời lun được he he.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31