... cả nhà ta cùng thương yêu nhau...

Con tôi đang lớn từng ngày.

Subscribe to RSS feed

Hà Nội du hí

Ảnh cả nhà mình đi HN ngày 09,10/ 07 mà hôm nay mẹ mới khoe được. Cũng chẳng có nhiều ảnh, vì mẹ toàn mải trông con, chẳng ai chụp ảnh cho sad






















Hôm T3 vừa rồi con bị viêm họng, sốt cao 39,3 độ, mẹ nghỉ làm. Có mẹ ở nhà con lèo nhèo suốt, hnay đỡ rồi, hết sốt, nhưng họng còn đỏ. Ốm mà vẫn nghịch như cướp, ko lúc nào để chân tay & miệng ngừng nghỉ...



Con 32 tháng.

Hôm nay con tròn 32 tháng. Mẹ chỉ đặt gạch & post ít ảnh hôm SN e Cún (08-06) chứ ko lan man dài dòng đc.











Con 31 tháng.

Mẹ nhớ hnay con tròn 31 tháng. Chắc đến khi con trai mẹ 36 tháng, lúc ấy 3tuổi mẹ ko đếm tháng cho con được nữa đâu, lúc ấy con mẹ ng lớn rồi nhỉ, đã đi học rồi mà...

Mẹ nghỉ 3 ngày, đưa con về ôbà nội. Chiều nào bmẹ cũng tha đi chơi, lần đầu tiên con đc đi thả diều là hqua, con vui lắm! Bố hứa cho con đi từ lâu rồi mà cứ việc nọ việc kia, hqua trời nắng đẹp, thế là lần đầu tiên con biết đến cách thả diều. Con chọn 1chiếc diều hình batman, to & bảo diều đó đẹp. Bố mua thêm 2cuộn dây dài, thế là 2bố con tha hồ trổ tài, chẳng mấy chốc diều đã bay cao, xa tít... Con tung tăng chạy, nhảy, ngắm nghía chỗ này chỗ kia, mướt mát mồ hôi, chẳng mũ, chỉ có quần sóoc kẻ caro, áo thun ngắn tay... Bố hứa tuần sau về ôbà nội, nếu con ngoan bố lại cho đi thả diều.

Tối về con đi chơi với bà, bị muỗi đốt chi chít 2 bắp chân, chưa bgiờ con bị muỗi đốt nhiều như thế, mẹ nhìn mà xót xa mà bất lực, thôi lần sau ko cho con đi chơi tầm đó nữa. Mẹ cứ nghĩ đến h/ảnh con ngồi thu lu trên ghế mà gãi, rồi 4h30 sáng con tỉnh dậy chỉ vì ngứa là mẹ lại bực, lại xót con, thương con...

Con vừa uống hết đợt k/sinh 5 ngày do viêm phế quản, cứ ho sù sụ, mà đến bác Long khám thì khóc từ lúc mẹ bước vào cửa đến lúc về. Con sợ bsỹ.

Tình hình tổng thể 1tháng qua của con tạm ổn, ăn uống chưa cải thiện đc nhiều (con vẫn ăn cháo), T7 mẹ vừa đổi sang Milex con uống thử ko biết có táo bón ko? Có 2 vđề mẹ đang quan tâm nhất hnay, về con, đó là: bgiờ con ăn được cơm (để đi học) & con uống sữa gì thì hết táo bón?

Con 30 tháng.

Hôm nay, ngày con 30 tháng.

Nghĩa là con trai mẹ đã 2 tuổi rưỡi, con trai mẹ lớn rồi nhỉ, thế mà vẫn nhõng nhẽo lắm!

Nhất là mấy hnay, con bị viêm họng, sưng amiđan từ sáng T4. Chiều T4 mẹ đi làm về thấy người con hâm hấp nóng, tối đến thì sốt & ăn cháo thì nôn. Đêm con vẫn sốt, mẹ cho con uống Hapacol 250mg thì hạ, sáng hôm sau lại sốt lại, nhưng ko cao. Chiều đi làm về mẹ mang con đến bác sỹ, bác fán viêm họng, uống ksinh 5 ngày...

Cả ngày con ở nhà với bà ngoan, thế mà tối mẹ đi làm về con hư lắm, mẹ ăn cơm chẳng đc yên. Con bắt mẹ bế, đòi ti ti mẹ, hư quá! Hết sốt cái là con nghịch ngay, la hét, hát, nhảy, nói chung đủ trò...

Con nói còn rất ngọng, nếu ai mới nghe con nói chắc chẳng hiểu gì. Nhiều lúc con nói mẹ còn ko dịch được nữa là người ngoài. Con thích vào xóm chơi với các bạn, vào xóm chơi là ko muốn về. Con thích đá bóng với bố, hô "vào rồi". Con đá hăng lắm, ko bít lớn lên có làm cầu thủ được ko đây.

30 tháng rồi mà con trai mẹ còn còi lắm, ăn bao nhiêu chỉ fát triển chiều cao thôi con ạh. Cố gắng con nhé!

Những hình ảnh mới khi con 28 tháng.

Đã lâu lắm rồi hnay mẹ mới vào blog để update tình hình của con. Quả thật là mẹ lười, 1 fần nữa là ko có tg rảnh. TG ở cty của mẹ giờ mất đi hơn 2h do fải đi học T.N, thành ra công việc lúc nào cũng bị dồn lại, rồi lại việc nọ gấp, việc kia vội... làm mẹ nhiều lúc chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến blog của con.

4 tháng tròn từ entry trước mẹ update hôm SN con. Mẹ đã nhìn thấy có nhiều thay đổi & người lớn ở con. Chỉ số cân nặng & chiều cao lúc con 28 tháng:

Cân nặng: 13kg
Chiều cao: 91cm
Ngôn ngữ: còn ngọng chữ KH, L, Đ. Con đếm được đến số 30, bít thêm số 10 từ hôm trước Tết.

Mẹ công nhận mọi người hay nói "khủng hoảng tuổi lên 3" là đúng. Con bướng, ko nghe lời người lớn, toàn làm ngược lại những gì ôbà, bmẹ nói. Trừ khi mẹ nhắc đến từ "đánh đòn" con mới chịu nghe & ko làm theo ý con nữa. Con nói nhìu nhưng đa fần con ngọng, ngọng líu ngọng lo. Con thích lấy bút của ông vẽ lung tung lên giấy, vẽ đồng hồ, vẽ chữ O, vẽ số...

Con thích gọi bà ngoại, ông ngoại, ông nội, bà nội chứ ko gọi ôbà chung chung. Con bảo ôbà ngoại là của Thối, ko fải của chị Anh, chị Mực, e Cún. Các chị với e về bngoại thì con vui lắm, thích chơi nhất với chị Anh, nhà cửa cứ gọi là náo loạn.

Bắt đầu từ hôm 26 tết là con ngủ với ôbà ngoại. Tự nhiên con ko thích ngủ với mẹ nữa, mẹ k hiểu tại sao, bà ngoại bảo hay tại con ngủ với mẹ mẹ để con lạnh. Con bảo ngủ với bà ngoại, với ông ngoại, ko ngủ với mẹ Hiền, với bố Huy đâu. Thế là từ sau Tết tới giờ con toàn ngủ với ôbà. Sáng ôbà dậy trước thì lại bế con xuống với mẹ.

Con vẫn ăn cháo hạt, ngày 3 bữa. Có mấy hôm Tết về ôbà nội với mẹ là ăn uống ko ra sao cả, thi thoảng bị muộn, có hôm mẹ ko nấu thì mua cháo trai cho con ăn, con bảo ngon. Hôm Tết con cũng bị hắt hơi xổ mũi, mẹ chỉ cho uống Hapacol 250mg chia 1g làm 2 bữa. Rồi cứ lằng nhằng chẳng khỏi, mẹ lại cho uống siro COJE, con hết hắt hơi xổ mũi hẳn nhưng miệng còn hôi.

Tết năm nay nhà mình ko đi đâu, dù trời nắng ấm. Mẹ nghỉ Tết đc 8 ngày mà trôi qua cái vèo. Con về ôbà nội thành ra nhà ôbà ngoại vắng vẻ, yên tĩnh hẳn. Mồng 3 Tết nhà bà ngoại hóa vàng đông vui, năm nào ôbà ngoại cũng hóa vàng ngày mồng 3, đông đủ mọi người.

Mẹ post loạt ảnh mới chụp cho con trong dịp Tết
















Sinh nhật Minh Hoàng 2 tuổi - 16/10/2010

T7 tuần trước là SN con trai mẹ, mạng ở cty mẹ lại bị chặn thành ra hnay mới post bài được.

Tối T7 mẹ con mình bồng bế nhau về ôbà nội tổ chức SN con. Có lẽ con chưa hiểu định nghĩa SN lắm nên mẹ ko thấy con háo hức gì hết. Dì Chi, e Cún, Hà Ngọc, ôbà nội, bố mẹ, các cô chú bạn bố có 1 buổi tối trọn vẹn khi SN con đầy ắp tiếng cười. Bánh SN bố mua tặng con đẹp lắm, có hình 2 con chuột kem trắng muốt. Mẹ cắm cây nến số 2 vào bánh cho con thổi, con thích thổi mãi. Cầu cho con trai mẹ sang tuổi mới luôn khỏe mạnh, ngoan & vâng lời bố mẹ.

Chiều CN cả nhà mình về ôbà ngoại để tổ chức SN cho con, có cả nhà bác Hương, dì Chi & e Cún nữa, vui ơi là vui.

Có nhiều ảnh SN lắm mà mẹ chưa load về máy tính nên mẹ nợ ảnh vậy.

Bệnh viện Việt Pháp HN - 15/10/2010

Mẹ nghỉ fép từ thứ 6 để đưa con đi HN khám SK, bệnh viện Việt Pháp đàng hoàng mà mẹ thất vọng tràn trề về cách làm việc của các bsỹ tại đây. Phí thì cao mà mẹ thấy ko có tí gì là chuyên nghiệp cả. Trước khi đưa con đến khám mẹ đã đặt lịch trước, hỏi han tình hình cụ thể mà vẫn ko tránh khỏi thất vọng. Nói chung là mẹ rất bực mình mà ko tiện nói ra đây... Mẹ chỉ cho con khám nhi & lấy máu xét nghiệm, bsỹ túm lại con ko bị sao cả, chỉ có điều da dẻ hơi xanh xao nên về nhà mẹ bổ sung Fe cho con là ổn.

Sáng con dậy sớm để cbị đi nên ko ăn được nhiều cháo. Đi ô tô khách mẹ say bét nhè chè đỗ đen nên toàn bố bế con. Con cũng chỉ chợp mắt chừng 30p trên xe ô tô rồi dậy ngó nghiêng, lần đầu tiên con được đi xa nên thích thú lắm. Lúc chờ khám mẹ cho con uống thêm đc chút sữa. Thế mà lúc vào khám bsỹ lấy của con 2cc máu, bố mẹ xót hết cả ruột, khám nhi xong cũng fải gần 12h, bsỹ hẹn 14h quay lại lấy kquả. Trưa con ăn hết 1 đía súp hoa lơ xanh với kem tươi, rồi ăn linh tinh thêm tí bánh mì với thịt. Mẹ sợ con đói lại fa thêm 150ml sữa nữa, con uống 1 hơi hết vèo. Chiều lúc quay lại lấy kquả con sợ ko dám vào, mẹ fải động viên mãi là chỉ lấy kquả thôi rồi về, bsỹ ko khám cho con nữa thì con yên tâm theo mẹ vào thang máy.

Nhà cô Hiền cùng về cộng với việc mẹ sợ say xe nên cả nhà qđịnh đi tàu hỏa. Lúc đầu mẹ cũng chần chừ lắm vì sợ ồn & bụi. Lằng nhằng ở bviện mãi nhà mình ra ga GL tí thì muộn. Trên tàu con nghịch, nô với e Hà Linh, với cô đi cùng toa, chẳng biết mệt, cũng chẳng ngủ thêm tí nào. Về tới ga HP đã hơn 6h, trời tối mò. Mẹ định mua cho con ít đồ mà tg gấp quá thành ra chẳng mua đc gì. Mẹ thì mệt fờ ra, con thì vẫn đá bóng, nô hét với ông.

Về nhà con buồn ngủ cứ lèo nhèo, 8h ăn hết 2 bát cháo rồi 8h30 lăn ra ngủ 1 mạch tới 6h sáng hôm sau.

Nhà bóng trong bệnh viện, lúc con chờ khám,



Ăn trưa ở Legend beer ở Lạc Long Quân bigsmile





Sinh nhật mẹ

Chào 29, chào tuổi mới!

Vậy là mẹ sắp đầu 3 rồi sad cả tuổi mụ là 29 chứ ít đâu... năm thứ 2 SN mẹ có con.

SN mẹ năm nay chỉ có ôbà ngoại, cả nhà bác H, 2 mẹ con dì C. Mẹ đoán tàu bố con đang ở 1 nơi ko có sóng để có thể gọi về VN nên mẹ ko nhận đc lời chúc mừng SN của bố. Hqua nhà bà ngoại được 1 phen náo động thiên đình khi buổi tối e N.A cứ khóc, dì C dỗ thế nào cũng ko nín, thành ra dì bực, fải về sớm, lại chẳng ăn đc gì. Chị M.A thì cứ lèo nhèo đòi đi xem sư tử, rồi lại đòi ăn bánh gato bigsmile, thành ra mẹ chẳng kịp chụp đc kiểu ảnh nào cả sad.

Cảm ơn bác H, bánh gato kem tươi rất ngon, tối qua mẹ Tí thối chẳng ăn hạt cơm nào, muôn làm 1 đĩa bánh gato là yên tâm đi ngủ.

Năm nay là 1 SN đáng nhớ của mẹ. Sáng nay cả VP mẹ fải "đứng đường" tuyên truyền an toàn giao thông, ngay trước cổng cty. Khiếp nắng, nóng, lại chỉ được đội mũ lưỡi trai (đồng fục cty) với đi giày. 30mins tất cả, lúc lên VP hoa hết cả mắt mũi. VP tặng mẹ bó hoa ly trắng theo yêu cầu đẹp lắm, hoa nhiều, nụ cũng nhiều. Cảm ơn mọi người.

Chúc mừng SN mẹ.



Khi em 23 tháng

Khi em 23 tháng, ấy là khi em biết 1 tháng nữa em được thổi nến SN 2 tuổi.
23 tháng, em biết nước mắt ngắn dài khi fải chia tay bố, em khóc theo bố khi bố đi làm với lời hứa "SN em bố sẽ lại về".
23 tháng, em gọi "Huy ơi" bigsmile dù lúc trước mẹ mới nhắc em fải gọi "bố Huy ơi".

Đã 23 tháng trôi qua từ ngày đầu tiên bố mẹ nhìn thấy em chào đời. Mẹ chỉ muốn nói 1 từ "nhanh".

Sắp SN mẹ, món quà lớn nhất bố em tặng mẹ là chuyến về thăm nhà 2 ngày. Gọi là 2 ngày cho oai chứ bố có ở nhà mấy đâu. Tàu bố về HP rồi bố tranh thủ thăm nhà, thăm mẹ con em. Bố bảo em lớn, dài ra nhiều & cũng tinh vi hơn nhiều. 2 ngày bố mẹ cho em đi chơi Parkson, sang nhà bà Nội, em chạy tung tăng. Đến Parkson, em nhát, quắp chặt 2 chân vào bố bắt bế, em được đi thang máy mà thích thú lắm... Bố về, em mừng ra mặt, bố ngủ cũng ko yên với em, bố bảo em đấm lưng, em đấm đau hơn cả mẹ.

23 tháng, em nói thêm được nhiều từ, em bắt chước hành động của người lớn, em biết nhiều lắm rồi, nghịch cũng nhiều hơn. Tối qua bố về nhà được gần 3 tiếng, thế mà lúc bố đi em theo, em nhoài người theo bố bắt bế, bố thơm em, bố bảo Thối ở nhà với mẹ ngoan, mấy hôm nữa bố lại về, mẹ thấy sống mũi cay cay.

Chúc em của mẹ 23 tháng, mong em luôn khỏe & ngoan ngoãn nhé!



Cập nhật tình hình.

Công nhận dạo này mẹ lười update thông tin của con. Kể ra cũng chẳng có nhiều cái mới. Có chăng cũng chỉ là chuyện ăn, uống, nói & tình hình SK của con. Mẹ chỉ thích post ảnh của con thôi, thi thoảng mẹ mới chụp được thành ra cũng chẳng có ảnh mà khoe.

Dịp nghỉ lễ 2/9 mẹ nghỉ 5 ngày, 2 mẹ con về nội. Con bị hắt hơi xổ mũi & ho, mẹ chỉ cho dùng siro, nhất định ko dùng kháng sinh. Hết tuần thì ổn cả. Con nói nhiều hơn, con tự nói nhiều từ & cũng biết nhiều từ mới. Mẹ chỉ phê bình cái tội con ngủ dậy là ngoạc miệng ra gọi Hiền Hiền Hiền. Bà bảo mẹ Hiền giờ là bạn của Thối rồi. Ngày 2/9 con bị ngã 2 lần đau lắm, mẹ đang nấu cháo dưới bếp, con chơi với bà nội trên nhà mà vẫn bị ngã đau. Mặt mũi tái mét đi rồi khóc ko thành tiếng nữa, mẹ sợ quá chạy vội lên. Con khóc, mồ hôi ướt trán, mẹ hỏi con đau ở đâu, con chỉ tay lên chỗ má gần tai, mẹ càng sợ, chỉ sợ thấy máu. Con khóc 1 lúc thì nín, nhưng từ đó tới tối con ko theo bà nội nữa...

Bố đt về con bảo a ô ai ấy, con gọi "chố Uy ơi" hehe, bố con bảo ngọng líu ngọng lo, nói xong bố bảo bai bố đi, rồi con thơm chụt smile.

Ở nhà bà nội với mẹ 5 ngày, sáng T6 mẹ đi làm, bà ngoại bảo con ngủ dậy ko thấy mẹ đâu cứ Hiền Hiền. Mẹ đi làm mà nhớ con lắm! Cứ tầm trưa mẹ biết là con đang xem TV thì đt về để nghe con bi bô đếm chột ai ba chốn măm áu bảy ám chín mời bigsmile yêu ơi là yêu.

Hôm CN nhà bà ngoại có giỗ, cả nhà chị M.A & nhà dì C cùng về, nhà bà ngoại cứ gọi là náo loạn. Bt con đã bướng, có chị M.A về còn bướng hơn. Bà ngoại đc 1 ngày mệt nhoài, nhưng mà vui, chỉ tiếc cả nhà chẳng chụp chung đc kiểu ảnh nào.


February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29