Tuesday, 16. June 2009, 07:52:46
Con tôi đã 8 tháng! Cảm nhận duy nhất lúc này là hạnh phúc. Hạnh phúc vì có cậu con trai bé bỏng nhưng đáng yêu, tinh nghịch & ...rất jống chồng (K lẽ jống ông hàng xóm là bỏ xừ

). Jống từ điệu cười, ánh mắt, đến 2 cái má ụ lên khi cười, cái miệng trở đi, sao mà jống thế k bít, hờ hờ, vợ đi đẻ thuê. Hạnh phúc vì có a - chồng béo, 1 nửa yêu thương luôn bên vợ, dù 2vchồng cách nhau hàng ngàn cây số. Chồng hay trêu "mẹ có cu Tý rồi thì chẳng bgiờ nhớ bố đâu nhỉ" hoặc "bố chỉ nhớ cu Tý thôi, vì cu Tý chưa bít nt or đt với bố...còn mẹ thì nt đt suốt í mà", đại loại thế! Đấy, chồng của vợ đấy, chỉ qua những lời bông đùa như vậy thôi vợ cũng cảm thấy vui, cảm thấy gần chồng hơn, bên vợ, ngày ngày.
Có chút tg nghỉ là chồng tranh thủ về bên vợ, bên con, dù chỉ là ở nhà fục vụ vợ con từ sáng đến đêm

. Nghĩ lại thấy vợ cũng hơi lười. Ôbà nội đi làm cả ngày, ở nhà chỉ có 3 con người tự cung tự cấp. Chồng bao giờ cũng là ng dậy sớm nhất, chồng bảo quen jấc rồi. Chẳng như vợ, 10h mới bình minh. Lắm hôm mở mắt ra chẳng thấy chồng đâu, chỉ thấy đồ ăn sáng chồng mua về để trên mặt bàn, chồng dậy từ bao giờ, jặt jũ dọn dẹp xong xuôi rồi đi mua quà sáng về cho vợ. Chồng k dám đánh thức vợ dậy ăn sáng, sợ mặt vợ lại nhăn vì bị đánh thức, dở jấc thế nào cái mặt mẹt cũng xị ra... Yêu chồng!
Vợ nói thèm ăn gà ác, vợ dở hơi, thèm cái gì k thèm, chồng lục tục cặp lồng túi nilon xách xe đi mua về 2 suất. Ôbà nội đi du lịch, 10h đêm, chồng hỏi "vợ thích uống trà sữa k, chồng đi mua", vợ đang cho con ăn "vợ có, chồng đi mua đi", lát sau chồng xách về 3 hộp, vợ 1 chồng 2, sướng, yêu chồng!
Vợ sinh cu Tý xong, tăng cân vùn vụt, hơn chục cân thịt chứ ít đâu. Chồng bảo "mẹ cu Tý béo thế mới đẹp" - câu trước, "nhưng làm thế nào cho cái bụng nhỏ bớt đi chứ bụng to mãi xấu lắm" - câu sau. Chưa gì vợ đã vội mừng, tưởng chồng khen

. Cái khoản thể dục vchồng mình lười jống nhau nhỉ, chỉ mải khìn khịt, đc cái con jống bmẹ, ủng hộ nên cũng mải ngủ, chẳng cần ăn.
Con tôi 8 tháng, chưa cái răng nào, chưa ngồi vững, thi thoảng chăm ăn, được 9kg rồi... Con tôi hét & nhảy suốt ngày, mệt fờ, ngồi nghỉ đc tí lấy sức 5' sau nhảy tiếp, luôn chân luôn tay. Con tôi hôm nào bị nhốt trong nhà cả ngày vì nắng nóng, đến tối đc ra đường thấy ai cũng hớn hở như ng thân. Con tôi sang nhà hàng xóm bắt nạt chị gần 1tuổi, kéo áo, giật tóc, làm con ng ta toáng lên, thế mà trông cái mặt thì hiền khô như con gái. Con tôi thích xem quảng cáo & quảng cáo, chuyển kênh fát kêu ầm lên, đã biết quảng cáo là cái gì đâu chứ, chỉ bít nghe cái nhạc quen quen rồi thành thích. Thích nhất là buổi chiều đi làm về có bà & con đứng đón, con cười toét & chìa 2 tay ra theo, vui lắm! Mẹ bế là ôm chặt rồi rúc rúc đòi tu ti, yêu con lắm lắm.
Đây, vợ vợ chồng chồng hồi còn son rỗi, vi vu Vũng Tàu đây, chồng mực nướng, vợ trà xanh 0 độ, jữa 12h trưa đấy ạh, chỉ thiếu chai bia bỏ 2con tôm này vào hấp nữa thôi ạh

Chồng thời trai trẻ đây, cưỡi lạc đà tham quan kim tự tháp, tự hào & hoành tráng lắm!
Vợ thời "gái trẻ" đây, vinh dự & vẻ vang lắm! Mít mà. Cô đứng bên cạnh là mẹ bạn Susu đới.
Thêm cái nữa cận cảnh, bên tay trái là mẹ bạn Tom,
Còn đây là hình vợ đăng xờ quang,

Và đây, qủa ngọt...