... cả nhà ta cùng thương yêu nhau...

Con tôi đang lớn từng ngày.

Mắt tròn xoe.

Cuối tuần vừa rồi cả nhà mình lại về ông bà nội. Tình hình ăn uống của con chẳng cải thiện được tí nào, làm bữa nào mẹ cho con ăn xong cũng bị xì trét, mẹ quát, con khóc, mẹ chẳng buồn dỗ con. Mẹ ức chế khi thấy con ăn miếng đầu tiên đã ngậm. Mẹ để con đói hẳn con cũng ko chịu nuốt. Đến chiều T7 mẹ mua 1 lọ bổ tì cho con uống mong cải thiện tình hình. Trộm vía là con ăn uống tử tế được 3 bữa, chiều T7 & cả ngày CN. Hôm nay mẹ đi làm bà bảo con lại lười trở lại rồi. Chán con quá!

Ảnh mới nhất mẹ chụp cho con đây, cái cổ con dài ra, cái mặt beo đi hẳn, mẹ xót lắm mà chẳng còn cách nào khác sad sad sad






Bao giờ mới qua thời kỳ này hả con?

Quà của bà nội.Birthday invitation from Ti thoi.

Comments

Phạm Lê Hoàng Nambillbigboss Monday, October 12, 2009 9:59:00 AM

Cứ từ từ mẹ Cutý ạ, mùa này trẻ con lười ăn hay sao ấy, nhưng mẹ Cutý cũng đừng sốt ruột quá chứ không lại mắng Cu tý tội nghiệp lắm.

Nguyễn Nhật Minhvol-red-tom Tuesday, October 13, 2009 12:53:25 AM

Mẹ Cu Tý cứ sợ Cu Tý lười ăn chứ trộm vía mẹ Tom có thấy Cu Tý bị "cái mặt beo" tý nào đâu, trông vẫn ngon lành mà. Cu Tý biết đứng chựng nữa là cứng cáp lắm rồi, Tom thì chưa đứng chựng được đây này, chỉ biết trèo cầu thang làm cả nhà phát mệt thôi.

Trần Minh PhươngSusu08 Tuesday, October 13, 2009 1:03:19 AM

Chia sẻ với mẹ Cuty, mẹ Su đã và đang ở trong thời kỳ đó nên hiểu lắm tâm trạng xì trét của mẹ Cuty cry

Lê Minh HoàngCuTy3010 Tuesday, October 13, 2009 1:10:42 AM

@A Nam, Tom & Su: Nhìu lúc mẹ cứ bảo hết sức kìm chế nhưng cũng chỉ được 1 lúc thôi. Sau thấy con ngậm chảy nước ra là bực kinh khủng í bomb scared cry . Sau đấy có lúc nghĩ lại thấy tội nghiệp con nhưng mà tính mẹ ko kiên nhẫn được. Cầu trời các con nhanh qua giai đoạn này để các mẹ ko fải xì trét nữa nhé!

Vu Thuong Nhat Minhvuthuongnhatminh Tuesday, October 13, 2009 6:10:07 AM

Không phải xì trét đâu mẹ Cutý ah, Ốc Mít còn hơn đó nhiều, ko những ngậm mà còn ''nhè'' ra cơ. Vừa đút vào ngoảnh mặt lại đã thấy áo quần nhoe nhoét đầy đồ ăn.p . Mẹ Cutý chưa nhìn sản phẩm sau khi ăn của Ốc Mít đấy thôi, chứ nhìn thấy thì sẽ nghĩ là Cu Tý vẫn còn bình thường lắm. Hi. Mỗi bữa ăn xong, Ốc Mít phải thay từ 2 đến 3 cái áo, quần cũng tương tự, còn khăn ăn thì khỏi phải nói 5 cái là bình thường nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29