Nhật ký Cún Chi

và bố mẹ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Những mốc phát triển của Cún

Kể từ 20/7/2009 blog Cunchi chính thức chuyển về địa chỉ mới tại Blog CunChi at Wordpress.com , những bài viết cũ vẫn được giữ nguyên trên blog Opera. mời các bạn đón đọc những dòng nhật ký mới tại blog mới của Cunchi
:-)


  • Cún Chi chào đời lúc 1 giờ 2 phút sáng ngày 15 tháng 5 năm 2006 tại bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Bé Cún cân nặng2.92 kg và dài 48 cm. Cún được sinh tự nhiên mặc dù có một tràng hoa quấn cổ. Điểm đặc biệt lúc sinh ra là da Cún màu trắng bạc, mắt Cún mở to và khóc rất to.
  • Cún bắt đầu lẫy lần đầu vào 2 tháng rưỡi và lẫy thành thạo khi tròn 3 tháng 2 ngày
  • Cún mọc (hai) chiếc răng đầu tiên khi được 6 tháng 9 ngày tuổi, thế mà phải đến 3 tháng rưỡi sau Cún mới mọc thêm "đôi răng" thứ hai
  • Cún biết nói "bà bà" lúc được hơn 11 tháng. Một hôm bố Minh nói với mẹ Liên, Cún nhà mình chậm nói quá, chả chịu nói bà bà gì cả. Thế là Cún nằm dưới tròn mắt nghe và bất giác "bà bà" liên tục sau đó tự vỗ tay hoan hô làm cả nhà cũng vỗ tay theo.
  • Cún biết đi đúng một tuần trước ngày sinh nhật. Hôm đấy, bố mẹ lắp hai cái chắn cầu thang cho Cún. Thấy chú thợ mộc khoan khoan đục đục, Cún nhún nhẩy rồi biểu diễn đi ba bước một. Thế là thành biết đi đấy. Khi Cún được 12 tháng rưỡi thì Cún đi rất thành thạo
  • Tháng thứ 14: Cún đi Việt Pháp tiêm định kỳ, được bs Hà cân được 9kg3 cân nặng và 78 (gần 79 cm), về cân năng thì vừa đạt chuẩn, tuy nhiên chiều cao thì có vẻ phát triển tốt (trộm vía) nhờ chiến dịch sữa S-26 do các cô các chú chịu khó xách về, chỉ trong vòng 2 tháng mà Cún tăng được gần 5 cm, tất nhiên là cả nhờ bài tập dãn cơ gia truyền của bố mẹ nữa (ngoài ra chân cũng thẳng tắp, không cong tí nào) thế mới thấm thía các cụ nói, "Có công mài sắt, có ngày nên kim".
  • Cũng vào tháng thứ 14, Cún đã có những phát triển quan trọng về nhận thức, thích chỉ tay vào các đồ vật (nhưng lại bắt bố mẹ phát âm :-D). Phát âm đơn âm và đa âm như "Gà, gà..." "Cá,..cá" và Con gà, con cá, cái gì...Biết xếp chồng các hình khối, tự uống nước và đứng nhảy nhót trước gương. Đặc biệt Cún còi, dưới sự hướng dẫn của mẹ Liên và bố Minh đã bắt đầu học đánh răng và biết "tự" đánh răng!
  • Tháng thứ 18 Cún bắt đầu biết nói chuyện điện thoại những câu đơn giản (khoảng 3-4 âm tiết) và tự sáng tạo ra những câu dài đầy ý nghĩa (với Cún). Hay chơi trò hát nối với mẹ (tức là mẹ hát 1 đoạn rồi dừng lại...Cún sẽ hát tiếp từ còn thiếu). Đã nhận mặt chữ O, phân biệt được hình ảnh con vật trên TV và trong sách (nhưng vẫn nhầm lẫn giữa Hồ và Cá do Cá sống dưới nước). Đặc biết lúc 18 tháng rưỡi Cún đã biết đếm từ 1 đến 9, mẹ tình cờ phát hiện ra khi dắt tay Cún lên cầu thang, Cún đếm 1 lèo làm mẹ suýt ngã vì kinh ngạc!
  • Cũng vào tháng 18, Cún đã mọc đủ 18 cái răng, mà răng mọc xong từ lúc nào bố mẹ cũng chẳng biết (trộm vía) vì Cún chẳng sốt tẹo nào.
  • Hai tuổi, Cún nặng 10.73 kg, cao 88 cm. Cả bác sỹ Collin va cô y tá đều bảo là Cún sẽ cao trên 1m70 khi trưởng thành. Vốn từ của Cún có được khoảng 250 từ với các câu dài khoản 7 - 10 từ. Đặc biệt, Cún đa biết nói khá lễ phép và biết kết hợp từ ạ khá nhuần nhuyễn kiểu như "Mẹ ơi,, cái gì đây ạ hay mấy giờ rồi ạ". Cún rất thích hát múa và có thể hát được khoảng 10 bài hát thiếu nhi và ... người lớn (chủ yếu là dân ca) khá đúng nhạc dù ngọng líu ngọng lô. Giao lưu với mọi người bấy giờ là sở thích hàng đầu của Cún bên cạnh hát múa. Gặp các anh các chị là Cún ra làm quen ngay và chơi cùng rất hăng say.



Australia !

Hành trình đến Úc của Cunchi và bố mẹ, theo tên một bộ film của Nicole Kidman, cũng hay không kém với nhiều tình tiết li kỳ và thú vị với một cô bé 5,5 tuổi.
Chuẩn bị chuyến đi đón Tết 2012 với bố mẹ


Đêm 30 Tết ngắm pháo hoa hồ Tây

Ngắm pháo hoa cùng bố mẹ

Mặc đẹp đón xuân 2012

Xem toàn thể album đón Tết 2012 tại đây

Chơi ở sân bay Sing
Trong lúc đợi chuyến bay từ Sing sang Melborn, cả nhà Cún cùng cô Chi (một cô đi học cùng ở Sidney) dạo chơi lang thang trong sân bay Sing, thăm vườn bướm, ...


Hai mẹ con trong vườn bướm


Sáng mắt ngắm một chú bướm


Bên này cũng bướm nữa


Bắt đầu làm quen với nền văn minh phương Tây bằng việc uống nước thẳng từ vòi, Cún rất khoái trò này và đề nghị không mua coca mà uống nước vòi

Xem toàn thể album vui chơi ở sân bay Sing ở đây

Sang Úc


Vì chuyến này đi Sing airline nên cả chuyến đi Cún koi được chăm sóc chu đáo, hưởng những dịch vụ sành điệu đúng sở thích nên nàng ta rất khoái chí, cả nhà mang đi 7 vali hành lý nhưng may mắn là mọi sự đều suôn sẻ, do mẹ Liên chuẩn bị giấy tờ chu đáo, lấy được hành lý sớm và ra trước nên thủ tuc hải quan nhanh chỉ khoảng 15 phút, hành lý mang theo kể cả food không bị kiểm tra gì lại gặp được bác ở trường Monas đến đón ngạc nhiên tưởng nhà Cún đi hạng bussiness nên mới ra được sớm thế. Cảm giác xuống sân bay là cái nóng 32oC so với cái rét buốt 18oC ở nhà, bầu trời trong xanh, mây bay thấp với gam vàng chủ đạo rất giống với bộ film australia do Nicole Kidman đóng.


Sự thất vọng đầu tiên :

May mắn là mẹ Cún đã liên hệ trước được với một cô sang trước nên cả nhà sang là có ngay nhà để ở, kiểu share phòng, nhà Cún được cô Lan (sinh viên Monas) nhường cho phòng ngủ rộng hơn, nhà thuê ở gần một trung tâm mua sắm lớn nhất nước Úc nói chung là khá tiện lợi đủ đường nhưng ..... chưa có đồ đạc gì cả, vì cô cũng mới sang nên cả nhà chỉ có mấy tấm đệm, một ít đồ sinh hoạt tối thiểu (với bố mẹ Cún thế cũng là tốt lắm rồi trong giai đoạn này) nhưng với Cún thì không tivi không bibi (thực ra là có 1 cái TV và cô Lan đã chiều mua một cái anten để lắp nhưng xem tậm tạch và ít kênh đầy muỗi, Cún choáng váng và sau tiếng thì đã khóc và đòi về HN, sao đến nước Úc, xứ sở của chuột túi, 2 anh chuối và ... mà lại tệ thế này... bla bla may quá tối hôm đó có nhà cô Loan (bạn mẹ Cún đã định cư ở Úc) tới với 2 anh con trai, chơi và mời cả nhà Cún qua nhà cô chơi weekend nên Cún đã lấy lại được tinh thần.
Mấy hôm sau thì nhà Cún bắt đầu dần khám phá những khu xung quanh, đi chơi siêu thị có rât nhiều khu vui chơi cho trẻ con, đặc biệt cuối tuần được gia đình cô Loan chú Tuấn đón về chơi cùng 2 anh Banh, Ban được ra một công viên rất đông trẻ con nên Cún rất vui, bắt đầu thấy yêu nước Úc và không còn đòi về VN nữa.


Người mẫu nhí trước trung tâm mua sắm Chaston


Thơ thẩn cùng cỏ cây


Chụp ảnh cùng mẹ


Ngả ngớn xích đu


Hôm sau lại đòi chơi xích đu



Hình : Chơi cùng anh Bangia ở nhà cô Loan


Hình : Không hiểu sao cứ xông vào (chắc thích cái điện tử chứ không phải thích anh đâu nhỉ hihi)


Còn đây là anh Banhgia các anh này là việt kiều nên lấy tên tây cho nó dễ gọi


Hình tập thể dục ở công viên


Hình : Vui chơi cùng các anh


Hình : Các anh rất chiều em


Đuổi vịt giời và hải âu


Hai mẹ con chụp cùng hải âu




Cho cừu ăn trước khi ăn cừu


Cho dê ăn, sau đó Cún nói nhớ chú Gấu ở nhà



Hình : Chơi trò chơi


Chụp ảnh với Bangia


Nhổ được một ít lông con gì đó sau quá trình chơi... không rõ là cừu hay người ?


Xơi một chiếc kẹo bông



Bắt hải âu


Cho thỏ ăn


Sau đó chơi tuột ống, trèo cột bắt chiếc cô Jessica Simpson



Chơi trò đặc công


Leo trèo xoắn ống




Xem toàn thể album Australia phần 1 ở đây

THIÊN TRÚC VẠN DẶM

THIÊN TRÚC VẠN DẶM
Tiếng vó ngựa
Nơi vạn dặm
Đường Tây Thiên xa xôi nhưng lòng Ta vẫn vững
Qua núi hiểm
Qua sông dài
Tây Thiên quyết lòng thỉnh kinh .

Dẫu biết sẽ phải gặp yêu ma luôn tùng hoành khắp nơi
Dẫu biết sẽ khốn khó phải vượt ngàn núi đao biển lửa
Dẫu biết khắp chốn trần nơi nơi chông gai cạm bẫy giăng
Bao phen lâm nguy khốn, xá chi, hiên ngang không dừng chân
Kim Tinh Hỏa Nhãn với Thiết Bảng thì dù cho ngàn nguy biến
Đường lên Thiên Trúc chí không sờn .


Tiếng vó ngựa
Khuất vạn dặm
Đường Tây Thiên gian nan nhưng lòng Ta vẫn vững
Qua bao kiếp nạn
Qua bao đêm ngày
Chân Kinh quyết tìm vì chúng sinh.


Dẫu biết sẽ phải gặp yêu ma luôn tùng hoành khắp nơi
Dẫu biết sẽ khốn khó phải vượt ngàn núi đao biển lửa
Dẫu biết khắp chốn trần nơi nơi chông gai cạm bẫy giăng
Bao phen lâm nguy khốn, xá chi, hiên ngang không dừng chân
Năm Thầy Trò Đường Tăng vững vàng một niềm tin chẳng hề lay
Đường lên Thiên Trúc không còn xa.



Tay Du Ky Ending

khá khen Hầu Ca - Hầu Ca (Tây Du Ký Cartoon)

Khá khen Hầu Ca
So chí tài hơn người
Hàng ma phục yêu phá tan ngũ hành
Tung hoành 1 cõi nhân trần
Xứng danh Hầu Ca
Dân chúng truyền ngàn đời
Đầy tai ương và nguy nan
Vẫn ko nề hà
Dù đường thiên trúc còn xa
Phân thân...thành trăm...lần
Yêu ma không đường thoát
Trong tay đầy...phép tiên
Vốn uy phong thần thông
Vút cao mây ngàn
Khí phách ấy ngất trời
Đấy oai danh dọc ngang vang ra qua năm tháng
Khi hiểm nguy luôn cần Hầu Ca
Khi khó khăn luôn mong gặp người
Qua bao trận cuồng phong bảo giông
Nguyện trừ giang giệt ác cho đời
Theo bước chân của phật từ bi
Theo lối đi tây thiên nghìn trùng
Sông sâu núi cao ko lo gian khó
Vì đã có hầu ca...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JbhtPrtMhn
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29