Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

Cún con xin chào mọi người!


STICKY POST

Bạn đến chơi nhà!

Hit counter for Cun Ngoc Bich
users online
Website bố Khanh

Lời ru của bố...

Đau mắt và ngôn ngữ chuối "yêu"

,

Khổ thân chó con bị thằng quỷ sứ Tròn nó thoi cho vào mắt thế nào mà, khuyến mại thêm mấy nhát dụi mắt của khổ chủ nữa, nên đã bị đỏ mắt mất 2 ngày. Mẹ của thằng quỷ trốn mẹ Cún cứ như sợ bị người ta truy nã í. Ko sang thăm cháu. Gọi điện thì chối đây đẩy: không có chuyện đó đâu, thằng Tròn nhà em chỉ hay cấu thôi. Bó.tay nhỉ. Khiếp, đấy là chị em ruột ấy nhá, người ngoài chắc con dì chạy mất hút con mẹ hàng lươn. hehehehe.

Mẹ Cún thì suýt nữa tìm mua thuốc nhỏ mắt cho con nếu bố Cún ko khai là ko để mắt đến 2 đứa đâm ra để thằng quỷ đập tay vào mắt con chị lúc nào! Hic, rõ là sợ, mắt đỏ vắn lên một góc, càng sợ khi con dì đã ko đến thăm hỏi động viên, bồi thường thiệt hại, mà lại bồi thêm: Chị phải cho đi khám đi, đang có dịch đau mắt đấy, chị ở chỗ em có con bị đau mắt đi khám bs bảo: Để đến này hôm sau là phải mổ vì viêm kết mạc....Hic, gọi là vừa đánh trống vừa la làng nhỉ. Ghét con dì quá.

Read more...

Khác biệt

Hôm thứ 7 hai mẹ con mình đèo nhau đi xe đạp ra vườn hoa Lý Thái Cổ chơi. Ở đấy không gian thoáng đạt, nhiều bạn, con tha hồ chạy nhảy. Thường mỗi dịp ra chỗ công cộng này thể nào cũng có màn giao lưu :frown:. Chà, bạn nào bạn nấy cao to ghê, mẹ Cún cứ bảo Cún "anh", "Chị" mà gọi, đến khi giao lưu thân mật hơn thì hóa ra toàn các bạn bằng tháng hoặc kém Cún độ chục ngày. Úi giời ơi, choáng, cứ tưởng các bạn 3 tuổi. Kinh thật cơ. :yikes: Thế là hình thành một nhóm vào hỏi han mẹ Cún. Mẹ Cún bảo cháu nó chẳng ăn gì mấy nên mới bé thế. Mọi người mới hỏi ăn ngày mấy bữa, bảo cháu từ bé không hiểu sao chỉ ăn được 4 bữa là kịch lắm, 2 cháo, 2 sữa và ít sữa chua + hoa quả. Hỏi: Sữa mỗi bữa bao nhiêu? Trả lời: 150-180. Họ la ầm lên, chết, phải 260ml là ít. Dạ vâng cũng biết phải thees, dưng mà...Thế là các bà mẹ kêu ầm lên: tầm này phải 600 sữa, 3 bát cháo to. Bảo: Vâng, nhà cháu cũng biết thế. Họ bảo: con nhà em từ bé cứ 2 tiếng moojt lần sữa, 3 tiếng 1 lần cháo, ngày 4 sữa, 3 cháo. Sáng 5h30: sữa, 7h30 cháu.....10h đêm: 1 bình sữa. :yikes:

Read more...

BÀ VÀ BẢO VỆ SỰ NGHIỆP TRỒNG CÂY - TRỒNG NGƯỜI TRƯỚC CHUỘT

Khổ, không hiểu sao bà ngoại hay thích tìm mọi cơ hội để "đì" mẹ Cún lắm cơ, mua cái này? Chật tủ! Đắt! Vớ vẩn! Hay làm cái này cái kia? Chậm! Đoảng! Vụng. Tóm lại là ko có làm gì nên hồn cả. :cry: :cry: :cry:

Như chiều qua đi làm về, nằm xuống chơi với con. Bà thì đang bận lọc táo mèo, bà làm dấm táo mà. Khiếp, làm hoành tráng lắm, ko biết hết đời có uống hết không? Thấy san san chắt chắt 2, 3 cái lọ to đùng, cao như cổ ngỗng í. Rồi bà hạ lệnh cho mẹ Cún: lấy cho bà cái túi để bà cho bã vào đấy mang xuống gác vứt đi. Mẹ Cún bảo: Thôi, cứ để đấy, con nằm nghỉ 1 tí, tí nữa con tìm cho. Vừa nói thế đã thấy nhi đồng lon ton đi lấy về cho bà 1 cái túi ny lông to. Úi giời, khỏi phải nói bà sung sướng thế nào, được thể tuôn ra những bức xúc dồn nén bấy lâu: Cháu tôi giỏi quá, ngoan quá, chả bù cho con mẹ mày, chả được cái việc giề, tỉa lông tỉa cánh cũng hết ngày, mẹ mày xách dép cho mày cũng ko xong. hehehehe. Vui chửa? Thôi cũng được, được xách dép cho con tôi tôi cũng lấy làm vinh dự lắm ạ.

Lạc đề nhỉ, khì đấy chỉ là 1 ví dụ để mở màn cho cái sự nghiệp trồng cây, trồng người của bà ngoại Cún đấy ạ.

Read more...

Con thò chân sang tháng 22 rồi đấy

,

Khiếp quá cái anh thời gian! Anh bay nhanh quá đấy! 92 days until Cún tròn 2 tuổi. hị, chẳng biết tả cái cảm xúc trong lòng nó như thế nào nữa, khi các nhóc khác lần lượt mừng tuổi lên 2 thấy lòng cũng chộn rộn lắm, bảo, ước gì con cũng 2 tuổi,thế mà có lúc như bây giờ chỉ mong vít thời gian, víu chặt thời gian lại, kẻo 3 tháng nữa con tôi tròn 2 tuổi thì buồn cười lắm nhỉ, thương lắm nhỉ, :o: có khác nào cái kẹo biết đi không? Ngày xưa cứ nghĩ có người lại còn ăn kẹo tới mức mút dở thế nào nữa mà tả bé như cái kẹo mút dở, mình á, có kẹo thì còn lâu mới mút, mà cắn rắc phát cho đã cái miệng, đã cái răng, p:, chắc tại ngày ấy ứ có kẹo mút như bây giờ. Hic, giờ hiểu rồi, kẹo mút dở là thế nào, cứ nhìn vào cái con Cún ấy! :frown: Hic, chẳng có icon rất buồn nào nhỉ? À, đây rồi

"Bố khỉ" cái anh nào nghĩ ra cái hình tượng kẹo mút dở này, sao mà đúng thế! :lol: :lol: :lol:

Read more...

CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT

Bác nào như bác Azit Nexin bác í bảo "Con cái chúng ta giỏi thật!", ngẫm ra con cái chúng ta có nhiều cái giỏi nhỉ, hí, đơn cử mấy chuyện linh tinh: :D

:D Như cái chuyện tè này:
Cứ vừa "tè rồi" vừa xuất ra, đố ai mà kịp cởi quần. Khổ lắm, nói mãi đã bảo là phải bảo trước rồi từ từ người ta mới có thời gian cởi quần cho, mà không chịu cơ, sao mà giỏi thế. Đã bảo là giống ị í, phải nói to và nói trước khi hành sự, mà cứ ko nghe cơ. Làm sao? làm sao giờ? Hix hix :confused: 5 lần thì chỉ được 2 lần là có thể control.

Read more...

LỘN CẦU VỒNG

,

Bọn trẻ con này nhanh thật.

Cún ở bà ngoại thỉnh thoảng có một bầy 3-4 chị lít nhít 4-7 tuổi tụ tập.

Hôm trước các chị chơi trò LỘN CẦU VỒNG (Quái, trò gì mẹ Cún ko biết nhở, ngày xưa có cái trò quái gì mà chả chơi???).

Read more...

October 2008
SMTWTFS
September 2008November 2008
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031