Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

1/5: Off với Tròn, chơi vườn hoa Vạn Xuân và tour Lăng Bác-Bảo tàng HCM-Chùa Một Cột

, ,

Hôm nay nhà mình lên thăm xem Tròn tiêm kháng sinh thế nào, đã đỡ chưa. Lâu không nhậu nhẹt gì, mấy chị em, anh em rủ nhau làm một chập phở rán chiên xào 7 món. Cún cũng được tham gia, nhưng chỉ thích mỗi món ngô chiên. Mẹ đành cho nhấm ngô chiên với 1 ly IQ vậy.

Xong rủ nhau ra kem Hồ Tây, thì mẹ Tũn lại đến tiêm cho Tròn, nhà Tròn phải đi về, xong quay lại rủ rê thêm bố mẹ Tũn, thế là được diện kiến với bác Tũn giai, 2 bác trốn con đi hâm nóng tình yêu. Công nhận 2 bác đẹp đôi, yêu nhau thật, chả bù cho bố mẹ Cún một tí, nhìn nhau chỉ muốn gây sự bỏ quách nhau cho rồi. Mẹ Tũn cứ động viên mãi là Cún chỉ rất bé chứ không bé lắm đâu :D :D :D Bà Tròn và Tũn còn phê bình không biết chụp ảnh, toàn chụp từ đầu xuống, up ảnh ko border…hicicic, có biết giè đâu. Cái này thì chịu, ko tiếp thu được. Viết blog còn phải tranh thủ giờ ngủ trưa hoặc buổi đêm, lấy đâu ra tg nghiên cứu border bo điếc cơ chứ. Deadline chồng chất, hết quyển này đến quyển kia. Ớn công việc lắm rồi, đúng là ở thì dở, đi cũng chẳng xong (Xin 1 phút bán than cho đúng sở đoản)!

Đêm tối, trời mưa lâm thâm, dì Trang cứ bảo ở lại ngủ cùng Tròn sáng mai hẵng về. Nể lắm mới ở lại đấy, Cún nhỉ. Hihihihi. 2 đứa trẻ lồm cồm bò đầu húc đầu với nhau, em vơ chị để ôm, chị thì cứ ngãng ra. Trông 2 đứa cứ như 2 con sâu khoai. Bọn sâu khoai hết làm khán giả lại làm thính giả của nhau cũng đến hơn 11h mới chịu lăn lốc đi ngủ.:yikes: Còn 2 bà già lâu không gặp cũng bịa ra đủ thứ chuyện, kể cả chuyện anh Susu ẹp chai và mẹ Tũn xinh gái, chả thế mà mẹ Cún la đà mắt ríu vào mà bà Tròn cũng không tha, cứ ê a cũng đến 2 h sáng. Mệt, vui!:yuck:

Sáng hôm sau mẹ Tròn đi làm, 2 mẹ con ở lại ăn bữa sáng do bà Tròn nấu hộ (Cún vẫn kiên quyết không ăn cháo) nản quá mẹ cho Cún đi chơi vườn hoa Vạn Xuân. Ngày lễ nên đài phun nước hoạt động cho Cún được thưởng ngoạn. Trời nắng nhẹ, thỉnh thoảng mưa lơ thơ nên không khí mát dịu, thích quá. 2 mẹ con lang thang chừng 1 tiếng, gọi bố đến đón đi chơi tiếp. 3 anh em trên chiếc xe tăng ra giữa đường bị chú công an xông ra suýt tóm được, mới sực nhớ mẹ ko đội nồi cơm điện. hihihihi, may mà tóm trượt, không thì coi như mất toi con gà :D.

3 anh em lại tiếp tục hành trình đi Lăng Bác như đã ước ao từ lâu. Rủi cái là ngày làm việc nên vắng quá. Vườn hồng cũng không có bạn nào. Trong thất vọng lại nảy ra ý tưởng đi thăm quan Bảo tàng HCM và Chùa Một Cột. Ôk, thẳng tiến. Nhưng phải măm măm cái đã. Tìm hàng ăn mà khó ghê. :insane: Trời nắng to rồi, 3 thằng lếch thếch dắt nhau đi. Tìm được quán phở gà (gà suýt thiu, hãi quá!) Cún ăn phở không ăn, nhè hết cả ra áo, thế là hết áo rồi, cả áo Tròn cho mượn cũng bẩn hết cả. Lang thang tìm hàng mua vội cho Cún cái váy nhưng cũng lại hở nách, ghét thế, váy vóc ở nhà mọi ngựời cho cũng váy cộc nách, mỗi lần đi đến chỗ có dùng điều hòa thì rất lạnh. Ấy thế mà cái cửa hàng này cũng thế, toàn 3 lỗ, tức thật, kiểu này mình mở hàng chuyên bán váy tay bồng kín cổ cho bé thôi. :idea: Chắc là trên đời này chỉ có Cún là còi thôi ấy nhỉ, vì mỗi Cún có nhu cầu váy tay bồng thôi mà, còn các cửa hàng bán toàn ba lỗ chứng tỏ ba lỗ rất chạy! (hị, hị, vui chơi cũng không quên bán than trước khi phá sản phải chuyển sang bán gạo như các mẹ gợi ý)p: Mẹ đành nhắm mắt mua cho con 1 cái váy, rồi khoác thêm cái gile mang từ nhà đi, trông quê quá, hí, bác Hà xem ảnh bảo: cuối cùng thì vẫn là lôi thôi. :rolleyes:

Hôm nay thế nào mà đông quá, hàng trăm đoàn khách nước ngoài vào thăm quan. Cún chỉ là một cái chấm bé nhỏ, một con kiến trong bầy đoàn ấy.


Ngơ ngơ, ngác ngác, Một Cột, Cột Một :D (Nhại bài: Mênh mênh, mang mang, Phù Vân....Yên Tử)

Lọt thỏm giữa những cái mông đít núng niếng kia

Đến nơi rồi, lạnh quá, khoác tạm cái gile không về lại bổ phổi thì khổ

Đường đi Pari đâu các bác nhể?

A ha, đây rồi!

Sách này bằng đá, do Pháp tặng, nặng quá mẹ ơi

Mẹ đừng có lẵng nhẵng theo con thế chứ, con bực mình rồi đấy

Từ sáng giờ vẫn mông với đít, ở đâu ra mà nhiều mà to thế

Ờ, mà chỗ này không có hướng dẫn viên hả, để con ra chào hàng nào

Lều lều, sen gì mà chẳng thơm?

Xe dỏm mà lốp căng thật đấy

Lần đầu tiên con được vào đây, có phởn chí quá thì mẹ cũng không nên cười cợt thế chứ!
Cười nữa là con nghỉ chơi mẹ luôn đấy

Mời quý khách đi lối này ạ

Và đây là thế giới hâm mộ của Cún, bông sen với mỗi cánh sen là một tủ kính nhỏ trong đó là bộ ấm chén, bình lọ của nước ngoài và trong nước tặng Bác. Cún trở thành siêu guide luôn, chủng chẻng tán loạn tiếng Anh, Pháp, Thổ. Mắt dán vào tủ kính, đít chổng lên trời. Chạy vòng vòng không chịu về thế này này.











Chân đi sáo nhảy, mồm huýt sáo vang…

Các bác ơi vào đây cháu thuyết minh cho

Có khách rồi, lấy giọng chuẩn bị thuyết minh nào.

Người ta đang thuyết trình mà, ấy tránh ra. Số mình thế nào mà hay bị người ta quý thế, cứ sấn vào làm quen mới khổ chứ. :yes:

Ấy thế mà chiều về bố lại còn bế em ra công viên chơi nữa chứ! Mệt nhoài. Em lại bài ca không ăn như mọi khi, lại còn đi chơi tá lả, trông gầy xác xơ ra. Ghét quá. awww

30/4: về quê (bà nội) và thăm lại vườn cổ tíchNgày đầu tiên nhập ngũ

Comments

avatar
Cún đánh quả lẻ, không cho em đi chơi cùng nhé. Mà em Tròn vẫn ốm lắm chị Cún ạ. Chị Cún đi chơi cấm sờ vào hiện vật nhé (đoạn sờ vào xích lô ý).

By trangdungtron, # 5. May 2008, 00:12:16

avatar
Cún mới bé thế đã được biết Lăng Bác như thế nào chứ như mẹ Tũn đây, ngần đấy chục năm trời có biết Lăng là giề đâu :D

Em Cún ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều, mẹ Cún cố tình làm xấu em để anh Susu hết nhòm ngó :devil:, chỉ phần anh Tũn thôi nhở :yes: :D

By huytun, # 5. May 2008, 02:41:10

avatar
Chi Cun a, em Hieu day. CHi Cun di choi Lang Bac vui nhi. Me Tuyen dung la number one nhe:yes: , lam blog het say lai con co ca tho nua chu, rat tinh cam,me Thao to van dam chan binh bich tai cho i. Me chi cu nhu "Jave" i nho ( hi hi, xin loi bac Tuyen nhe)con gai di dau cung bi sup-po-soi, mai kia lam me vo thi phai biet. May ngay le em chang duoc di dau ca, con bi loi ra cao troc dau nua chu, trong em lem nhem lam roi. Lat nua me em pot may cai anh len chi xem "tac pham" a khong, "kiet tac" cua bo em nhe, hic hic...:cry:

By phuongthao1921, # 5. May 2008, 04:29:42

avatar
Hơ hơ, mẹ Tũn ơi, cái khoản phê bình không biết chụp ảnh với cả post ảnh không border í mẹ Susu nghe cứ nhột nhạt cả người ấy nhể. Hẹ hẹ hẹ, mẹ Susu giống mẹ Cún hahaha, việc ngập đầu ngập cổ, ăn cắp tí thời gian của thiên hạ để post bài và lang thang comment là hết giờ rùi p:. Các mẹ thông cảm nghía hình hơi xấu (xấu ở cái border thôi Cún nhể :D) của nhà Cún và nhà Su nhá p:.

Em Cún đi chơi thích thật. Anh Su cũng được đi chơi mấy nơi nhưng chẳng nơi nào chụp ảnh cả. Hôm thì quên mang máy, hôm thì ba ròm vội lôi 2 mẹ con về nhà vì SG nắng to quá.

Mẹ Cún kỳ này điệu và có vẻ tươi quá nhỉ (không biết có cần phải trộm vía mẹ Cún không đây :lol: :D). Susu mê tơi Cún rùi, chết mất hết 2/3 "chái tim" rùi chứ không phải chỉ 1 nửa như Cún đâu Cún ơi :D p: :lol:

By susubapcai, # 5. May 2008, 06:59:03

avatar
Mà mẹ Cún ơi, mẹ Cún học ngoại thương phải không ạ, ngành ấy thì nhiều việc để làm lắm mà, đâu phải chỉ có mỗi biên tập không đâu. Chán việc này thì chuyển sang việc khác mà làm. Dì của Susu cũng học bên ngoại thương, thấy dì ấy nhảy việc cũng nhiều nên mẹ Su mới nói vậy.

By susubapcai, # 5. May 2008, 07:04:26

avatar
Ô, mẹ Cún học Ngoại ngữ là bằng chính, NT là bằng 2 thôi mẹ Susu ạ. Hìhì, vẫn đang tính toán để nhảy mà toàn tính hụt. :D

By CunNgocBich, # 5. May 2008, 07:09:58

avatar
Dì Cún đây là Ngoại thương xịn, còn mẹ Cún là Ngoại thương rởm mẹ Su ạ. Dưng mà dì Cún cũng ngồi đây suốt 5 năm rồi. Thương không?

By trangdungtron, # 5. May 2008, 07:25:43

avatar
Cái khoản chụp ảnh thì mẹ Tũn cũng không biết, và tút lại bằng PS cũng không luôn p:. Nhưng cái khoản chụp từ trên xuống để cho em nó đầu to hơn chân thì mẹ Tũn biết cách tránh p:, vì mẹ Tũn bất mãn chiều cao của anh Tũn nên phải nghiên cứu :D

By huytun, # 5. May 2008, 07:29:45

avatar
Thương dì Cún gì đâu á. Có điều nói đi nói lại thì thương mẹ Cún hơn, vì dì Cún làm cho phát xít Nhật mà, không thương không thương nữa p: hahaha

By susubapcai, # 5. May 2008, 07:31:04

avatar
Anh Tũn thía mà mẹ Tũn lại bất mãn chiều cao của anh í. Chắc mẹ Tũn tính cho anh Tũn làm người mẫu đây mà p:

By susubapcai, # 5. May 2008, 07:33:37

avatar
Nhật bủn mà mẹ Su. Những ai làm cho Mỹ thì mới không thương không thương.

By trangdungtron, # 5. May 2008, 07:34:50

avatar
Vì mẹ Tũn chụp hất từ dưới chân lên nên anh Tũn mới trông tạm được p:, chứ cũng nhùn nhắm í :D

By huytun, # 5. May 2008, 07:36:10

avatar
He he một bên là Nhật, một bên là Mỹ, mình ở giữa là Việt Cộng nhể mẹ Cún nhể :yes::D

By huytun, # 5. May 2008, 07:38:09

avatar
a @phuongthao1921 nhà HIếu có ảnh chưa để chị Cún vào thăm quan? hehehe, dám bảo bác là Jave có láo toét ko cơ chứ, là Jave thì mới quản lý được cái chị Cún bướng hơn Cozzette ấy chứ.

@ mẹ Tũn: mẹ Tũn cũng nhất y, nhì dược còn giề. Mỗi mẹ Cún là cùng đinh nhất thui. Anh Tũn mà nhùn thì phải làm sao để luôn hơn phụ nữ 1 cái đầu thì mới chết các em được :D

@ anh Su: 1/3 trái chim còn lại nó vất vưởng ở đâu rồi anh XU?

By CunNgocBich, # 6. May 2008, 03:33:41

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : a2dd7c

Smilies

May 2008
SMTWTFS
April 2008June 2008
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031