Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Output của 2 ngày đầu tiên đi học

Rất tiếc là không có gì mới chán chứ. Không ai đề cập, mẹ không hỏi, Cún thì chưa nói được để báo cáo. Như vậy có vẻ là tình hình ăn uống của con không được suôn sẻ. Dù gì thì Output cũng là bằng chứng sống động nhất mà.

Mỗi ngày đi học về cô gói 1,2 quần áo bẩn vào túi nylon cho mẹ mang về.

Mỗi ngày đi học mẹ cho sữa và 2 ngăn của cái cặp lồng chia sữa để mang đi du lịch, và đều hết.

Nhưng nước tiểu rất vàng.

Hôm qua mang 3 bỉm--> hết

Hôm nay 2 bỉm cũng hết, nhưng không cô nào nói gì về việc này. Có lẽ tiến tới không mang bỉm đi nữa để Cún học đi bô thực sự. Giờ Cún vẫn để mọi sự đã rồi mới báo cáo.

Hôm nay đến mẹ chứng kiến cô đang cho 1 cháu 9 tháng ăn, cháu vừa ăn vừa khóc, cô vẫn đút. Mẹ cháu bé đó có mặt ở đấy, mẹ bảo sao lại thế, nhỡ sặc vào phổi thì sao? Cô ấy bảo: ko sao, chỉ khi trào ngược thì mới lo như thế. hichic, lại còn nói là chỉ khóc nó mới nuốt. Đúng là việc này chỉ có Made in Vietnam mới thế nhỉ. :cry:

Mẹ mong con đi học để khắc phục những sai lầm trong việc nuôi dạy con ở nhà, nhất là về ăn uống í: nào thì cháo xay, nào thì ép ăn, nào thì ăn vặt...để con được giống bạn Mít Ổi thì tốt biết bao. Nhưng xem chừng điều này là bất khả thi ở VN nhỉ. Các cô vẫn phải theo thành tích chứ: nhồi cho hết suất, không mà sụt cân là bị phụ huynh tẩy chay ngay. p:

Mong nhất là đi học con khỏe mạnh, vui vẻ, học hỏi được nhiều, tự tin hơn, biết đòi ăn, ăn ngoan, nhai tốt, hay nói giống mẹ Ổi là "có thói quen ăn uống tốt" là mừng nhất. Chứ cứ nhìn thấy ăn là dập đầu xuống đất bồm bộp rồi mông nguẩy lên trời mẹ sợ lắm rồi. Cố gắng lên con nhé! :up:

Cầu cho mọi việc xuôi chèo mát mái, con biết và có ý thức về ăn hơn, hòa đồng hơn chứ hiện đang dút dát quá, hôm nay (buổi thứ 2) lại khóc bắt cô bế cả trưa. :frown:

Ngày đầu tiên nhập ngũOutput của ngày thứ 3 đi học

Comments

avatar
Thương em Cún quá :frown:. Cho con đi học cứ xót xa đứt cả ruột ấy nhỉ.

Mẹ Cún cho sữa vào hai ngăn của cái cặp lồng... là như thế nào vậy mẹ Cún, sữa hôp? sữa bột? hay là sữa thế nào. Mẹ Susu cũng muốn bắt chước làm giống mẹ Cún mỗi khi cho Susu đi xa.

Cún đi học về tối ngủ có ngon giấc hơn không mẹ Cún. Dạo này em í còn ti mẹ không.

By susubapcai, # 7. May 2008, 01:55:31

avatar
Hi mẹ Su, các babyshop họ đều bán cái hộp của Disney (Thái Lan) chẳng hạn, nó là các hộp nhựa xếp chồng lên nhau (nắp xóay rất chặt), tầng trên cùng có thêm một cái nắp hình cái phễu (có lỗ nhỏ tròn để dốc sữa ra ko đổ ụp ra).

Nói ngắn gọn để dễ hình dung, mẹ SUSU có thể sử dụng linh hoạt như thế này: tầng 1 có thể để 3 thìa = 180ml nước
Tầng 2: 4 thìa = 240 mil nước
Tầng 3: 2 thìa cháo....


Giản tiện: ko fải mang hộp sữa to, ko fải mang thìa đong, vì mình đong sẵn lượng ra rồi mà.

Cún đi học về ngủ ko ngon giấc. Để theo dõi xem dần dần thế nào. Chị cảm giác là Cún ko đc ăn sữa mấy. Đêm vẫn lay nhay mà mẹ đâu còn sữa mấy đâu. Để đi học 1 vài tuần rồi cai triệt để.

Susu có quấy nữa ko? Răng lợi thế nào rùi? :smile:

By CunNgocBich, # 7. May 2008, 02:03:40

avatar
Thế cái hộp ấy nó có giữ ấm được không mẹ Cún. Vậy mình sẽ pha sẵn sữa rồi cho vào hộp ấy à.

Em thấy cho cháu đi học thì cũng tốt nhưng lớp như thế thì hơi nhiều bé quá. Mình ở nhà chỉ trông mỗi một mình nó mà làm còn không xuể huống gì các cô ở trường trung bình mỗi người phải trông đến 3-4 bé. Nếu bé đã ăn khó thì chắc chắn thời gian đầu bé sẽ không ăn được nhiều. Chỉ trông chờ vào khả năng bé hòa nhập tốt với các bạn, tự cảm thấy thích ăn và tự đòi ăn thôi. Chị cố thêm thời gian nữa cho cháu quen với môi trường mới xem sao.

Susu không sốt không quấy nhiều nữa chị ạ, nhưng bé chuyển sang có đàm, hơi ho, em đang tăng cường nước muối và long đàm cho cháu. Hi vọng ngày mai sẽ khá hơn.
Dạo này em cũng chán lắm, chuyện ị của con sao mà khó quá. Đủ mọi cách cuối cùng vẫn quay về suy nghĩ tại nó không chịu uống nước trắng nên mới. Sữa tươi mẹ Thịnh chỉ cho lại là loại nguyên kem không đường, nhạt nên nó cũng chưa chịu uống.
Cho ăn cơm hay cháo vỡ thì nó không ăn rau nhiều, cho ăn cháo xay thì sợ nó lười nhai và ngán. Đổi món liên tục nhưng cuối cùng vẫn sợ nó thiếu rau thì lại bón. Chán, buồn lê thê :frown:

By susubapcai, # 7. May 2008, 02:42:53

avatar
hic, ban căng quá nhỉ. Mẹ Su đừng cầu toàn quá nhé, bây giờ cho thêm đường vào sữa tươi cho con uống là được rồi mà. Chị vẫn cho đường vào nc cam cho Cún đấy, chị nghĩ sau 1 tuổi nêm nhạt thì ok thôi.

Hay em cho ăn cháu, cơm với thịt, cá riêng, rồi nấu canh chua, canh mồng tơi cua...cho Su ăn riêng đỡ ngán, ăn canh chắc ăn được nhiều rau. Nếu chịu ăn thì mình nấu cũng bõ cái công, còn đã không ăn thì nấu kiểu gì cũng không em ạ.

Con đi học lo lắm ý, chỉ mong chờ vào vận may và lương tâm các cô thôi: thỉnh thoảng chị nghĩ các cô có cho con ăn sữa ko hay là đổ đi, có cho uống thuốc linh tinh ko, hình phạt là như thế nào....Đủ thứ lo.

Hic, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. AQ lên chúng ta ơi!

By CunNgocBich, # 7. May 2008, 02:49:29

avatar
ô, ko phải hộp giữ ấm đâu. Shop cũng bán hộp giữ ấm mà. Cái hộp chị nói chỉ để giữ đồ khô thì tốt hơn. Ví dụ từ khách sạn ra biển em mang cái này đi rồi xin nước sôi đổ vào bình rồi cho sữa bột vào pha, thế thôi. Có lẽ em ra shop hỏi cái đúng ý của em thì tốt hơn, chị thì chưa tìm hiểu kỹ, thấy ở siêu thị bán thì mua thôi.

By CunNgocBich, # 7. May 2008, 02:51:54

avatar
Sáng nào ngủ dậy cũng cảm thấy mình nuôi con chưa tốt, cứ như thể đang lây lất qua ngày vậy. Đứa nào cũng có cái khó của đứa ấy.
Thôi thì ráng lên các bà mẹ vĩ đại ạ.

Em mới tìm được cái tool (có cả crack luôn p:) insert, resize và đóng dấu copyright cho hàng loạt ảnh luôn. Nhanh và đẹp cực kỳ. Chị qua xem hình Susu em mới làm lại thử, nếu thích thì em gửi tool cho.

Hôm qua mất nguyên 2 tiếng đồng hồ search crack nhưng bù lại làm được ảnh đẹp cho con, và cho nhà dì Trang, mẹ Tũn khỏi xầm xì chuyện ảnh nhà Cún nhà Su p:

By susubapcai, # 7. May 2008, 02:57:00

avatar
Hehe, thế dì béo ăn lẻ à, chả nói năng giề, điên thế. Mẹ Susu gửi cho chị nhé, chứ để người ta chê ỉ ôi mãi cũng ngại. Mẹ Tũn nhùn này khó tích lắm cơ. :yes:

By CunNgocBich, # 7. May 2008, 03:00:56

avatar
Mẹ Susu để link bên blog của Susu đấy mẹ Cún ạ. Chịu khó sang ấy đi nào mẹ Cún:p.
Em Cún cộng điểm anh Susu nhá, anh í đã thành Tí teo lại rồi nhưng mà vẫn còn nặng lòng với Cún lắm í :lol: :D p:

By susubapcai, # 7. May 2008, 03:41:14

avatar
mẹ Su ơi, cái đoạn con ho, con sốt, đi ngoài có vấn đề...liên tục, liên tục....thì phải gặp mẹ Tròn mới hợp cạ nhé. Mẹ Tròn cũng thuộc diện nuôi con vất vả quá, sáng nay đi làm mà không có đầu óc nào cả. Buồn về chuyện con ốm quá mà chẳng khóc được. Sợ Nhật Bủn đuổi việc.
Cho mẹ Tròn mượn luôn cái link & crack của mẹ Su nhé. Thanks nhiều. Làm border trên PS mất thì giờ lắm ý.
Cún ơi, Cún cố lên nhé, Cún đi học mà dì cũng lo ghê cơ, ngày nào cũng lo như dì đi thi đại học ý.

By trangdungtron, # 7. May 2008, 04:08:06

avatar
Mẹ Su ơi, ở gần nhà mình cũng có chị có con output khó như Susu ý, chị ý bảo ăn dưa hấu là OK ngay, còn chị khác thì cho đi viện DD, BS kê men tiêu hóa baby gì ý nhỉ, dạng cốm ý, cũng OK luôn. Mà con chị ý 3 ngày mới 1 lần cơ. Cũng căng thẳng lắm. Sau khi uống men tiêu hóa 1 đợt thấy bảo ôishii lắm. Hi...Hi...tiếng Nhật ôishii là "ngon" đấy.

By trangdungtron, # 7. May 2008, 08:26:27

avatar
Anonymous writes:

ôishit tiếng Nhật thì là thế, nhưng tiếng Anh nó lại là "chán thế" đấy :D

By anonymous user, # 7. May 2008, 10:16:03

avatar
Èo ui, mình mới không có mặt một ngày mà đã có người nói xấu roài:irked: :cool:

@ mẹ Cún : hôm nay đã hỏi hộ mẹ Cún được một trường ở Đông Các rồi đấy, chi phí khoảng 800k/tháng, nhưng nói thật là mẹ Tũn không biết chính xác tên là trường gì, chỉ nhớ là cái gì kít í p: và đã có đứa cháu một cô làm cùng phòng mẹ Tũn gửi ở đấy rồi, rất ok, vì cô đấy cũng khó tính lắm mà lại là cháu nội của cô ấy nữa nên là tạm thời thì mẹ Cún thử đến và hỏi xem thế nào chứ như tình trạng trường của Cún thì mẹ Tũn thấy không ổn.

@ mẹ Susu :thế bài thuốc mẹ Tũn bày cho vẫn không ok hả mẹ nó, hay mẹ Su làm chưa đúng cách nhể p:

@ mẹ Tròn : Tròn vẫn chưa khỏi hả mẹ nó, có gì cứ nói chị đừng ngại, đã chữa là phải khỏi chứ, để nó đi ngoài lâu là dễ bị viêm ruột lắm đấy. Sẽ chữa cho em Tròn khỏi thì thôi.

By huytun, # 7. May 2008, 11:09:04

avatar
Mời xem cái này trên Sức sống mới. Gửi cho mẹ Cún xem có khi có tác dụng, thấy cũng hay phết. Nhớ xem Video:
http://www3.sucsongmoi.com.vn/suckhoe/Benhtreem/dinhduongtuoilen3/SSMTVShow_view

By Tansang, # 7. May 2008, 13:58:02

avatar
Vậy là ăn dưa hấu hả mẹ Tròn, vậy mà mẹ Su tưởng ăn dưa hấu thì sẽ nóng nên không cho con ăn. Đúng là gà mờ, để hôm nay mẹ Su cho con ăn thử. Men tiêu hóa thì mẹ Su chưa thử vì hơi sợ sợ. Đụng tới thuốc men là mẹ Su nhát lắm. Để xem có cách nào hay không, nếu không thì chắc mẹ Su cũng cho con dùng cốm thử thôi :frown:.

Hôm qua tối về Cún thế nào mẹ Cún. Có gì lạ hay khá hơn không.

By susubapcai, # 8. May 2008, 02:26:56

avatar
Mẹ Tũn ui, em chưa nhét được p: vì Susu sốt mọc răng sau đó chuyển sang ho có đàm nên cháu chẳng ăn gì, chỉ toàn uống sữa, uống vào lại nôn ra hết nên tình hình là trong bụng chẳng có gì để đi bô cả :frown:.
Cách của mọi người chỉ em đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cả rồi, chỉ chờ cháu khỏe thôi :smile:.

Mà mẹ Tũn ơi, cái viên mật ong ấy nó to khoảng 2 hột đậu đen là ổn chưa ạ, em làm to bằng ấy thôi, vậy là đúng cách chưa hả bác. (Mượn đất nhà em Cún tí nhá p:)

By susubapcai, # 8. May 2008, 02:33:41

avatar
Ừ, mẹ Su cứ áp dụng 1 số biện pháp xem con mình hợp với cái gì. Như dùng dưa hấu chẳng hạn, chắc cũng chẳng hại gì vì cũng là hoa quả. Còn men tiêu hóa hôm nay mới nhớ ra là Bio Baby đó, là một dạng cốm.

By trangdungtron, # 8. May 2008, 02:33:43

avatar
Mẹ Susu cứ bình tĩnh thực hiện dần dẫn các biện pháp xem sao, nhưng mẹ Cún thì không hoàn toàn ủng hộ việc nhét mật ong đâu, theo mẹ Cún chỉ khi nào quá khó khiến cháu không thể rặn ra hoặc rặn ra sẽ làm rách đít...thì hẵng nên áp dụng. Việc lâu dài là chế độ ăn thôi, chắc nên đi tư vấn một chuyên khoa dinh dưỡng nào đó! Nhét mật ong sợ Susu mất đi phản xạ rặn rồi đến 20 tuổi vẫn phải nhét thì Cún ko nhét dùm đâu nhá . :devil:

Anh Su cứ mượn đất tự nhiên như ở nhà nhé :D ANh em mình đi đâu mà thiệt, nhở.

Cún báo cáo output mới ở entry mới í anh Su ạ.

By CunNgocBich, # 8. May 2008, 02:46:43

avatar
@ BB: à quên, cảm ơn BB về đường link, nhưng mà BB có tìm được đường link về trẻ dưới 3 tuổi ko? Link BB đưa ở đây là cho 3-8 tuổi. Thanks trước BB nhé.

By CunNgocBich, # 8. May 2008, 03:47:36

avatar
Thì tình hình cũng đã đến mức rặn không ra rồi đấy mẹ Cún ạ, và lần gần đây nhất là rớm cả máu khiến mẹ Su và con khóc bù lu bù loa cả buổi tối đấy ạ. Buồn lắm lắm :frown:

By susubapcai, # 8. May 2008, 03:55:13

avatar
@ mẹ Su : thế là ổn đó mẹ Su à, cứ làm rồi điều chỉnh chế độ ăn nữa, không sợ mất phản xạ đâu, tạm thời í mà.

By huytun, # 8. May 2008, 15:53:43

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : 9fe6ea

Smilies

May 2008
SMTWTFS
April 2008June 2008
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031