Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Sự nguy hại khi ép bé ăn - Sưu tầm Toursenol

Cuối ngày hôm thứ 6 BS đã kết luận :

Người cần thay đổi và khắc phục từ suy nghĩ cho đến việc làm chính là MẸ , còn con yêu thì hoàn toàn là một cậu bé ngoan ngoãn , nhanh nhẹn , hiền lành , thông minh và phát triển rất tốt .


BS đã lên cho mẹ một chương trình và yêu cầu mẹ phải thực hiện thật nghiêm túc , tuyệt đối k được tự ý thay đổi và bỏ ngang . Để chiều thứ 7 BS sẽ qua nhà mình kiểm tra tình hình cũng như là kết quả của 2 mẹ con sau 1 ngày vật lộn với chương trình mới .

....................................................................

Chỉ cần qua một ngày theo dõi hai mẹ con mình , BS đã nhận thấy sự quan tâm , lo lắng thừa thãi và hơi quá về mọi mặt của mẹ dành cho con . Và BS đã phân tích cho mẹ thấy rằng những vòng luẩn quẩn đó đã cướp đi thời gian vui chơi của hai mẹ con , thời gian nghỉ ngơi dành riêng cho mẹ . Rồi nó còn gây lên những trạng thái căng thẳng cho mẹ , gây lên không khí nặng nề trong gia đình .

Những lần mẹ buồn bực , cáu gắt , quát tháo sẽ làm ảnh hưởng đến con rất nhiều ( ví dụ như biến con trở thành một cậu bé nhút nhát , luôn luôn sợ hãi , sợ cả khi có ai đó nói to , nghiêm trọng hơn là nó sẽ làm ảnh hưởng đến tư tưởng non nớt của con )

Sau mỗi lần con trớ con thường hay khóc , đó lạ thể hiện sự sợ hãi của con , sợ hãi vì một sự việc khác lạ và khó chịu , k nhẹ nhàng chút nào vừa xảy đến với con . Mẹ thì bực tức và ức chế , lại nóng giận quát mắng con hoặc cáu gắt với bố và anh Tôm ... điều này gây cho con thêm phần sợ hãi ( điều đó chứng minh ở chỗ , buổi đêm khi con đang ngủ , con chợt tỉnh giấc và khóc to , khóc đến nỗi mẹ k thể nào mà dỗ dành con nín được , khóc cho đến khi con trớ phần ăn cách đây 1h hoặc hơn 1h đồng hồ trước ) .

Và tệ hại hơn nếu sau mỗi lần con bị trớ mẹ lại cho con ăn lại ngay sau đó , cho dù là cách xa 30' hay 1h đồng hồ , điều này hoàn toàn không tốt đối với con . Sau khi bị trớ cơ thể của con chưa trở về ngay trạng thái ban đầu được , vị giác của con hoàn toàn bị vị chua , đắng , của lần trớ trước gây cho con khó chịu , và cảm giác cũng như nhu cầu ăn sẽ hoàn toàn k thể có trong lúc đó đc . Không bao giờ con cảm thấy đói ngay lúc vừa bị trớ xong . Và mẹ thì lại lo con đói , lo con mất đi một bữa ăn .... thế là mẹ lại kiên nhẫn ngồi xúc cho con ăn ........... con lại trớ . TRỚ - Đó là biểu hiện hoàn toàn bt của con khi mà mẹ cố ép con ăn khi con vừa mới trớ xong ( chứ k phải con bị làm sao như mẹ từng nghĩ ) .

BS có hỏi mẹ đã bao giờ bị nôn hay trớ chưa , và sau khi nôn thì cảm giác của mẹ ra sao , muốn ăn gì ngay lúc đó k , đầu óc và vị giác của mẹ như thế nào ?

Điều này thì mẹ hoàn toàn hiểu rõ , vì mẹ luôn luôn bị say xe ô tô , và mỗi lần bị nôn xong mẹ thấy rất mệt , đau đầu , vị giác thì chua và cũng rất chi là khó chịu , mẹ chẳng muốn ăn gì , kể cả uống nước lọc . Lúc đó mẹ cảm thấy rất no cho dù trong bụng mẹ đã nôn hết chẳng còn tí gì .

BS hỏi mẹ tiếp : Thế mẹ nghĩ con khác mẹ hay sao , mẹ nghĩ con có thể chấp nhận được ăn ngay sau khi vừa trớ ?

Mẹ thì thanh minh với BS là vì con là trẻ con , mẹ cho rằng con có thể ăn ngay lại được , rồi con chưa biết nhiều về cảm giác , cũng như là nhận biết ra nhu cầu của con .

Điều này mẹ hoàn toàn sai , BS nói một trẻ sơ sinh hay một người lớn thì đều có những cảm nhận và nhu cầu như nhau cả . Khi mẹ nôn xong mẹ k muốn ăn thì con cũng hoàn toàn có cảm giác như mẹ . Trong lúc mẹ k muốn ăn , mà có ai đó cứ thúc ép mẹ ăn , mẹ sẽ sợ , sẽ chán , và sẽ muốn nôn - nếu vẫn cứ bị ép ăn thì mẹ sẽ nôn . Và con thì đương nhiên cũng sẽ vậy , khi bị ép ăn trong lúc k hề muốn ăn và k thấy đói , thì phản ứng trớ ra là hoàn thoàn bình thường . Nhưng nếu để trẻ trớ đi trớ lại trong một thời gian dài , thì sẽ khiến trẻ bị quen họng , quen dạ , và chuyện trớ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng đối với trẻ vào bất cứ lúc nào .

Điều này mẹ cũng thấy đúng , bởi vì trong thời gian mẹ cho con ăn , tinh thần của mẹ rất là căng thẳng , lo lắng ....chỉ lo lo sợ sợ con trớ . Rồi sau khi con ăn xong cho dù mẹ nâng niu con k khác gì một bông hoa hay một quả trứng ấy , và cũng vẫn cái cảm giác chỉ lo sợ con trớ thôi thì mẹ cũng chẳng có tâm can làm ăn đc cái việc gì cho ra hồn cả . Quả thật con dễ trớ vô cùng . Cứ quanh quẩn với việc chuẩn bị đồ cho con ăn , rồi cho con ăn , rồi trông con cẩn thận sau khi ăn , rồi dọn dẹp nhà cửa sau khi con trớ ..... vèo vèo là hết ngày lúc nào k hay . Mọi việc chẳng đâu vào đâu , mẹ thì bực dọc , stress , con thì mếu mếu máo máo , mắt mũi lúc nào cũng sưng húp vì khóc .

Nhưng điều nguy hại hơn ở đây là , nếu cứ ép trẻ ăn lúc nhỏ thì lớn lên trẻ sẽ mắc một căn bệnh SỢ ĂN - CHÁN ĂN . Bệnh này có biểu hiện từ khi trẻ còn bé cho đến lúc lớn hơn và kể cả lúc trưởng thành , trong tiềm thức luôn hình dung lại cảnh tượng của những lần đã bị ép ăn , đã bị nôn trớ rồi ghê sợ . Rồi dẫn đến trong cơ thể con người k có nhu cầu hay có cảm giác thèm ăn , luôn thấy sợ khi nghĩ đến ăn , cho dù thân hình rất gầy hoặc bị suy dinh dưỡng . ( k phải 100% trẻ hồi bé bị ép ăn thì lớn lên sẽ bị mắc căn bệnh này . Nhưng 100% những bệnh nhân bị mắc căn bệnh trên thì đều xuất phát từ lí do hồi nhỏ đã từng bị ép ăn )

Cái vấn đề này mẹ cũng thấy hoàn toàn đúng , điều đó được chứng minh ngay với phản ứng của con đã biết sợ ăn khi con mới tròn 8 tháng tuổi thôi , con đã nhận biết mối khi mẹ đặt con vào ghế ăn , hoặc mẹ đeo yếm cho con là con khóc ngay , và đòi mẹ bế .

Sau khi được BS phân tích hết những vấn đề nguy hiểm sẽ xảy ra nếu mẹ cứ ép con ăn xong , mẹ thấy lạnh hết cả sống lưng , phải nói là nguy hiểm thật sự . Cũng may mà mẹ có sực chịu đựng kém , cho nên mẹ mới tìm đến sự giúp đỡ của BS sớm như vậy , chứ k thì mẹ cứ cố gắng chịu đựng , rồi mọi việc sẽ vẫn diễn ra như thế , rồi vô tình biến mẹ trở thành một người hại chính con của mình


téo nữa mẹ Tôm viết tiếp nha ....:


Nguồn: Blog Toursenol

Output ngày thứ 4 đi họcPhương pháp chữa bênh biếng ăn (Phần I) - Sưu tầm Toursenol

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : eaa490

Smilies

July 2008
SMTWTFS
June 2008August 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031