Output ngày thứ 5
Monday, 12. May 2008, 05:58:32
Con sốt không rõ nguyên nhân gì, uống một viên hạ sốt thì hết. Trộm vía. Nhưng mà bố kiên quyết không cho đi học nữa, mà đưa về bà ngoại. Vậy là lại lục cục chuyển đồ, chuyển con về bà ngoại.
Bố mẹ chẳng bao giờ thống nhất trong vấn đề gì. Mệt. Mẹ nói bố phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho quyết định này, nhất là sau này khi Cún thua chị kém em. Mẹ muốn con đi học cho mau tiến bộ, ăn uống, ngủ, chơi theo nề nếp, dạn dĩ hơn, phát triển ngôn ngữ...Nhưng bố không chịu, nói thà ở với ông bà dù có ăn ít thì bố vẫn yên tâm hơn! Bótay. Ông bà cũng xót cháu, vì sốt, gầy, quấy hơn. Nhưng mà sự nghiệp học hành là trường kỳ kháng chiến chứ, phải kiên trì thì con mới đi học tốt được! Thế này thì biết bao giờ con mới được đi học.
Các bác ở cơ quan mẹ nói bố nên để quyền quyết định này cho mẹ thì hơn.
Tất nhiên cái dở ở trường thì là con bị mất tự do, không được phát huy nhiều "cá tính", nhất nhất phải nghe lời cô, tất nhiên!
Chao,nhưng nhìn các bạn được đi học sớm: cứng cáp, dạn dĩ mà vẫn thèm!
By namsangnd, # 12. May 2008, 06:06:57
By susubapcai, # 12. May 2008, 06:38:31
By trangdungtron, # 12. May 2008, 13:27:54
By CunNgocBich, # 13. May 2008, 02:04:37
By susubapcai, # 13. May 2008, 02:31:52